Trung Quốc

Quảng Tây: Lũ lụt khiến hơn 10.000 giáo viên và học sinh bị mắc kẹt tại trường học

Mưa lớn kéo dài tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã khiến nhiều hồ chứa nước xuất hiện sự cố nguy hiểm. Vụ vỡ đập tại hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu khiến nhiều làng mạc và thị trấn ở hạ lưu bị nước lũ nhấn chìm. Tại khu giáo dục của thành phố Quý Cảng, hơn 10.000 giáo viên và học sinh bị mắc kẹt giữa biển nước, đối mặt với tình trạng thiếu vật tư, việc sơ tán diễn ra chậm chạp. Ngoài ra, nhiều loài rắn cũng theo dòng nước lũ tràn vào khuôn viên trường. Nhiều học sinh và người thân đã kể lại những trải nghiệm đầy nguy hiểm với báo chí.

Ngày 8/7/2026, hàng chục nghìn giáo viên và học sinh bị mắc kẹt trong trận lũ lụt tại Công viên Giáo dục thành phố Quý Cương, đối mặt với tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm, quá trình sơ tán chậm chạp và một lượng lớn rắn tràn vào công viên theo dòng nước lũ. (Ảnh chụp màn hình video/ảnh ghép)

Nhiều hồ chứa bị vỡ đập, vùng hạ lưu biến thành biển nước chỉ sau một đêm; 12.000 giáo viên và học sinh mắc kẹt

Theo truyền thông Trung Quốc đại lục, do ảnh hưởng của bão “Maysak”, khoảng 77% số thị trấn tại Quảng Tây ghi nhận mưa lớn hoặc mưa rất lớn. Các địa phương như Nam Ninh, Quý Cảng, Khâm Châu và Phòng Thành Cảng đều có lượng mưa vượt 600 mm, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt mức cao nhất trong lịch sử.

Thiên tai đã ảnh hưởng đến 14 thành phố cấp địa khu, 63 huyện, quận, với khoảng 375.000 người bị ảnh hưởng.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều hồ chứa tại thành phố Hoành Châu (thuộc Nam Ninh) như Lục Lam, Vân Biểu, Tam Xá và Trà Viên liên tiếp xuất hiện sự cố nguy hiểm. Trong đó, hồ chứa Lục Lam bị thiệt hại nghiêm trọng nhất khi thân đập bị vỡ với chiều dài khoảng 50 mét, khiến lượng lớn nước lũ tràn xuống hạ lưu.

Nhiều thị trấn phía hạ lưu bị ảnh hưởng nặng nề: giao thông bị cắt đứt, người dân mắc kẹt trong nhà, mất điện, mất nước và phải chờ lực lượng cứu hộ.

Nước lũ do vỡ đập nhanh chóng tràn xuống khuôn viên các trường học ở hạ lưu, biến khu giáo dục vốn đang trong thời điểm khai giảng thành một “ốc đảo” chỉ sau một đêm.

Những ngày gần đây, thông tin giáo viên và học sinh tại khu giáo dục thành phố Quý Cảng bị mắc kẹt đã trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo truyền thông đại lục, có khoảng 12.000 giáo viên và học sinh bị mắc kẹt và cần được sơ tán.

Nơi ngập sâu nhất tới 7 mét; người nhà học sinh: “Mất liên lạc sau khi điện thoại hết pin”

Tại khu giáo dục ở thành phố Quý Cảng, mực nước tại điểm ngập sâu nhất đã lên tới khoảng 7 mét. Khu vực này có ba trường gồm Trường Trung học phổ thông Quý Cảng (khoảng 5.800 học sinh), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Logistics Quảng Tây (gần 15.000 sinh viên) và Trường Bác Nhã (gần 1.000 học sinh). Tầng thấp của các tòa nhà giảng dạy và ký túc xá đều bị ngập, trong khi toàn khuôn viên bị cắt điện và nước.

Ngày 8/7, nhiều phụ huynh có con em mắc kẹt đã kể với Epoch Times về những giờ phút kinh hoàng khi nước lũ dâng cao và nhấn chìm các tầng ký túc xá chỉ sau một đêm.

