Những hình ảnh bị truyền thông nhà nước Trung Quốc xem là “nhạy cảm”

Cùng điểm lại một số hình ảnh phản ánh phần nào xã hội Trung Quốc hiện nay mà truyền thông nhà nước Trung Quốc cho là “nhạy cảm”…

Hình ảnh này chụp được trong khi quản lý đô thị bắt một người bán hàng rong, ánh mắt đứa trẻ (con người bán hàng rong) đang đằng đằng sát khí, chất chứa đầy lòng căm thù.
Ông cụ ăn xin bị tàn tật nên không tránh kịp cơn mưa to. Đang lúc khốn khổ thì xuất hiện cây dù che trên đầu: một cô gái trẻ quên thân nghiêng dù che mưa cho ông cụ. Trong khi một người đàn ông mặc đồng phục đứng gần chỉ biết tránh mưa trong hàng hiên, thái độ bàng quan.
Những đứa trẻ thôn Bì Lý (Pili) thuộc huyện tự trị Taxkorgan (Tân Cương) đi học.
Đây là cảnh tượng ở trên xe buýt đường 321 Phúc Châu: Khoảng 2 giờ chiều có một người công nhân lên xe, có thể do thời tiết quá nóng hoặc vừa làm việc xong nên người công nhân đang trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, phần lưng ướt sũng, đôi giầy dính đầy bùn đất. Sau khi do dự, cuối cùng người này quyết định ngồi xuống dưới bậc thềm.

Các “Lãnh đạo” Trung Quốc không biết tự lo liệu cho bản thân!!!
Đón tiếp lãnh đạo cấp trên đến thị sát, nhà trường bắt những đứa trẻ ngồi chờ đợi hơn một giờ đồng hồ dưới cái nắng hơn 30 độ. Phóng viên đã kiến nghị nhà trường cho học sinh tránh vào chỗ mát nhưng không được đồng ý. Phía trên bục, những người chủ trì ngồi nơi mát mẻ. Được biết sau đó nhiều em đã bị cảm nắng. Sự kiện xảy ra tại một trường tiểu học tại Đông Quản tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc.
Tháng 10/1998, xảy ra vụ tai nạn hầm mỏ tại mỏ thạch cao Long Nghiêu tình Hà Bắc làm 6 công nhân hầm mỏ bị mắc kẹt dưới hầm. Vì kinh phí cứu hộ lên đến 600 ngàn Nhân dân tệ nên chính quyền quyết định từ bỏ ý định cứu hộ, thay vào đó bồi thường mỗi gia đình người bị nạn 300 ngàn Nhân dân tệ. Có 5 gia đình đồng ý nhận tiền bồi thường, duy nhất cụ già tên Uyển Ngọc Lâm (Yuan Yulin) từ chối nhận tiền, đòi bằng được phải nghĩ cách cứu con trai. Cuối cùng đành phải nghĩ cách cứu viện. Sau 27 ngày nhân viên cứu hộ mới đào thông được một đường hầm và phát hiện 6 công nhân mỏ vẫn còn sống. Đây là một kỳ tích!
Trông thấy một công nhân lên xe buýt trong tình trạng thân thể dơ bẩn, nhân viên phục vụ nói: Người anh bẩn thế đừng ngồi lên ghế, ngồi dưới đi! Một người chứng kiến toàn bộ sự việc đã chụp hình lại và chia sẻ câu chuyện lên trang weibo cá nhân.
Một nhóm công nhân làm đường ống nước thải ngầm dưới đất đang dùng bữa trưa, một phóng viên muốn chụp hình lại thì nghe người công nhân xấu hổ nói: “Đừng chụp, vì làm mất mặt chính quyền”.
Khác biệt giữa Trung Quốc và Mỹ?
Chú ơi, ở lại nhà con dùng bữa nhé, con giết gà đãi chú, chú là ông chủ đầu tiên đến nhà con…!

(Hình ảnh được tổng hợp từ mạng internet).

Hà Thanh (T/H)

Xem thêm:

Hà Thanh

Published by
Hà Thanh

Recent Posts

Ông Trump: Bộ trưởng Tư pháp Bondi sẽ rời chức, ông Blanche tạm quyền

Ngày thứ Năm (2/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Bộ trưởng Tư pháp…

2 phút ago

ĐCSTQ bị cáo buộc tạm giữ loạt tàu Panama, Ngoại trưởng Rubio lên án

Chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu tạm giữ hàng loạt tàu treo cờ Panama,…

4 phút ago

Không kích Mỹ–Israel khiến một tướng cấp cao của Iran thiệt mạng

Theo truyền thông Iran đưa tin hôm thứ Năm (2/4), Chuẩn tướng Mohammad Ali Fathalizadeh,…

7 phút ago

Bệnh lười đọc

Khoảng cách giữa nhóm đọc-viết-suy ngẫm thường xuyên với nhóm còn lại cực lớn. Và…

14 phút ago

Các bậc minh quân Đại Việt dạy dỗ con cái như thế nào?

Trong sử Việt cũng lưu truyền một số câu chuyện về các bậc minh quân…

24 phút ago

Anh dẫn đầu hơn 40 quốc gia tìm cách khơi thông eo biển Hormuz, Mỹ vắng mặt

Anh đang dẫn đầu một nỗ lực hợp tác đa quốc gia nhằm khôi phục…

28 phút ago