Trung Quốc

Người tiết lộ thông tin về đập Tam Hiệp bất ngờ mất liên lạc, dấy lên nhiều đồn đoán

Gần đây, một người tự nhận là “nhân viên nội bộ Tam Hiệp” liên tục tiết lộ ra nước ngoài những thông tin về tình hình lũ lụt ở Quảng Tây và các vấn đề liên quan đến hồ chứa Tam Hiệp, thu hút sự chú ý rộng rãi. Thông tin mới nhất cho biết người này hiện đã mất liên lạc, làm dấy lên nhiều quan tâm.

Một góc công trình đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. (Ảnh: Thomas Barrat/Shutterstock).

Blogger “La Tường — Phá Mạc Thôi Tường”, người từ lâu theo dõi các sự kiện xã hội lớn tại Trung Quốc, gần đây liên tục nhận được thông tin từ người tự xưng là “nhân viên nội bộ Tam Hiệp”. Ngày 26/7, blogger này đăng ảnh chụp màn hình cho biết người cung cấp thông tin đã mất liên lạc. Ông viết: “Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng người này gửi thông tin…”

 

Trước đó, ngày 20/7, người tự nhận là nhân viên nội bộ Tam Hiệp đã nhắn cho blogger trên rằng: “Ở Hoành Châu, Quảng Tây đã có hơn 17.000 người thiệt mạng. Hiện cảnh sát canh gác, không cho người dân vào khu vực bị thiên tai, mục đích là để che giấu sự thật.” Người này còn cho rằng việc không thông báo trước về kế hoạch xả lũ là vì nếu báo trước thì người dân phải được bố trí chỗ ở, lương thực, kéo theo chi phí mà “chính quyền địa phương đều hiểu rất rõ”. Vì vậy, “thà không thông báo còn hơn, đó là sự đồng thuận ngầm.”

Ngày 9/7, chính quyền Trung Quốc thông báo số người thiệt mạng do lũ lụt ở Quảng Tây là 39 người. Tuy nhiên, ngoài người tự nhận là nhân viên nội bộ Tam Hiệp cho rằng vụ vỡ đập hồ chứa Lục Lam ở Hoành Châu, Nam Ninh khiến khoảng 17.000 người tử vong, bài viết còn cho biết trên khu vực bình luận của nền tảng Douyin, nhiều cư dân mạng cũng sử dụng cách nói ẩn ý để bày tỏ nghi ngờ về con số thương vong chính thức.

Một cư dân mạng ở Quảng Tây viết: “Vài ngày trước tôi mua một chiếc ghế massage giá 2.800 tệ cho bố mẹ. Bố mẹ hỏi giá bao nhiêu, tôi nói cửa hàng giảm giá còn 39 tệ. Ông ấy bảo: ‘Không đắt”’.

Bên dưới, nhiều người bình luận: “Tôi nghe nói giá gốc là 17.000 cơ.”; “Không cần nghe nói, đúng là từng ấy.”; “Tôi cũng nghe nói giá gốc là 17.000, thật đau lòng”.

Một người tự nhận là cán bộ chính quyền Hoành Châu, Quảng Tây, gần đây cũng đã gửi thông tin cho blogger nói trên. Người này viết: “Tôi là nhân viên chính quyền thành phố Hoành Châu. Trong cuộc họp nội bộ, lãnh đạo đã nổi giận và nói: ‘Dân vùng thiên tai chết hết thì còn đỡ phiền phức hơn…’”

Liên quan đến việc người tự nhận là “nhân viên nội bộ Tam Hiệp” mất liên lạc, nhiều cư dân mạng bình luận: “Với các biện pháp kiểm soát dữ liệu lớn hiện nay ở trong nước, hầu như mọi người tiết lộ thông tin đều sẽ bị ‘biến mất’. Nhưng những thông tin đáng tin cậy nhất lại thường đến từ người trong nội bộ”;

“Đó là cách làm quen thuộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc: giải quyết người còn dễ hơn giải quyết vấn đề”; “Đảng Cộng sản ngay cả người của mình cũng ra tay, nên chính người trong hệ thống cũng sợ”; “Phải xóa bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Ngày 20/7, người tự nhận là nhân viên nội bộ Tam Hiệp cũng tiếp tục đưa ra những thông tin mà họ nói là về nguy cơ nghiêm trọng của đập Tam Hiệp. Theo đó, “đáy đập Tam Hiệp xuất hiện nhiều điểm rò rỉ nước, có nơi lưu lượng thấm lên tới 30 m³ mỗi giờ. Lãnh đạo đều đã đưa gia đình rời đi dưới danh nghĩa ‘đi học tập ở địa phương khác’. Việc 17.000 người thiệt mạng ở Hoành Châu mới chỉ là khởi đầu. Đập Tam Hiệp vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian, số người tử vong sẽ tăng theo cấp số nhân, ít nhất 470 triệu người sẽ bị ảnh hưởng…”

Đến ngày 22/7, người này tiếp tục tuyên bố rằng: “Tổng giám đốc khu vực Quảng Tây của Tập đoàn Tam Hiệp là Ngô Khải Nhân đã bị đưa đi điều tra vì tiết lộ tình hình lũ lụt và các thông tin nội bộ về Tam Hiệp”. Đồng thời, người này còn công bố một đoạn video và cho rằng các cơ quan chức năng từ lâu đã có bản phân tích về kịch bản đập Tam Hiệp sụp đổ với độ dài hàng trăm trang.

Ngày 23/7, người này được cho là đã gửi thông tin cuối cùng: “Sau vụ rò rỉ tài liệu lần trước, Bắc Kinh nổi giận và bắt đầu thanh trừng hệ thống thủy điện. Chủ tịch tập đoàn cùng các lãnh đạo chủ chốt ở nhiều địa phương đều đã bị khống chế. Bầu không khí căng thẳng như thời giới nghiêm. Đây là đợt thanh trừng hệ thống thủy điện sau khi thanh trừng quân đội. Kết cục sẽ là bị quét sạch… Một cơn bão máu sắp ập đến”.

Hiện được biết đã có 2 lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Tam Hiệp bị cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý. Ngày 24/7, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo ông Ngô Trường Vũ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Năng lượng Vân Nam thuộc Tập đoàn Tam Hiệp, bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã mở cuộc điều tra đối với ông Ngô Trường Vũ, Tổng Giám đốc khu vực Quảng Tây của Tập đoàn Tam Hiệp, với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Nhà bình luận thời sự Lý Mộc Dương gần đây nhận định trong chương trình “Điểm tin tức” rằng hình ảnh mô phỏng cảnh đập Tam Hiệp vỡ trong chớp mắt được lan truyền đã tiết lộ điều mà ông cho là một bí mật lớn của chính quyền Trung Quốc. Theo ông, nếu đập Tam Hiệp thực sự bị vỡ, hậu quả sẽ là một thảm họa mang tính lịch sử. Ông dẫn ý kiến của một số chuyên gia cho rằng sự cố như vậy có thể khiến ít nhất hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người thương vong. Theo cách nói của ông, đập Tam Hiệp “giống như một thanh gươm treo lơ lửng trên đầu hơn 100 triệu người”.

Ông Lý cũng cho rằng khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử là một trong những hành lang kinh tế quan trọng nhất của Trung Quốc, đóng góp khoảng 47% GDP cả nước mỗi năm. Theo nhận định của ông, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, thiệt hại tài sản có thể lên tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ; thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính từ 3.000 đến 8.000 tỷ nhân dân tệ, còn thiệt hại gián tiếp có thể tương đương 3–8% GDP của Trung Quốc. Việc khôi phục cơ sở hạ tầng và nền kinh tế tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng có thể mất ít nhất từ 3 đến 5 năm.

Ông Lý chỉ trích rằng, theo quan điểm của mình, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành các kịch bản đánh giá rủi ro và hiểu rõ mức độ nguy hiểm, nhưng không thông báo cho người dân tại các khu vực liên quan để họ có thể chuẩn bị phương án phòng tránh. Ông cho rằng việc những người tự nhận là nguồn tin nội bộ công bố các thông tin này đã “vén màn những bí mật”“cho thấy bản chất của chính quyền Trung Quốc”.

Lý Mộc Tử/ Vision Times
Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Harvard đứng đầu về nhận tài trợ nước ngoài, nhà lập pháp Mỹ lo ngại dòng tiền từ Trung Quốc

Theo dữ liệu công khai của chính phủ Mỹ, trong số các khoản tài trợ…

3 phút ago

Giải mật: Quan chức tình báo bị tố hạ thấp sự can thiệp của ĐCSTQ vào bầu cử Mỹ

Những tài liệu vừa được giải mật tại Washington cho thấy các thế lực nước…

8 phút ago

Trùng Khánh: Tìm thấy xe buýt và thi thể nạn nhân sau vụ sạt lở nghiêm trọng

Theo thông báo chính thức, vụ việc khiến 11 người thiệt mạng, 10 người bị…

43 phút ago

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: Châu Âu rồi sẽ cảm ơn ông Trump

Châu Âu cuối cùng sẽ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã đánh…

1 giờ ago

DeepSeek tạm dừng vòng gọi vốn thứ hai vì bản ghi âm cuộc họp bị rò rỉ

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc DeepSeek đã tạm dừng vòng gọi…

1 giờ ago

Nổ súng tại lễ hội Seattle, nghi phạm 15 tuổi bị bắt

Trợ lý Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Seattle, ông Tyrone Davis cho biết cảnh…

1 giờ ago