Bà Trịnh Ngọc Trân, phụ huynh của một sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Logistics Quảng Tây, cho biết hiện vẫn còn hàng nghìn sinh viên tại trường của con trai bà đang được sơ tán theo từng đợt, nhưng số lượng thuyền cứu hộ không đủ.

Bà nói: “Mực nước quá cao, sinh viên lại quá đông, mỗi chuyến thuyền cũng chỉ đưa được vài người đi”.

Bà Trịnh cho rằng trận lũ có liên quan trực tiếp đến vụ vỡ đập hồ chứa Lục Lam.

Bà cho biết: “Chủ yếu là do hồ chứa Lục Lam bị vỡ đập. Nước đổ về rất nhanh, tối hôm kia bắt đầu tràn vào, đến sáng thì đã ngập cao tới tầng một”.

Khi nhắc đến tình hình của con trai, bà không giấu được sự lo lắng: “Hiện giờ tôi không thể liên lạc được với con trai. Tối qua (7/7), lúc 10 giờ 40, cháu chỉ nhắn được một câu là điện thoại hết pin, không có sóng, rồi từ đó không còn tin tức gì nữa. Thật sự quá khó khăn”.

Một phụ huynh khác là bà Tưởng Uyển Đình cho biết việc sơ tán hiện vẫn được tiến hành theo thứ tự từng tầng của tòa nhà.

Bà nói: “Việc sơ tán vẫn chưa thể diễn ra nhanh được. Con trai tôi vừa nhắn tin nói vẫn chưa đến lượt các cháu. Cháu ở tầng 5, hiện lực lượng cứu hộ đang ưu tiên đưa học sinh ở tầng 1 ra trước.

Học sinh ngủ ở hành lang, cầm cự bằng bánh mì trong lúc chờ được cứu

Người thân của các học sinh mắc kẹt cho biết khi nước lũ dâng cao, các em chỉ còn cách liên tục di chuyển lên các tầng cao hơn của ký túc xá.

Chị Chu Tử Tình, chị gái của một nam sinh, cho biết hiện các nữ sinh được ưu tiên sơ tán trước, trong khi các nam sinh vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

Cô nói: “Hôm nay các nam sinh chỉ được phát một ổ bánh mì và một chai nước. Em trai tôi ở ký túc xá tầng hai, tối qua phải trải chăn ngủ tạm trên hành lang tầng năm.”

Chu Tử Tình cho biết tốc độ nước lũ dâng lên quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay.

Cô kể: “Tối hôm kia, khi em tôi nhắn tin cho tôi thì nước mới chỉ ngập đến mắt cá chân, em ấy vẫn còn ra ngoài mua đồ được. Nhưng chỉ sau một đêm, đến tối hôm qua nước đã ngập lên tận tầng hai.”

Theo cô, dù nước đã tràn vào ký túc xá, các sinh viên vẫn cố gắng đặt đồ đạc lên những vị trí cao để tránh bị hư hỏng.

Nói về công tác cứu hộ, cô cho biết: “Hình như bây giờ đã có thuyền lớn đến rồi, trước đó chỉ có những chiếc xuồng cao su nhỏ”.

Nhiều rắn theo nước lũ tràn vào trường, xuất hiện cả rắn độc

Nữ sinh Dương Lệ, người đã được sơ tán an toàn, kể lại quá trình rời khỏi khu vực ngập lụt với Epoch Times.

Cô cho biết: “Mực nước trong trường vẫn đang tiếp tục dâng lên. Hiện đã sơ tán được bao nhiêu người thì tôi cũng không rõ, chỉ biết tòa ký túc xá của chúng tôi đã được sơ tán hết”.

Theo Dương Lệ, điểm tạm cư hiện được bố trí tại Trường Trung học Hà Thành (đường Quế Lâm, quận Cảng Bắc, thành phố Quý Cảng).

Cô nói: “Nếu nhà không bị ngập thì có thể ra thẳng ga đường sắt cao tốc để về nhà.”

Dương Lệ cho biết toàn bộ khu Lan Viên vẫn chưa hoàn tất việc sơ tán.

Cô nhớ lại: “Những người ở tầng một và tầng hai đều chuyển lên tầng sáu ngủ. Lúc đó chúng tôi phải ngủ ngay ở cầu thang, rất lạnh”.

