Vào ngày 22/10, hàng loạt tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập thông báo tìm người mất tích. Những người mất tích bao gồm cả trẻ em và người lớn, và đã có nhiều trường hợp hai hoặc ba người mất tích cùng lúc. Gần đây, tại Đồng Nhân, Quý Châu, 4 thiếu niên 15 tuổi bất ngờ mất tích cùng lúc.

p3699121a681841646 ss
Bốn học sinh trung học cơ sở 15 tuổi ở Ngọc Bình, Đồng Nhân, Quý Châu đã đồng loạt mất tích sau khi rời trường. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình từ TikTok)

Bốn nam sinh trung học cơ sở ở Quý Châu mất tích cùng lúc

Ngày 12/10, blogger TikTok Trung Quốc “Tengfei Shuo” đã đăng thông báo mất tích, nói rằng chiều ngày 10/10, bốn nam sinh 15 tuổi ở Ngọc Bình, Đồng Nhân, Quý Châu đã mất tích gần thị trấn Đại Long sau khi tan học. Từ đó đến nay vẫn chưa có tin tức gì về các em, khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Blogger này khẳng định 4 cậu bé là bạn cùng lớp. Hướng Giang Hoàn và Hướng Tâm Phùng là học sinh năm 3 trung học cơ sở ở thôn Thiên Trùng, huyện Ngọc Bình, hai người còn lại đến từ các thôn khác. Bố mẹ hai cậu bé túc trực điện thoại cả ngày lẫn đêm, tim đập thình thịch mỗi khi có cuộc gọi đến.

p3699122a697441368 ss

Ba thiếu niên mất tích ở Quý Châu

Ngày 22/10, blogger nói trên lại đăng thông tin tìm người cho biết, vào chiều ngày 19 tháng 10, tại khu vực gần Ngũ Đầu Trại, huyện Tử Vân, thành phố An Thủ, tỉnh Quý Châu, ba thiếu niên đã cùng lúc bí ẩn mất tích. Tên của các em là Bành Kiệt Hiên, Dương Minh Hy, và Ngụy Kiến Quốc.

p3699126a604246214 ss

Ba người đàn ông cùng làng ở Quý Châu mất tích

Ba người đàn ông cùng làng ở Quý Châu mất tích — Ngày 3/0, blogger “Tìm người trên Douyin (ông Trần)” đăng tin cho biết: tại đặc khu Lục Chi, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, một người đàn ông họ Sa, 34 tuổi, cùng hai người đàn ông khác trong cùng ngôi làng đã đột nhiên mất tích vào rạng sáng. Con gái của ông Sa khóc lóc cầu cứu, mong tìm được cha mình.

p3699124a780055460 ss

Ba thanh niên mất tích cùng lúc ở huyện Bình Đường, Quý Châu

Một blogger ngày 5/10 đã đăng tin tìm người, cho biết: Lục Tường Vỹ (19 tuổi) ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, cùng với Thạch Trinh Quảng (19 tuổi) và La Tử Cận (20 tuổi), đã bay từ Thành Đô (Tứ Xuyên) đến Nam Ninh (Quảng Tây) vào ngày 7/8. Đến ngày 20/8, cả ba mất tích tại Bằng Tường (Quảng Tây), và vị trí cuối cùng được định vị là ở Việt Nam.

p3699141a523086918 ss

Hai chị em gái ngoài 20 tuổi mất tích giữa ban ngày ở Hà Nam

Ngày 22/10, blogger nói trên cũng đăng tin cho biết: Hai chị em ở huyện Diệp, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam — Đậu Đậu (25 tuổi) và San San (23 tuổi) — đã mất tích sau khi cùng nhau ra khỏi nhà tại trấn Bảo An, huyện Diệp, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 20/10. Khi ra ngoài, cả hai đều mặc đồ ngủ và cho đến nay vẫn chưa trở về.

p3699123a990897841 ss

Hai chàng trai 19 tuổi ở tỉnh Giang Tây mất tích khi đang đi du lịch

Ngày 12/10, một blogger đã đăng video tìm người, cho biết: Diệp Văn Bân và Âu Dương Thiên Áo, cùng 19 tuổi, ở huyện Diêm Sơn, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, đã cùng nhau khởi hành từ Nam Xương (Giang Tây) đi du lịch đến Vân Nam vào ngày 28/7. Ngày 1/8, họ nhận phòng tại một khách sạn địa phương và trong thời gian này vẫn liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, đến ngày 6/8 thì cả hai mất tích.

p3699125a63849447 ss

Số lượng lớn các thông báo về người mất tích thật đáng kinh ngạc

Nền tảng TikTok của Trung Quốc đại lục gần đây chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến các tin nhắn tìm người mất tích, bao gồm cả nhiều tin nhắn dành cho trẻ em. Nhiều cư dân mạng đã than thở và bày tỏ sự phẫn nộ: “Thật kinh khủng!” “Đây là xã hội kiểu gì vậy? Thanh thiếu niên có thể mất tích bất cứ lúc nào!” “Họ đã được lấy máu trước chưa? Nội tạng của họ đã được lựa rồi!” “Một người là không đủ, vậy nên họ bắt đầu bắt giữ hàng loạt người”.

p3699127a66138196 ss

p3699129a484321586 ss

Xe cứu thương không có biển số gây chú ý

Ngày 22/10, khi tìm kiếm trên nền tảng Douyin, nhiều blogger đã đăng các video cho thấy xe cứu thương không có biển số xuất hiện ở nhiều nơi. Cư dân mạng bình luận rằng những chiếc xe như vậy có thể liên quan đến “người mất tích” và “buôn bán nội tạng”, rất đáng sợ, đồng thời cảnh báo mọi người nên tránh xa các phương tiện không có biển số.

