Trung Quốc

Quảng Đông phòng dịch sốt Chikungunya theo kiểu phong trào khiến người dân bức xúc

Dịch sốt Chikungunya bùng phát từ thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vẫn tiếp tục lan rộng. Chính quyền tuyên bố số ca bệnh đang có xu hướng giảm, nhưng các biện pháp phòng chống dịch kiểu phong trào vẫn tiếp diễn, ngoài việc cưỡng chế cách ly, việc cưỡng chế lấy máu càng khiến dân chúng hoang mang.

Ngày 7/8, một blogger đăng video than thở rằng: “Vượt qua ba năm xét nghiệm axit nucleic, giờ vì bệnh Chikungunya lại phải xếp hàng lấy máu.” Nhiều người trong phần bình luận cho rằng việc lấy máu như vậy là không cần thiết. (Ảnh chụp màn hình video)

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Đông ngày 10/8 công bố, trong tuần qua (từ 0:00 ngày 3 đến 12:00 đêm ngày 9/8), tỉnh Quảng Đông ghi nhận thêm 1.387 ca nhiễm Chikungunya bản địa, số ca bệnh cho thấy xu hướng giảm liên tục. Thông báo không ghi nhận ca bệnh nặng hoặc tử vong.

Thông báo trước đó cho thấy, tuần từ ngày 27/7 đến ngày 2/8, Quảng Đông ghi nhận thêm 2.892 ca Chikungunya bản địa; từ ngày 20 đến ngày 26/7, tỉnh Quảng Đông ghi nhận thêm 2.940 ca Chikungunya bản địa.

Tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thói quen che giấu số liệu, do đó số liệu thực tế về ca bệnh có thể lớn hơn. Trước đó, truyền thông chính thức của ĐCSTQ từng đưa tin, tính đến ngày 29/7, tổng số ca Chikungunya ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã vượt quá 6.000 ca. Sau đó, không thấy chính quyền công bố số liệu tích lũy mới nhất.

Dịch Chikungunya bùng phát từ Phật Sơn, nhưng chính quyền mãi đến ngày 15/7 mới công khai ca bệnh đầu tiên, cho biết ca bệnh được xác nhận vào ngày 8/7. Tuy nhiên, theo tờ Ming Pao của Hồng Kông đưa tin ngày 4/8 sau khi phỏng vấn thực địa, người dân địa phương đã bắt đầu bị lây nhiễm từ đầu tháng Sáu.

Mặc dù CDC Quảng Đông tuyên bố rằng đà tăng nhanh của dịch bệnh ở Phật Sơn đã được kiềm chế sơ bộ, nhưng tình trạng cưỡng chế lấy máu ở nhiều nơi tại Quảng Đông vẫn khiến người dân nghi ngờ.

Gần đây, ngoài việc tiến hành tiêu diệt muỗi kiểu phong trào ở nhiều nơi tại Quảng Đông, không ít người dân đã đăng bài trên mạng xã hội tiết lộ rằng mọi người phải xếp hàng lấy máu, chính quyền địa phương cử người đến tận nhà lấy máu, thậm chí còn dựng quầy lấy máu.

Ngày 7/8, một blogger đăng video than thở rằng, sau ba năm xét nghiệm axit nucleic, giờ với Chikungunya, lại phải xếp hàng lấy máu.

Có blogger đăng video cho biết, đã hơn 10:00 tối mà vẫn có người đến nhà để lấy máu kiểm tra.

(Bài đăng: Ngày 7 và 8/8, cư dân mạng ở Quảng Đông than phiền: Vượt qua ba năm xét nghiệm axit nucleic, giờ đây vì bệnh Chikungunya lại phải xếp hàng lấy máu.)

Cư dân mạng sôi nổi bàn tán:

“Mục đích lấy máu là gì? Để phòng ngừa hay điều trị? Lấy một lần hay mỗi lần đều lấy? Lấy đến khi nào thì dừng?” 

“Những người lấy máu có dám công khai văn bản không? Hoàn toàn không cần thiết.”

“Lấy nhiều máu như vậy, lại rất lừa đảo, vì phải bị muỗi đốt mới phát hiện được virus, nếu vừa lấy máu xong mà bị đốt, vậy có virus thì tính thế nào? Chẳng lẽ phải lấy lần thứ hai, hay không chừng một ngày bị đốt vài lần, sau đó phải lấy máu hàng chục lần sao?”

Có cư dân mạng tiết lộ, tại Bệnh viện Long Giang, thành phố Thuận Đức, sau khi xét nghiệm máu do sốt, phải chờ 7 tiếng mới có kết quả, trước đó không được phép rời đi.

Ngày 9/8, một người dân Quảng Châu cho biết, ủy ban khu phố Giang Nam Trung đến tận nhà yêu cầu lấy máu, nếu không lấy thì sẽ có một nhóm người liên tục đến làm phiền. Có người dân còn chụp ảnh cho thấy, tại đường Trung Xương Cương có quầy lấy máu.