Kể về quá trình được giải cứu, cô nói: “Chúng tôi phải bò dọc theo hành lang tầng hai rồi mới leo xuống xuồng cao su”.

Cô cũng cho biết sau khi nước lũ tràn vào khuôn viên trường, rất nhiều rắn đã xuất hiện.

Cô nói: “Hiện trong trường đã phát hiện khá nhiều rắn độc”.

Theo truyền thông Trung Quốc đại lục, sau khi hai hồ chứa Lục Lam và Vân Biểu gặp sự cố, các trang trại nuôi rắn độc tại địa phương cũng bị nước lũ cuốn trôi. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 800–900 con rắn đã thoát ra khỏi các cơ sở chăn nuôi bị phá hủy.

Người nhà lo ngại việc vận chuyển nhu yếu phẩm gặp khó khăn: “Vì sao không sơ tán sớm hơn?”

Những người được phỏng vấn đều cho rằng khi nước lũ tiếp tục dâng cao, công tác sơ tán ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Một người bạn của nữ sinh đang mắc kẹt, Ngô Mộng Khiết, cho biết cô lo lắng vì không thể liên lạc với bạn sau khi điện thoại hết pin.

Cô nói: “Tối qua chúng tôi còn liên lạc được. Hôm qua bạn ấy nói cả ngày chỉ ăn một ổ bánh mì, hôm nay thì tôi cũng không biết tình hình ra sao nữa”.

Ngô Mộng Khiết cho biết khi đó mực nước đã dâng đến gần tầng ba.

Cô nói: “Bạn ấy chắc đã chuyển lên tầng năm hoặc tầng sáu rồi. Tối qua bạn ấy nói phải ngủ ngoài hành lang”.

Cô cũng bày tỏ thắc mắc: “Tôi không hiểu vì sao nhà trường không sơ tán sớm hơn, mà phải đợi nước ngập đến tầng ba mới bắt đầu sơ tán.” Đồng thời, cô nói thêm: “Việc sơ tán thực sự rất khó khăn. Hiện nay vấn đề lớn nhất là nhu yếu phẩm không thể đưa vào được”.

Một người chị khác của nam sinh là Trần Nhã Đình cho biết hiện bà vẫn chưa liên lạc được với em trai.

Cô nói: “Hiện tôi vẫn chưa thể liên lạc được với em trai. Mới chỉ có một bộ phận nhỏ sinh viên được sơ tán. Tối qua nhà trường ưu tiên sơ tán giáo viên trước, do cân nhắc vấn đề an toàn nên đến ban ngày hôm nay mới bắt đầu đưa sinh viên đi”.

Đến thời điểm hiện tại, trong khu giáo dục vẫn còn rất nhiều sinh viên đang chờ được cứu hộ. Không ít gia đình vẫn thấp thỏm chờ tin, hy vọng tất cả những người mắc kẹt sẽ sớm được sơ tán an toàn.

Đáng chú ý, các cơ quan truyền thông chính thống như Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chủ yếu tập trung đưa tin về những “lời ca ngợi” dành cho hoạt động cứu hộ của quân đội, thậm chí còn coi các thông tin như “vỡ đập hồ chứa”, “học sinh mắc kẹt bị thiếu lương thực” hay “rắn độc thoát ra ngoài gây thương tích” là tin đồn.

Tuy nhiên, cách tường thuật của truyền thông chính thức bị cho là đã che lấp những hạn chế mang tính hệ thống như trang thiết bị cứu hộ xuống cấp và năng lực điều phối phương tiện còn thiếu, khiến tiến độ cứu hộ trên thực tế diễn ra chậm chạp.

Mực nước trong khuôn viên trường vẫn tiếp tục dâng, hàng nghìn người chờ được cứu

Ngày 8/7, Trần Khôn, Đội trưởng Đội Cứu hộ Khẩn cấp Tương Trung, cho biết với truyền thông Trung Quốc đại lục rằng đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khu giáo dục này vẫn còn khoảng 3.000 người đang chờ được cứu hộ.

Tình trạng thiếu xuồng cứu hộ là vấn đề phổ biến trong đợt cứu trợ lần này.

Giảng viên Hoàng Phi của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Logistics Quảng Tây cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là số lượng xuồng cứu hộ không đủ, khiến tốc độ đưa sinh viên ra khỏi vùng ngập diễn ra rất chậm.

