Đời Sống

Sau 18 tháng mắc dị tật, người phụ nữ hoàn thành cuộc đua 431 km

Dị tật liên quan đến não khiến Mel Sykes không thể đi lại và nhìn bình thường. Sau khi hồi phục, cô đã chinh phục cuộc đua 431 km bất chấp thời tiết khắc nghiệt và bị gãy xương.

Thật trớ trêu khi Mel Sykes (42 tuổi) là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình bàn chân nhưng lại bị mắc dị tật đến mức không thể đi lại bình thường. Thật may mắn, sau 18 tháng chữa trị, cuối cùng cô cũng tìm lại được đôi chân của mình.

Mọi chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2023 khi Mel Sykes có biểu hiện nói lắp và không giữ được thăng bằng. 

Ban đầu, bác sĩ chỉ yêu cầu cô đeo kính nhưng giải pháp này không có tác dụng. Dần dà, việc lái xe cũng trở nên nguy hiểm vì Sykes mắc chứng song thị. Một thời gian sau, cô bắt đầu cảm thấy tê buốt ở bên trái mặt, cánh tay và bàn tay. Cô được chuyển đến nhóm phẫu thuật thần kinh chuyên khoa tại Bệnh viện đa khoa Leeds. Tại đây, cô được chẩn đoán mắc dị tật Chiari – một căn bệnh khiến phần dưới của não bị đẩy xuống ống sống và thân não, thường gây ra tình trạng song thị và các vấn đề về thăng bằng.

Trước khi mắc bệnh, Mel là một người rất yêu thích bộ môn chạy bộ. Cô thường xuyên tham dự những cuộc chạy đua dài 100 dặm (161 km). Tuy nhiên, sau khi thực hiện phẫu thuật để làm giảm áp lực lên não, cô được thông báo rằng có khả năng cô sẽ không bao giờ chạy được nữa.

Mel không muốn từ bỏ đam mê của mình nên đã cố gắng hết sức để phục hồi cơ thể. Thật kỳ diệu khi chỉ 18 tháng sau ca phẫu thuật, cô đã có thể hoàn thành Cuộc đua Spine Race dài 268 dặm (431 km) bắt đầu từ Edale, Derbyshire, đến Kirk Yetholm, Scotland, trong 132 giờ.

“Tôi vô cùng hạnh phúc. Cảm giác thật tuyệt vời khi tôi có thể đi đến đích. Cuộc hành trình này thật sự rất khó khăn. Tôi phải vượt qua những đống tuyết dày, cao đến đến nửa đùi khi đi từ Edale đến Hawes. Thật may là đoạn đường phía bắc không quá tệ. Lúc tôi đến Bức tường Hadrian, trời nắng cả ngày, tôi rất thích thời tiết như vậy”, Mel nói.

Khi chạy trong cơn bão ở Yorkshire Dales, Mel bị hạ thân nhiệt nên phải tạm trú chân trong nhà vệ sinh di động để làm ấm. Sau đó, khi chỉ còn cách vạch đích một dặm rưỡi, cô bị gãy xương sườn do bị ngã khi đang chạy xuống dốc.

Tiến sĩ Ian Anderson, Bác sĩ phẫu thuật thần kinh tư vấn tại Bệnh viện Leeds Teaching Hospitals, một thành viên trong nhóm điều trị của Mel Sykes, cho biết: “Mel là một bệnh nhân vô cùng mạnh mẽ. Khi mới đến với chúng tôi, cô ấy đã có những triệu chứng nghiêm trọng đến nỗi phải phẫu thuật ngay lập tức. Hành trình hồi phục không hề dễ dàng nhưng cô ấy đã vượt qua được và có thể trở lại với niềm đam mê chạy bộ. Việc cô ấy có thể hoàn thành cuộc đua này thực sự là một thành tích đáng chú ý”.

“Chân của tôi không bị phồng rộp nhưng mắt cá chân thì có bị sưng. Bây giờ tôi cần hồi phục sức khỏe nên cả ngày chỉ có ăn và ngủ”, Sykes nói.

Được biết, 268 dặm là khoảng cực đại tiêu chuẩn cho bộ môn chạy siêu marathon. Ví dụ: một trong những tuyến đường chạy siêu marathon phổ biến nhất  ở Mỹ – Moab 240 – sẽ kéo dài 240 dặm (386.2 km) qua sa mạc Moab.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Bộ Y tế sẽ xử phạt cơ sở bán thuốc Tamiflu không có đơn

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương xử lý nghiêm vi…

3 phút ago

BlackRock bị cáo buộc không báo cáo đầy đủ rủi ro khi đầu tư tại Trung Quốc

Tổng chưởng lý của 17 tiểu bang Hoa Kỳ đã gửi thư cảnh cáo tới…

46 phút ago

Vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy: FBI phát hiện 2400 hồ sơ mới liên quan

FBI cho biết hôm thứ Ba (11/2), họ đã phát hiện 2400 hồ sơ mới…

1 giờ ago

Ngoại Trưởng Rubio: Ông Trump muốn giải cứu toàn bộ công dân Hoa Kỳ bị giam tại Nga

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết tâm bảo đảm đưa toàn bộ công dân…

1 giờ ago

Elon Musk kêu gọi cải tổ sâu rộng NATO

NATO cần một cuộc đại cải tổ sâu rộng, theo quan điểm của tỷ phú…

2 giờ ago

Tổng thống Trump muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ “ngay lập tức”

Hôm thứ Tư (12/2) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn đóng cửa…

2 giờ ago