Trước đó, nhiều kênh truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào rạng sáng ngày 4/8, khi phụ huynh không có mặt ở nhà, nhân viên khu phố ở Trạm Giang, Quảng Đông đã vào nhà lấy máu cưỡng chế của hai trẻ vị thành niên, gây ra làn sóng chỉ trích từ dư luận. Đối mặt với sự chất vấn từ nhiều phía, văn phòng khu phố địa phương đáp lại rằng việc này liên quan đến an toàn công cộng, do “phụ huynh không hợp tác” nên đã liên hệ với cảnh sát để đến làm việc. Lời giải thích này càng làm dấy lên sự nghi ngờ lớn hơn từ cư dân mạng.

Trước đó, nhiều kênh truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào rạng sáng ngày 4/8, khi phụ huynh không có mặt ở nhà, nhân viên khu phố ở Trạm Giang, Quảng Đông đã vào nhà lấy máu cưỡng chế của hai trẻ vị thành niên, gây ra làn sóng chỉ trích từ dư luận. (Ảnh: Mạng xã hội / Sohu)

Ông Vương, một người dân ở Thâm Quyến, Quảng Đông, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của tờ Epoch Times cho biết, ông nghi ngờ việc chính quyền lấy máu của dân chúng là để ghép đôi cho việc cấy ghép nội tạng. “Hiện nay có rất nhiều người dân biến mất vô cớ, chẳng phải đều thông qua các kênh khác nhau để tìm loại máu phù hợp, đúng không? Sau đó mới khóa mục tiêu nguồn (nội tạng).”

Ông Vương nói rằng hiện nay chính quyền thực hiện việc cưỡng chế lấy máu như vậy chính là để tạo ra sự hoang mang và sợ hãi.

Một người trong ngành tại Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn cho biết, virus Chikungunya cần được xác nhận qua xét nghiệm axit nucleic trong máu, thuộc nhóm bệnh lây truyền qua máu. Máu được lấy còn phải dùng cho công tác giám sát cấp độ ba, ngoài ra, việc nghiên cứu phát triển vắc-xin cũng cần tách độc tố trong máu, vì vậy sẽ phải lấy khá nhiều máu.

Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc, chuyên gia virus học người Mỹ (gốc Hoa), trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times cho biết, cách lấy máu hiện nay của chính quyền rất có thể vẫn nhằm mục đích trục lợi.

“Trong vài năm qua với đại dịch COVID-19, một số công ty dược phẩm, công ty xét nghiệm biết rằng, một khi có dịch bệnh, cần xét nghiệm, họ sẽ có một khoản thu nhập, sau đó nhập viện lại là một khoản thu nhập khác, có thể rút tiền từ quỹ hưu trí hoặc bảo hiểm y tế, rồi lại thực hiện phong tỏa, lại kiếm thêm một khoản.” ông nói.

Ông lo ngại rằng chính quyền ĐCSTQ đang che giấu một số tình huống, đó là liệu trong đợt bùng phát Chikungunya lần này có tồn tại đồng thời các tác nhân gây bệnh khác hay không, bởi ở Quảng Đông, muỗi không chỉ mang một loại bệnh truyền nhiễm.

Ông cho rằng, theo lý, các cơ quan y tế công cộng của ĐCSTQ nên nhanh chóng công bố báo cáo, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, rất dễ bắt được nhiều muỗi để nghiên cứu, xem liệu có các virus khác đang lưu hành đồng thời hay không, nhanh chóng tiêu diệt muỗi một cách có mục tiêu hơn, để người dân không phải chịu đau khổ từ việc cách ly.

Ông chỉ ra rằng, việc nhân viên chính quyền nhân lúc phụ huynh không ở nhà để lấy máu của trẻ em là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức y học.

Hải Chung, Lạc Á

Published by
Hải Chung, Lạc Á

Recent Posts

Mỹ: Hơn chục lính ngoại quốc mất mạng trong lần Nga oanh tạc 20 ngày trước ở Kirovohrad

Truyền thông Mỹ vừa loan tin, tên lửa Nga hôm 21/7 đã đánh trúng nơi…

3 giờ ago

Chứng khoán giảm điểm do lo lạm phát, bất chấp Mỹ-Trung đình chiến thương mại

Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm trong khi đồng USD gần như đi…

5 giờ ago

Iran: đàm phán với IAEA sẽ mang tính “kỹ thuật” và “phức tạp”

Iran tuyên bố các cuộc đàm phán với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc…

5 giờ ago

Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá “khoá tĩnh dưỡng tâm linh” dùng ma túy gây ảo giác

Cảnh sát Tây Ban Nha hôm thứ Hai (11/8) cho hay đã triệt phá một…

5 giờ ago

Giá dầu nhích nhẹ khi Mỹ-Trung gia hạn áp đặt thuế quan

Giá dầu tăng vào ngày thứ Ba (12/8), sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc…

6 giờ ago

Nhân viên mai táng Trung Quốc: Thế hệ 8X, 9X quá nhiều, “mỗi ngày hỏa táng không hết”

Gần đây, một blogger trong ngành mai táng ở Trung Quốc đã đăng video than…

8 giờ ago