Hoàng Hằng Nhất, Đội trưởng Đội Hậu cần trực thuộc Tổng đội Tình nguyện Cứu hộ Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên, cũng cho biết việc thiếu xuồng cứu hộ đã làm gia tăng đáng kể khó khăn trong công tác di dời người dân.

Một thành viên đội cứu hộ đang tham gia công tác tại thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, cho biết với truyền thông đại lục rằng nhiều ngôi làng vẫn chưa được khôi phục điện và nước sinh hoạt, còn rất nhiều người dân mắc kẹt đang chờ cứu hộ. Nhiều đội cứu hộ đang khẩn thiết cần bổ sung xuồng cứu hộ để tham gia công tác cứu nạn.

Ngoài thiết bị cứu hộ, nhiều đội cũng cho biết các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cơ bản đang rơi vào tình trạng thiếu hụt.

Theo Trung tâm Quản lý Phòng chống Thiên tai Khí tượng thành phố Quý Cảng, do phạm vi mưa lớn rộng, kéo dài nhiều ngày và lượng mưa tích lũy rất lớn trước đó, kết hợp ảnh hưởng của hoàn lưu bão và gió mùa, từ ngày 7 đến 9/7, thành phố Quý Cảng được dự báo vẫn sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn kéo dài.

Hoàng Phi cho biết: “Hôm nay không còn mưa lớn nữa, nhưng mực nước trong trường vẫn tiếp tục dâng lên, chưa có dấu hiệu rút xuống”. Bà bày tỏ hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm tăng cường thêm xuồng cứu hộ để đưa toàn bộ giáo viên và học sinh ra ngoài an toàn.

Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thành phố Quý Cảng cũng đã phát đi thông báo cầu cứu

Theo Cửu Phái Tin tức, sáng 7/7, trên mạng lan truyền một thông báo cầu cứu do Lê Dũng Minh thuộc Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thành phố Quý Cảng đăng tải. Nội dung cho biết hiện bệnh viện có nhiều sản phụ sắp sinh và trẻ sơ sinh đang được cấp cứu. Đội ngũ y bác sĩ đã làm việc liên tục hơn 50 giờ, rất cần thêm nhân viên y tế đến hỗ trợ để bảo đảm an toàn khám chữa bệnh, đồng thời đề nghị điều động một xuồng cao tốc đưa đón nhân viên y tế đến bệnh viện. Hiện vấn đề này đã được giải quyết.

Cơ quan thủy văn thành phố Quý Cảng cho biết vào 6 giờ sáng ngày 7/7, toàn thành phố có 14 con sông với 16 trạm thủy văn ghi nhận mực nước vượt mức báo động. Trong đó, trạm thủy văn Quý Cảng trên sông Úc Giang vượt mức báo động 5,05 mét; trạm Tân Bình trên sông Vũ Tư vượt 4,49 mét; trạm Quế Bình trên sông Kiềm Giang vượt 2,78 mét; trạm Bình Nam trên sông Tầm Giang vượt 1,97 mét; còn trạm Đại Hoàng Giang Khẩu trên sông Tầm Giang vượt 1,94 mét.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm nay Maysak, phần lớn khu vực thành phố Quý Cảng, Quảng Tây đã hứng chịu mưa lớn đến mưa rất lớn, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn, khiến nhiều con sông vượt mức báo động.

Trong khi đó, theo các đoạn video lan truyền trên mạng, gần như toàn bộ thành phố Quý Cảng đã bị nước lũ nhấn chìm. Nước ngập khắp đô thị, ngoại trừ những khu vực có địa hình cao, còn lại hầu như đều chìm trong biển nước. Một người trong video thốt lên: “Quá đáng sợ”.

Trận lũ lụt lần này tại Quảng Tây được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, với mức độ tàn phá nặng nề. Hiện đã có khoảng 375.000 người bị ảnh hưởng. Đặc biệt, vụ vỡ đập hồ chứa Lục Lam tại thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, khiến nước lũ đổ xuống trong thời gian rất ngắn, khiến nhiều người dân không kịp sơ tán.

