Nhà tù nữ Sơn Đông sử dụng những biện pháp cực kỳ tàn bạo để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện. (Minghui.org)
Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông đã sử dụng những thủ đoạn cực kỳ tàn khốc để cưỡng bức học viên Pháp Luân Công “chuyển hóa” (tức từ bỏ tu luyện). Trong hơn 1 năm qua, ít nhất 3 học viên gồm bà Lâm Kiến Bình, bà Lý Phượng Anh và bà Vương Ngọc Linh đã bị bức hại đến chết.
“Chuyển hóa” thực chất là ép buộc học viên Pháp Luân Công đi ngược lại lương tâm, công khai tuyên bố từ bỏ niềm tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”.
Trong báo cáo thường niên năm 2008 của Ủy ban Điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC), “chuyển hóa” được định nghĩa là “một quá trình tái lập ý thức hệ, tiến hành đủ loại tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần đối với học viên Pháp Luân Công cho đến khi họ từ bỏ đức tin.”
“Chuyển hóa” trở thành mục tiêu của chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, là nhiệm vụ được giao xuống từ trên xuống dưới cho mọi hệ thống giam giữ. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của tất cả những nơi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ các học viên Pháp Luân Công.
Theo báo cáo của tổ chức “Điều tra Quốc tế về cuộc bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG), ngay sau khi bắt đầu đàn áp vào ngày 20/7/1999, chỉ một tháng sau, chính quyền ĐCSTQ đã ban hành chính sách “chuyển hóa”.
Ngày 24/8/1999, Tân Hoa Xã công bố thông báo của Văn phòng Trung ương ĐCSTQ và Văn phòng Quốc vụ viện, yêu cầu “tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, chuyển hóa và ‘giải thoát’ đại đa số người tập Pháp Luân Công.”
Để đạt được cái gọi là “tỷ lệ chuyển hóa”, Nhà tù nữ Sơn Đông không từ thủ đoạn, sau hơn 20 năm đã hình thành cơ chế vận hành có hệ thống.
Ví dụ tại Khu giam số 11 – khu chuyên biệt dùng để “chuyển hóa” học viên, họ phải chịu đựng những hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần như “quản chế nghiêm ngặt”, bị nhốt trong “xà lim nhỏ”, bị nhiều tù nhân hình sự giám sát 24/24, chịu hình phạt thể xác, bị hạn chế vệ sinh, ăn uống, đi vệ sinh và bất cứ lúc nào cũng có thể bị tra tấn.
Trong trại giam còn có “phòng tối” rộng chưa đầy 2m, dài chưa đến 5m, tường bọc vật liệu cách âm. Tại đó có các dụng cụ tra tấn, thậm chí nuôi cả rắn và côn trùng để hành hạ những học viên kiên định.
Phòng tắm cũng trở thành nơi tra tấn đặc biệt vì không có camera giám sát. Những ai từ chối “chuyển hóa” hoặc sau khi “chuyển hóa” rồi phản kháng sẽ bị đưa vào đó để các tù nhân hình sự hành hạ. Tại đây, nếu không viết “5 bản cam kết” (gồm thư đoạn tuyệt, thư hối lỗi, thư bảo đảm, thư phê phán và thư tố cáo Pháp Luân Công), thì không ai có thể sống sót ra ngoài.
Những trường hợp được nêu chỉ là phần nổi của tảng băng. Trong hơn 1 năm qua, tại đây đã có ít nhất 3 học viên bị bức hại đến chết, nhiều người khác bị tàn tật, thương tích nặng nề.
Dưới đây là bản tóm tắt sơ lược về cuộc đàn áp dẫn đến cái chết của Lâm Kiến Bình, Lý Phượng Anh và Vương Ngọc Linh.
Ngày 6/2/2022, bà nói cho một cảnh sát biết sự thật về Pháp Luân Công thì bị bắt, bị tuyên án “quản thúc tại gia” 6 tháng. Tháng 3/2023, bà bị kết án phi pháp 3 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18,5 triệu VND), và trở về nhà vì lý do sức khỏe.
Khoảng 20 ngày sau, tháng 10/2024, bà Lâm Kiến Bình đột nhiên bị cảnh sát bắt cóc đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông. Trong tù, bà kiên quyết không chịu “chuyển hóa”, và bị giam trong “xà lim nhỏ”, bị tiêm thuốc độc, cưỡng bức cho ăn, bị lột quần áo làm nhục v.v. Có lần bà bị bóp cổ đến mức suýt ngạt thở.
Bà bị bức hại đến mức tinh thần hoảng loạn, nhà tù sợ phải chịu trách nhiệm, ngày 30/1/2025 (tức mùng Hai Tết), đã gọi người nhà đến đón về. Gia đình lập tức đưa bà đến bệnh viện cấp cứu, đến rạng sáng ngày 13/2 bà qua đời, thọ 63 tuổi.
Vì tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, bà nhiều lần bị ĐCSTQ bắt giam phi pháp ở trại tạm giam, trại giam, lớp tẩy não, trại lao động, nhà tù. Năm 2004 bà bị cưỡng bức lao động 3 năm, năm 2005 lại bị phán tù phi pháp 3 năm, năm 2023 lần thứ hai bà bị xử tù oan.
Ngày 10/10/2022, khi đang nói sự thật về Pháp Luân Công thì bà bị công an bắt. Bà bị giam trong trại tạm giam, cơ thể ngày càng suy kiệt. Ngày 8/5/2023, bà bị kết án phi pháp 8 năm, tháng 8 bà bị đưa vào Nhà tù nữ Sơn Đông. Lúc đó, nhiều người trong tù cũng nói: “Thân thể bà ấy thế này mà còn đưa vào?”
Trong tù, bà bị bức hại đến mức mắc ung thư hạch bạch huyết và ung thư tử cung. Gia đình nhiều lần xin cho bà được tại ngoại chữa bệnh nhưng bị từ chối vì bà kiên định không “chuyển hóa”. Đến khi nguy kịch, nhà tù mới thả về. Hơn 3 tháng sau, ngày 31/12/2024, bà qua đời trong oan khuất, thọ 52 tuổi.
Năm 2022 vì nói sự thật về Pháp Luân Công cho người khác, bà bị cảnh sát bắt cóc, bị giam phi pháp tại trại tạm giam thành phố Truy Bác. Tháng 9/2022 Tòa án khu Truy Xuyên kết án bà phi pháp 1,5 năm tù.
Trong tù, vì kiên định đức tin, không chịu “chuyển hóa”, bà Vương Ngọc Linh bị giam trong xà lim nhỏ 5 tháng. Thời gian đó, bà bị 3,4 tù nhânhình sự ép mỗi ngày phải viết bài bôi nhọ Pháp Luân Công, không viết thì họ bẻ tay bà, ép bà cầm bút viết. Chúng còn ép buộc bà mỗi ngày phải uống thuốc 3 lần, không uống thì ép uống. Bà còn bị phạt ngồi ghế nhỏ, không cho đi vệ sinh v.v.
Khoảng ngày 30/1/2023, bà Vương Ngọc Linh được thả, toàn thân vô cùng khó chịu, yếu ớt, mỗi ngày bà đều sống trong đau đớn. Ngày 31/8, bà đột nhiên hôn mê, được đưa đi cấp cứu, chẩn đoán suy đa tạng. Ngày 7/10 bà qua đời trong oan khuất, thọ 74 tuổi.
Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông chỉ là một trong 681 nhà tù của ĐCSTQ, mà “chuyển hóa” chính là mục tiêu cuối cùng của tất cả những nơi giam giữ học viên Pháp Luân Công. Từ đó có thể thấy, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp phải đối diện với sự khủng bố và tà ác đến mức nào.
Ngày 18/1/2024, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp, lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Đạo luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Bình Minh (t/h)
Ông Hegseth đã thẳng thắn tuyên bố trong cuộc gọi rằng Hoa Kỳ có những…
Hôm thứ Tư (10/9), Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi tử hình Decarlos Brown…
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ phòng khám nha khoa ở phường Hạnh Thông,…
Nhà Trắng nhấn mạnh rằng hành động của Tổng thống Trump phù hợp với thẩm…
Một thẩm phán liên bang đã tạm thời ngăn chặn Tổng thống Donald Trump sa…
Chiều 5/9, một tiệm vàng tại thành phố San Jose, hạt Santa Clara, Bắc California,…