Trung Quốc

Nhiều thành phố ở Trung Quốc vẫn ảm đạm sau kỳ nghỉ Tết

Kinh tế Trung Quốc đang suy thoái và tình trạng suy thoái ở tất cả các ngành đã trở thành bình thường. Trước Tết Nguyên đán 2025, nhiều người về quê sớm, chưa hết Tết đã vội quay lại thành phố để làm việc hoặc tìm việc mới. Tuy nhiên, nhiều blogger Trung Quốc ghi nhận rằng dù đã qua vài ngày làm việc chính thức sau kỳ nghỉ Tết, các thành phố vẫn vắng vẻ, khiến họ không khỏi thắc mắc.

Nhiều blogger Trung Quốc ghi lại cảnh tượng dù đã qua vài ngày làm việc chính thức sau nghỉ Tết, thành phố vẫn ảm đạm, khiến họ không khỏi đặt câu hỏi. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 7/2, tức mùng 10 Tết, đã là ngày làm việc chính thức thứ ba sau kỳ nghỉ Tết tại Trung Quốc. Các blogger từ khắp nơi trên cả nước đã chụp ảnh khung cảnh tiêu điều ngày hôm đó.

Một blogger chụp ảnh hiện trạng vào ngày 7/2 tại Quảng Châu: “Hôm nay là ngày Mùng 10 tháng Giêng. Để tôi cho các bạn xem tình hình hiện tại của Làng may Quảng Châu và Phố mới Kiều Nam. So với cùng kỳ năm ngoái, vẫn còn tiêu điều rất nhiều. Nhiều người đang phân vân không biết nên ở nhà, hay là đi Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, hay là đến Quảng Châu. Cá nhân tôi khuyên rằng chọn điều phù hợp với bản thân mình là tốt nhất”.

(Ảnh chụp màn hình)

Một blogger chụp ảnh chợ hải sản: “Xưa thịnh vượng như gấm, nay tiêu điều vắng vẻ. Là do ngành hải sản tươi này vắng vẻ rồi, hay là các ngành khác cũng vậy…”

(Ảnh chụp màn hình)

Một blogger cho biết: “Bầu không khí ở khu vực trung tâm Thành Đô là cảnh tiêu điều, mây đen giăng kín. Sập tiệm, đóng cửa, phá sản, thanh lý.”

(Ảnh chụp màn hình)

Một blogger cho biết: “Đây là tình hình hiện tại ở Trung Quốc. Nhà cửa không có người ở, mặt tiền đều đóng cửa, phố xá vắng tanh, đường thông thoáng, cây xanh gọn gàng và sạch sẽ. Bề ngoài thì thịnh vượng, nhưng thực chất là kinh tế suy thoái và đầy khủng hoảng. Sự sụp đổ của bất động sản đánh dấu sự khởi đầu cho một sự suy thoái lớn của nền kinh tế Trung Quốc!”

(Ảnh chụp màn hình)

Một blogger cho biết: “Giá nhà đất ở Hạ Môn chỉ đứng sau Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Đường Trung Sơn vắng tanh và nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Đường Trung Sơn từng nhộn nhịp giờ đã có rất ít khách du lịch. Một suất hàu chiên đã tăng giá lên 30 nhân dân tệ. Rốt cuộc Hạ Môn đã trải qua điều gì?”

(Ảnh chụp màn hình)

Một blogger đã quay video nói: “Thâm Quyến ngày mùng 10 Tết! Năm ngoái mùng 6 Tết mới có cảnh vắng vẻ như thế này, năm nay lạ thường quá. Đường phố vắng tanh, nhiều cửa hàng cũng không mở cửa!”

(Ảnh chụp màn hình)

Một blogger cho biết: “Hiện tại Ngu Thành cũng đang trong tình trạng tiêu điều thế này.” Ngu Thành là một huyện thuộc thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam.

(Ảnh chụp màn hình)

Một blogger viết: “Năm nay vắng vẻ hơn bao giờ hết, kinh tế đang tiêu điều, thời điểm này mà vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mở cửa. Có vẻ như kiếm tiền đã không còn dễ nữa, dự đoán năm nay sẽ có không ít nhà máy và cửa hàng đóng cửa.”

(Ảnh chụp màn hình)

Một số cư dân mạng còn để lại bình luận cho biết, có thể phải đợi thêm một thời gian nữa. Thời điểm bắt đầu làm việc có lẽ là muộn hơn một chút, có thể sau ngày rằm tháng Giêng âm lịch.

Những năm gần đây, nền kinh tế Trung Quốc ngày càng xấu đi, các trung tâm thương mại vắng vẻ khắp nơi. Nhiều doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, tiểu thương chật vật duy trì hoạt động, làn sóng phá sản nối tiếp nhau.

Năm 2024, gần 3 triệu cửa hàng ăn uống đóng cửa, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Cũng trong năm 2024, hơn 14.600 doanh nghiệp sản xuất chip phá sản. Các ngành công nghiệp truyền thống cũng gặp muôn vàn khó khăn, cuối năm ngoái, chỉ trong một tháng, tại trấn Hứa Thôn, Chiết Giang, có tới 26 chủ xưởng may bỏ trốn. Trong bối cảnh làn sóng rút vốn của doanh nghiệp nước ngoài, nhiều nhà máy Trung Quốc chưa đóng cửa cũng đã chuyển sang Đông Nam Á.

Cách đây vài ngày, ông Tần, một công nhân nhập cư trở về Thâm Quyến sớm, nói với phóng viên tờ Epoch Times rằng hầu hết các nhà máy hiện nay bắt đầu hoạt động sau ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Năm nay, thời điểm mở cửa nhà máy chính thức không muộn hơn ngày 8 và ngày 10 âm lịch. Ông sợ nếu trở lại quá muộn thì công việc của mình có thể bị mất.

Cũng có cư dân mạng còn đăng video nói rằng môi trường chung không tốt, đi làm thuê cũng không có chỗ mà làm, “Những người trong chúng tôi không có trình độ học vấn hoặc kỹ năng thì đều bị đào thải, rồi đã liều ra nước ngoài.” Anh cho biết muốn đến Philippines.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo Hải Chung, Epoch Times

Hải Chung

Published by
Hải Chung

Recent Posts

TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm…

8 phút ago

Sau tuổi 70, khuyên bạn đừng kỳ vọng quá nhiều vào ‘5 việc này’

Khi bước vào tuổi xế chiều, bạn sẽ nhận ra nhiều kỳ vọng thời trẻ…

16 phút ago

Iran cân nhắc rút khỏi Hiệp ước hạt nhân nếu lệnh trừng phạt được kích hoạt

Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran khẳng định rằng đất nước ông…

44 phút ago

Thái Lan thông báo trục xuất đại sứ Campuchia

Thái Lan đã trục xuất đại sứ Campuchia và triệu đại sứ từ Phnom Penh…

50 phút ago

Microsoft bị tấn công mạng, 400 nạn nhân có thể gồm Cơ quan An ninh Hạt nhân Mỹ

Công ty an ninh mạng Hà Lan Eye Security ước tính số nạn nhân đang…

57 phút ago

Người có 5 thói quen này thường được người khác tôn trọng – bạn có không?

Một trong những nền tảng của sự tôn trọng là tinh thần trách nhiệm.

1 giờ ago