Mặc dù giới chức Trung Quốc tuyên bố tính đến 10 giờ ngày 7/7, thành phố Hoành Châu ghi nhận 4 người thiệt mạng và 8 người mất tích, nhưng trước số lượng lớn bình luận và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ nghi ngờ về con số chính thức này.

Đợt thiên tai do bão lần này đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh. Theo BBC Tiếng Trung, mưa lũ đã tác động đến các địa phương như Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Bắc, Sơn Đông và Liêu Ninh. Trong đó, Quảng Tây và Hồ Bắc chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Tại Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, lũ quét trên núi cũng khiến 3 người tử vong.

Tuy nhiên, theo bài viết, thảm họa tại thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, có thể không hoàn toàn do bão gây ra mà còn có những nguyên nhân khác.

Liên quan đến việc hồ chứa Lục Lam đã được đầu tư 300 triệu nhân dân tệ để sửa chữa và gia cố vào năm 2023, nhưng vẫn xảy ra sự cố vỡ đập, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc, hiện sinh sống tại Đức, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) rằng khoản kinh phí sửa chữa này còn cao hơn chi phí xây dựng ban đầu của hồ chứa.

Tuy nhiên, ông cho rằng nếu trong tổng số 300 triệu nhân dân tệ, thực sự có 200 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho công trình sửa chữa thì điều đó đã là rất hiếm. Theo ông, Quảng Tây là một trong những địa phương phát triển mạnh về thủy lợi của Trung Quốc, đồng thời cũng là khu vực có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng, nên có thể hình dung nguồn gốc của các khoản thất thoát.

Ông Vương Duy Lạc cho biết, căn cứ vào các bức ảnh hiện trường, phần đập đất ở giữa hồ chứa – nơi bị vỡ – vốn là khu vực được thiết kế để xả lũ khẩn cấp nhưng “không được gia cố”.

Ông Vương Duy Lạc nhận định rằng vụ vỡ đập hồ chứa Lục Lam không chỉ liên quan đến bản thân công trình hồ chứa mà còn chịu tác động của ba yếu tố khác.

Thứ nhất là công trình đầu mối thủy lợi Đại Đằng Hiệp, dự án vừa được nghiệm thu cấp quốc gia, đã nâng mực nước sông Úc Giang lên khoảng 30 mét với mục đích cung cấp nước cho Hồng Kông và Thâm Quyến.

Thứ hai là công trình kênh đào Bình Lục, mà theo ông là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hai đợt lũ lớn trong năm nay tại Phòng Thành Cảng và Khâm Châu.

Thứ ba là hai trận động đất mạnh 5,2 độ và 5,3 độ xảy ra tại Liễu Châu, Quảng Tây, vào tháng 5 năm nay, với khoảng thời gian giữa hai trận rất ngắn và đều là động đất nông. Ông cho rằng các trận động đất nông có độ sâu dưới 10 km thường được cho là có liên quan đến yếu tố con người. Hai trận động đất này đã gây rung chuyển mạnh mặt đất và hầu như toàn bộ Quảng Tây đều cảm nhận được.

Theo ông, “vụ vỡ đập hồ chứa Lục Lam có liên quan đến các trận động đất xảy ra trong thời gian gần đây”.

Lý Ngọc t/h
Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Mỹ chỉ trích Bắc Kinh sau vụ phóng thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa được phóng từ gần Biển Đông và bay theo một đường vòng cung…

8 phút ago

Mỹ sẽ hủy bỏ việc xếp Syria vào danh sách “quốc gia tài trợ khủng bố”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Tư (8/7) tuyên bố sẽ đưa Syria ra…

29 phút ago

Ông Trump: Sẽ yêu cầu Tối cao Pháp viện xem xét lại phán quyết về quyền công dân theo nơi sinh

Tối thứ Tư (8/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đề nghị…

47 phút ago

Ông Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot; Nga tìm cách vô hiệu hóa Starlink

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

51 phút ago

Ông Trump trả lời Đài Truyền hình NTD: Điều nguy hiểm hơn cả chiến tranh

Hôm thứ Tư (8/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị thượng…

1 giờ ago

Vòi rồng khổng lồ cuốn qua bầu trời Hưng Yên

Vòi rồng khổng lồ vừa xuất hiện tại khu vực xã Bình Thanh, tỉnh Hưng…

1 giờ ago