Theo một video lan truyền trên mạng ngày 22/10, trước cổng Bệnh viện Tương Nhã số 2 (tỉnh Hồ Nam) có hai chiếc xe cứu thương không gắn biển số, trên thân xe ghi dòng chữ “Xe vận chuyển cấp cứu y tế Tài Phương Hồ Nam”. Nhân chứng nói: “Không có biển số đâu! Anh xem, chiếc này không có, chiếc đỗ trước cổng kia cũng không có! Trên xe còn có người ngồi, mà biển tạm cũng không có luôn”.

Trước sự việc này, nhiều cư dân mạng liên tưởng đến vụ việc gây chú ý trước đó — vụ thực tập sinh bác sĩ La Soái Vũ (Luo Shuaiyu) ở Bệnh viện Tương Nhã số 2 rơi lầu. Ngày 8/5 năm nay, bác sĩ thực tập tại khoa cấy ghép của bệnh viện này, La Soái Vũ, đã tử vong một cách bí ẩn do ngã từ tầng cao. Trước khi qua đời, anh từng tố cáo giám đốc bệnh viện cùng một số người khác liên quan đến việc mổ cướp và buôn bán nội tạng người.

Cha mẹ của La Soái Vũ đã khôi phục dữ liệu trong điện thoại và máy tính của anh, nghi ngờ rằng con trai họ bị sát hại. Trên mạng lan truyền chóng mặt một đoạn ghi âm được cho là của người trong Bệnh viện Tương Nhã số 2 giao nhiệm vụ cho La Soái Vũ, yêu cầu anh tìm 12 trẻ em từ 3 đến 9 tuổi làm nguồn hiến tạng, khiến toàn bộ cư dân mạng vô cùng chấn động.

Cảnh sát: “Lãnh đạo không cho kiểm tra những xe không có biển số, bảo cứ để cho đi”.

Theo các báo cáo truyền thông Trung Quốc đại lục, số người mất tích ở Trung Quốc trong năm 2024 là 3,09 triệu người, nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Hiện nay, theo nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội đại lục, số người mất tích ngày càng tăng, thậm chí có những vụ cả gia đình biến mất, hay cựu quân nhân mất tích, trong khi chính quyền Trung Quốc dường như làm ngơ, còn cảnh sát thì giả vờ không biết.

Theo các tin đồn lan truyền trên mạng, quan chức Trung Quốc cấm cảnh sát kiểm tra các phương tiện khả nghi có liên quan đến nội tạng. Trong một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, một cư dân mạng ở Quảng Tây hỏi: “Dạo này có quá nhiều người mất tích. Sao không thấy lực lượng công an thực sự điều tra?”

Một người trả lời: “Phúc Kiến có căn cứ đấy. Tôi là cảnh sát mới vào nghề, những chiếc xe kiểu này lãnh đạo không cho kiểm tra, bảo cứ để cho đi”.

Người khác bình luận: “Tứ Xuyên cũng có căn cứ. Tôi là cảnh sát hỗ trợ, có loại xe van không biển số, lãnh đạo bảo không được kiểm tra, cứ để qua”.

Lại có người nói: “Tôi là cảnh sát giao thông, lãnh đạo cũng không cho hỏi han gì, bảo cứ coi như không thấy. Tôi còn phải sống, không dám làm gì cả. Những chiếc xe đó chắc chắn có vấn đề, mà không phải chuyện của người thường đâu”.

p3699132a188190695 ss

Theo báo Dân Sinh Quan Sát, vào năm 2005, chính phủ Trung Quốc bắt đầu triển khai “Dự án Thiên Võng” (SkyNet) — lắp đặt hệ thống camera giám sát trên toàn quốc. Các trường học cũng nằm trong phạm vi giám sát dày đặc của hệ thống này, mỗi lớp học và giảng đường đều có nhiều camera.
Thế nhưng, ngày 14/10/2022, một học sinh trung học 15 tuổi ở Giang Tây tên là Hồ Hân Vũ (Hu Xinyu) đã mất tích một cách bí ẩn trong khuôn viên trường học suốt 1 tháng mà không thể tìm ra tung tích, dù xung quanh được bao phủ bởi hệ thống giám sát chặt chẽ.

Theo một bản tin năm 2017: “Phóng viên BBC thử thách Dự án Thiên Võng của Trung Quốc — chỉ trốn được 7 phút đã bị bắt!” Điều này thật sự là một sự mỉa mai cay đắng.

Ngày 3/9, trong lễ duyệt binh của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tường thuật trực tiếp, micro tại hiện trường vô tình ghi lại cuộc trò chuyện giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phiên dịch viên trước tiên truyền đạt lời của Putin: “Nếu con người có thể liên tục thay thế các cơ quan nội tạng, họ sẽ ngày càng trẻ hơn, thậm chí có thể đạt được sự bất tử”.

Tập Cận Bình đáp lại: “Trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi”.

Thông tin này khi được lan truyền đã khiến dư luận thế giới rúng động và rợn người.