Gần đây, phòng gym mở cửa 24 giờ đã trở thành “thánh địa ngủ” của nhiều người trẻ ở Trung Quốc. (Ảnh tổng hợp cắt từ video)
Gần đây, phòng gym mở cửa 24 giờ đã trở thành điểm đến mới được nhiều người trẻ Trung Quốc ưa chuộng để qua đêm, chỉ cần mua thẻ tháng giá 200 nhân dân tệ (tương đương hơn 700.000vnđ) là có thể sử dụng trên toàn quốc. Ngoài ra, một số nhân viên văn phòng còn biến phòng gym thành nơi nghỉ trưa.
Theo báo cáo của “Phòng thí nghiệm Cuộc sống Tam Liên” thuộc tạp chí “Tuần báo Đời sống Tam Liên”, trước đây, để tiết kiệm tiền, giới trẻ Trung Quốc thường tìm đến quán net hoặc trung tâm tắm rửa để qua đêm. Quán net tuy rẻ nhưng tiếng ồn từ việc chơi game khiến khó ngủ; trung tâm tắm rửa trông có vẻ thoải mái, nhưng nếu không giành được phòng riêng, thì chỉ có thể ngủ trong những ô nhỏ.
Trong khi đó, phòng gym không cần phải tranh giành giường ngủ. Một bạn trẻ chia sẻ: “Ngủ trong phòng gym mang lại cảm giác an tâm chưa từng có”, “Ngủ một giấc ngon lành ở phòng gym còn sảng khoái hơn ngủ ở nhà.”
Theo báo cáo, những người đầu tiên phát hiện ra phòng gym là nơi lý tưởng để ngủ là các nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa để tập thể dục. Họ chọn các lớp yoga thiền định, và phần lớn đều ngủ thiếp đi theo nhạc thiền. Dần dần, phòng gym trở nên đông đúc với những người trẻ không muốn tập thể dục mà chỉ muốn ngủ. Hơn nữa, với thẻ tháng 200 nhân dân tệ, họ có thể sử dụng phòng gym ở bất kỳ thành phố nào mà không lo thiếu chỗ nghỉ. Các chuỗi phòng gym hoạt động trên toàn quốc, thẻ được sử dụng chung, và buổi tối còn có thể tắm ở khu vực phòng tắm.
He Liu Liu, một người trẻ nơi khác đến Bắc Kinh lập nghiệp, làm việc tại một công ty khởi nghiệp ở Bắc Kinh, gần đây đã mua thẻ tháng tại một phòng gym “chuỗi giá rẻ” ngay trên tầng công ty, nhưng chỉ để ngủ chứ không tập. Cô thẳng thắn nói rằng mua thẻ là để nghỉ trưa ở phòng gym, “ngủ một giấc thật đã, tốt hơn nhiều so với thuê phòng theo giờ”. Vào mùa đông, có hệ thống sưởi sàn và chăn đắp, ngủ càng thoải mái hơn. Sau 10 giờ tối, khi mọi người đã rời đi, cả phòng gym trở thành một “phòng sang trọng”, muốn ngủ thì ngủ, muốn tập thì tập.
Bo Bo, một nhân viên kinh doanh 35 tuổi tại một doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh, ban đầu mua thẻ tập tại một khách sạn 5 sao đối diện công ty với ý định tập luyện nghiêm túc, nhưng chỉ kiên trì được một tháng thì cảm thấy “tâm có thừa mà sức không đủ”. Sau đó, anh quyết định chỉ sử dụng phòng gym như một nơi để ngâm bồn nước nóng và xông hơi. Anh nói: “Đi xông hơi còn phải tắm rửa và thay quần áo, trong khi ở khu vực nghỉ ngơi của phòng gym, tôi có thể ngã ra ngủ ngay. Giờ nghỉ trưa, phòng gym không đông, ngủ đúng 1 tiếng là vừa vặn.”
Yao Yao, một người Bắc Kinh 40 tuổi, chia sẻ rằng càng lớn tuổi, cô càng ngủ ít, và gần đây thậm chí bắt đầu mất ngủ. Để có một giấc ngủ ngon, Yao Yao đã thử liệu pháp “trị liệu tụng bát” (sử dụng độ rung năng lượng của sóng âm để truyền hơn 70% nước trong cơ thể chúng ta đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, và cộng hưởng với các tế bào, phân tử, nước, nội tạng và xương trong cơ thể) giá 500 nhân dân tệ một lần và đến khoa giấc ngủ của bệnh viện để kiểm tra chi tiết, nhưng vẫn không thể ngủ trọn giấc. Sau đó, cô phát hiện ra rằng sau khi tập luyện ở phòng gym và nằm trên thảm yoga để kéo giãn cơ, đó là lúc cô dễ buồn ngủ nhất. Từ đó, Yao Yao tập luyện ba lần một tuần, mỗi lần đều đến phòng gym, nhưng ngay cả vào những ngày không tập, cô cũng đến phòng gym để lấy thảm yoga, kéo giãn cơ rồi ngủ một lát. “Ngủ ở phòng gym mang lại cảm giác an ủi tâm lý. Dù không tập luyện, ít nhất tôi cũng ngủ được. Thẻ tập gym cũng không uổng phí, ít nhất tôi đã tận dụng nó như một phòng ngủ lớn để bù giấc.”
Trí Đạt (t/h)
Rạng sáng 11/9, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi hứng chịu hai trận động đất…
Dự thảo Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện 2025-2030 của Bộ…
Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ và tân Thủ tướng Lecornu đã nổ…
Theo cảnh sát Nepal, tuần qua, có hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi…
Tòa án cấp cao cho biết phán quyết của họ chỉ dựa trên các tiêu…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…