Ngày 14/12/2025, vận động viên thể hình Vương Côn, mới 30 tuổi, đã đột ngột qua đời. (Ảnh chụp màn hình từ Internet)
Ngày 14/12, Vương Côn, vận động viên thể hình Trung Quốc mới 30 tuổi đã đột ngột qua đời vì vấn đề về tim. Bạn bè tiết lộ, trước khi mất anh từng bị nhiễm cúm. Trước đó vài ngày, Vương Côn vừa đi khám sức khỏe định kỳ, báo cáo cho thấy không có bất thường.
Ngày 17/12, phóng viên tờ “Báo Tiêu Tương Buổi sáng” cho biết đã xác nhận với Hiệp hội Thể hình Thể dục Thẩm mỹ thành phố Hợp Phì rằng tin vận động viên thể hình Vương Côn qua đời là có thật: “Mất hôm 14, là bệnh tim, do nguyên nhân từ tim, mới 30 tuổi thôi.”
Một cư dân mạng tự xưng là bạn thân nhiều năm của Vương Côn nói với “Tin tức Hồng Tinh” rằng: “Anh qua đời vào chiều 14/12, nguyên nhân là đột tử do tim”. Người này còn tiết lộ: “Trước khi xảy ra chuyện, Vương Côn bị cúm, trong lúc bị bệnh vẫn tập luyện với cường độ khá cao.” Vương Côn sinh năm 1994, cuối tháng 12 này vốn dĩ sẽ đón sinh nhật tuổi 31 của mình.
Chiều 17/12, phóng viên “Tin tức Hồng Tinh” nhiều lần gọi đến Sở Thể thao thành phố Hợp Phì; một nhân viên trực tổng đài trả lời: “Thông qua liên hệ với Hiệp hội Thể hình Thể dục Thẩm mỹ thành phố Hợp Phì, chúng tôi đã xác nhận Vương Côn qua đời vào chiều 14/12, nghe nói gia đình đã làm giám định tử thi.” Người này nói thêm: “Hình như là có bị cảm, nhưng nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết thì chưa rõ.”
Tháng Mười năm nay, phòng gym của Vương Côn đặt tại Hợp Phì, tỉnh An Huy vừa mới khai trương. Theo đưa tin của “Tin tức Mạnh Mã”, bạn bè Vương Côn cho biết, vài ngày trước khi mất anh vừa đi khám sức khỏe xong, khi trò chuyện về bố trí hệ thống máy móc trong phòng gym mới, ánh mắt anh vẫn tràn đầy khí thế và nhiệt huyết.
Trong một cuộc phỏng vấn, Vương Côn từng chia sẻ rằng để kiểm soát sức mạnh cơ bắp và phong độ trình diễn trên sân khấu, ngay cả dịp Tết anh cũng chỉ ăn ức gà luộc, thịt nhúng lẩu nước trong chấm xì dầu.
Theo các tư liệu công khai, Vương Côn là người An Huy, tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề Thể thao tỉnh An Huy, từng là trụ cột của đội tuyển thể hình quốc gia Trung Quốc (đội A). Anh từng giành 8 chức vô địch liên tiếp tại Giải thể hình chuyên nghiệp tinh hoa toàn quốc CBBA, và tại giải tranh thẻ chuyên nghiệp ở Thái Lan năm 2022, anh đã giành thẻ chuyên nghiệp IFBB PRO ở hạng mục hình thể thể hình cổ điển.
Ngày 15/12, blogger nổi tiếng “Thiểm Bắc Lão Tôn” qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang livestream, hưởng dương 41 tuổi, để lại 6 người con.
Tối 13/12, một giáo viên trường Trung học số 16 thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã đăng cáo phó trong nhóm chat, thông báo thầy giáo Lưu Trung Hoa qua đời do bạo bệnh. Người am hiểu tình hình tiết lộ, anh đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp, mới 39 tuổi.
Ngày 12/12, Phó giám đốc Trung tâm điều phối Đội cứu nạn Lam Thiên thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, đồng thời là trợ lý đội trưởng Đội Cứu nạn Lam Thiên khu Thành Trung, Tảo Trang, ông Lý Thương Thương, đã đột ngột qua đời vì bệnh tim trong lúc đi công tác ở Tế Nam, hưởng dương 49 tuổi.
Ngày 10/12, ông Trần Hồng Ấn, Phó Tổng giám đốc cấp cao của Tập đoàn Neusoft – được mệnh danh là “cổ phiếu phần mềm số một Trung Quốc” – đã qua đời do bệnh đột ngột, hưởng dương 55 tuổi.
Rạng sáng ngày 5/12, ông Lâm Quân, cảnh sát khu vực của Đồn công an cộng đồng Binh Hồ, thành phố Hợp Phì (An Huy), đã qua đời do bệnh tim đột ngột, chỉ còn 23 ngày nữa là đến tuổi nghỉ hưu 60.
Ngày 22/11, học giả nghiên cứu Đôn Hoàng, giáo sư Ninh Cường của Học viện Báo chí và Truyền thông Quốc tế – Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, đồng thời là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nghệ thuật và cũng là một nghệ sĩ, đã qua đời do bệnh đột ngột trong chuyến công tác tại Đôn Hoàng, thọ 64 tuổi.
Ngày 16/11, giáo sư Lý Mẫn Dũng, nhà hóa dược học nổi tiếng và là người đạt dự án nhân tài cấp quốc gia trọng điểm, đã đột ngột qua đời tại Quảng Châu, hưởng dương 49 tuổi.
Chiều ngày 7/11, trong lúc tham gia kiểm tra thể chất, một học sinh họ Nhạc, học lớp 8 (14 tuổi) của Trường Thực nghiệm Sơn Đại (khu công nghệ cao Uy Hải, Sơn Đông), đã bất ngờ ngất xỉu và không qua khỏi sau khi cấp cứu; bác sĩ chẩn đoán là đột tử do tim.
Ngày 21/10, ông Đổng Diệc Quân, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Kinh, đã đột ngột phát bệnh trong lúc làm việc và qua đời dù được cứu chữa, hưởng dương 58 tuổi.
Các bình luận trên Douyin (Trung Quốc đại lục) khiến người xem rùng mình:
“Con trai của một người bạn tôi, đang học năm hai đại học ngành y lâm sàng thuộc trường 211, trong lúc cả gia đình đang ăn tối thì đột ngột kêu lên rồi ngừng tim và qua đời.”
“Người ở tầng dưới nhà tôi, 27 tuổi, không uống rượu, không hút thuốc, không thức khuya, đột nhiên nhồi máu cơ tim và chết đột ngột.”
“Đồng nghiệp và bạn tôi cũng chết như vậy, một người 32 tuổi, một người 37 tuổi.”
Trước tình trạng đột tử xảy ra thường xuyên, một số cư dân mạng Trung Quốc cho rằng nguyên nhân là do thực phẩm độc hại, một số khác cho rằng người Trung Quốc làm việc quá sức. Không ít người tin rằng điều này là do tiêm “vắc-xin COVID-19”.
Sau gần 4 tháng thí điểm tại hệ thống Petrolimex và PVOIL, xăng sinh học…
Theo kết luận điều tra, các doanh nghiệp phải chi tiền bôi trơn từ 5…
Trong thập kỷ qua, gần 1,7 triệu người đã rời khỏi Đồng bằng sông Cửu…
Gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc ra sức tuyên truyền các thông tin…
Xe cứu thương tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo, bốc cháy, sau đó bị…
Sau một năm vận hành chính thức, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối…