Những ngày gần đây, nhiều địa phương ở Trung Quốc liên tiếp hứng chịu thiên tai do thời tiết cực đoan. Tại miền đông tỉnh Hồ Bắc, mưa lớn, dông lốc và cả lốc xoáy đã khiến số người thiệt mạng tiếp tục tăng. Trong khi đó, tại thành phố Nam Ninh (khu tự trị Quảng Tây), mưa lớn khiến nhiều hồ chứa nước tràn bờ, vỡ đập, làm gia tăng thương vong. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn, 62 con sông trên cả nước đã vượt mức cảnh báo.

Sáng ngày 6/6, đập của hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hành Châu bị vỡ do nước lũ, tạo ra một khoảng trống khoảng 50 mét. Nước lũ đã nhấn chìm các làng mạc ở hạ lưu. (Ảnh chụp màn hình từ video)

62 con sông trên cả nước vượt mức cảnh báo

Theo tổng hợp từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và nhiều hãng truyền thông Trung Quốc, trong hai ngày 6–7/7, do mưa lớn kéo dài, 62 con sông như sông Quế Giang và phụ lưu Đào Hoa Giang ở Quảng Tây, sông Thủy Biên (phụ lưu Bắc Giang) ở Quảng Đông, sông Tư Thủy và phụ lưu Liễu Thủy ở Hồ Nam… đều vượt mức cảnh báo.

Trong đó, sông Thanh Thủy (Quảng Tây) ghi nhận trận lũ lớn nhất kể từ khi có số liệu quan trắc. Bên cạnh đó, khu vực mạng lưới sông hồ Hàng Gia Hồ quanh hồ Thái Hồ cũng có 4 trạm quan trắc ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo.

Hồ Bắc: 53 thị trấn bị ảnh hưởng, 11 người chết, 1 người mất tích, 331 người bị thương

Từ ngày 6–7/7, các địa phương như Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh của tỉnh Hồ Bắc hứng chịu mưa lớn kèm dông lốc. Có 53 thị trấn xuất hiện gió giật mạnh, trong đó 2 thị trấn ghi nhận gió cấp 13, một số nơi xuất hiện lốc xoáy.

Tính đến trưa ngày 7/7, thiên tai đã khiến 14.600 người bị ảnh hưởng, 11 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 331 người bị thương. Ngoài ra, 996 người phải sơ tán khẩn cấp, 246 người được bố trí nơi ở tạm; 22 căn nhà bị sập hoàn toàn và 4.855 căn nhà bị hư hại.

Theo báo cáo, đợt thời tiết đối lưu mạnh lần này diễn ra rất đột ngột với sức gió cực lớn trong thời gian ngắn. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp.

Theo tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, thang gió được chia thành 18 cấp. Gió cấp 11–12 hiếm khi xuất hiện trên đất liền; khi vượt cấp 12, mức độ tàn phá đối với mặt đất được đánh giá là “cực kỳ nghiêm trọng”.

Quảng Tây: Nhiều hồ chứa vỡ đập, người dân mắc kẹt, thiếu nước và lương thực

Sáng 7/7, thành phố Nam Ninh (Quảng Tây) thông báo tính đến 11 giờ cùng ngày, thành phố Hoành Châu ghi nhận 4 người thiệt mạng, 8 người mất tích, khoảng 84.700 người bị ảnh hưởng và 53.808 người đã được sơ tán. Huyện Tân Dương có 8.606 người bị ảnh hưởng, hơn 8.000 người đã phải di dời.

Ngày 6/7, chính quyền Nam Ninh thông báo hồ chứa Lục Lam ở Hoành Châu xảy ra sự cố nghiêm trọng khi thân đập xuất hiện lỗ thủng. Hồ chứa Vân Biểu cũng bị tràn và xuất hiện vết nứt, trong khi hồ Lục Vượng ở huyện Tân Dương xảy ra hiện tượng nước tràn qua đỉnh đập.

Ngày 7/7, một người dân tại xã Long Hương, Hoành Châu (được đổi tên là Lý Văn) cho biết với Epoch Times:

“Cầu đã bị nước cuốn đứt, nhà cửa sập, mất điện, mất nước và mất sóng. Người bên trong không thể ra, người bên ngoài cũng không thể vào, cả khu vực trở thành một hòn đảo cô lập. Người dân đều phải chạy lên núi tránh nạn”.

Ông cho biết riêng thôn Phượng Đan có khoảng 380 người mắc kẹt, nơi đây còn xảy ra sạt lở núi và nhiều căn nhà bị sập.

“Hiện thiếu nước uống, thực phẩm và áo mưa. Người già và trẻ nhỏ phải ở trên núi, không có quần áo, không có thức ăn, cũng không thể liên lạc. Sau hơn một ngày một đêm, đến chiều nay lực lượng cứu hộ mới đến. Gia đình tôi may mắn vẫn an toàn”.

Do lượng mưa cực lớn do bão gây ra, đập chứa nước Lục Lam ở thành phố Hành Châu, Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây đã bị tràn và vỡ vào ngày 6 tháng 7 năm 2026, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ rộng 50 mét. Một dòng nước lũ lập tức tràn ra, nhấn chìm nhiều ngôi làng ở hạ lưu. (Hình ảnh từ internet)

Hồ Vân Biểu vỡ đập hai lần, hàng nghìn người chạy lên núi

Kể từ ngày 4/7, Quảng Tây liên tục hứng chịu mưa đặc biệt lớn. Hồ chứa Vân Biểu tại thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu, đã vỡ đập hai lần, gây lũ nghiêm trọng tại nhiều ngôi làng ở hạ lưu.

Sau khi hồ chứa xuất hiện lỗ thủng, thôn Á Pha là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng đầu tiên. Video do người dân ghi lại cho thấy cả ngôi làng chìm trong dòng nước lũ màu vàng đục, chảy xiết. Một cổng nhà mái ngói đỏ chỉ còn nhô phần mái, nhiều bức tường bị cuốn trôi, tầng một của nhiều ngôi nhà ngập hoàn toàn, một ô tô màu trắng bị nước cuốn dạt lên sát mái nhà, rác và đồ đạc nổi khắp nơi.

Ngày 7/7, một người dân thôn Á Pha (được đổi tên là Liễu Lâm) cho biết với Epoch Times:

“Có hơn một nghìn người dân chạy lên núi. Mọi người chỉ biết cầm ô đứng hoặc ngồi trên núi suốt đêm. Đến giờ vẫn chưa thống kê được số người mất tích, nhưng chắc chắn là con số hai chữ số. Khoảng 11 giờ sáng hôm qua đập đã vỡ, ai kịp thì chạy lên tầng trên của nhà, ai không kịp thì không còn nữa. Có nhiều căn nhà cũng bị cuốn trôi. Chiều nước rút thì mọi người mới lần lượt leo lên núi. Chỗ ngập sâu nhất lên tới hai tầng nhà”.

Ông cho biết:

“Đến chiều nay nước trong làng mới rút hết. Sáng nay một số người đã về nhà, có thể sang ở nhờ nhà hàng xóm ba tầng hoặc tầng hai của những nhà ở vị trí cao. Hiện vẫn chưa thống kê được số người mất tích. Hàng cứu trợ được vận chuyển bằng máy bay không người lái. Tối qua người dân ngủ trên núi, đến hôm nay xuống núi thì chiều mới có lương thực”.

Liễu Lâm cho biết thêm:

“Hai hồ chứa liên tiếp vỡ đập, nước lên quá nhanh. Hồ Lục Lam ảnh hưởng không lớn đến làng chúng tôi, chủ yếu là hồ Vân Biểu gần làng bị vỡ nên nước mới tràn vào. Những hộ sống sát lòng sông có nhiều người mất tích hơn vì đến giờ vẫn chưa thống kê được.”

Ông nói:

“Không dám ước tính thiệt hại. Cầu đã bị cuốn đứt, đường từ thị trấn vào vẫn còn ngập sâu vài mét. Giờ hàng cứu trợ vào được đã là rất tốt. Có nước uống, bánh mì và mì ăn liền, nhưng cả làng vẫn mất điện, mất nước. Nhà tôi chỉ bị ngập tầng một vì ở vị trí cao hơn.”

Một người dân khác đang làm việc tại Nam Ninh nhưng quê ở thôn Á Pha cho biết:

“Tôi làm việc ở Nam Ninh nên không thể về được. Người nhà đều đang mắc kẹt trên núi, phần lớn là người già và trẻ nhỏ ở nhà. Mọi người bị mưa làm ướt lạnh, mà trời vẫn mưa không ngừng”.

Người này nói thêm:

“Không ai sơ tán trước vì không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy. Đây đúng là trận lũ trăm năm mới có một lần. Nước lên rất nhanh, hầu hết mọi người chỉ kịp cầm điện thoại rồi chạy lên núi, không mang theo thức ăn hay bất cứ thứ gì. Thật sự rất bất lực. Những hình ảnh và bài đăng về thiên tai liên tục bị kiểm duyệt nên không đăng được. Tôi cũng không thể về quê vì nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa”.

Theo Jiemian News, từ khoảng 9 giờ sáng ngày 6/7, người dân bắt đầu di chuyển lên núi phía sau làng để tránh lũ. Một người dân không kịp sơ tán cho biết khi nước lũ dâng quá nhanh, ông bị mắc kẹt trên tầng ba ngôi nhà.

Người này cho biết hồ chứa Vân Biểu vỡ đập hai lần; lần đầu khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 6/7, lần thứ hai dòng nước mạnh hơn nhiều, cuốn sập cổng, tường rào trước nhà và san phẳng nhiều căn nhà trên đường đi.

Theo Beijing News, gần khu chợ nông sản Vân Biểu, một gia đình ba người đã bị mắc kẹt trong nước lũ 10 giờ trước khi được giải cứu. Khi lực lượng cứu hộ tìm thấy, cả ba chỉ còn một khoảng trống chưa đầy 10 cm để hít thở. Một phụ nữ trong gia đình kể:

“Tôi từng cố lặn xuống để thoát ra, nhưng lặn được nửa chừng thì phát hiện không thể tiếp tục”.

Tình hình lũ lụt ở Nam Ninh, Quảng Tây. (Ảnh lấy từ internet)

Ngoài ra, trận lũ lụt tàn khốc ở Quảng Tây đã phá hủy các trang trại nuôi rắn địa phương, khiến một lượng lớn rắn nuôi, bao gồm cả rắn hổ mang độc, thoát ra ngoài. Nhiều người đã bị rắn cắn. Tuy nhiên, do gián đoạn giao thông và thiếu nguồn cung cấp, những người bị cắn không thể được điều trị y tế kịp thời và phải tự mình tìm cách cứu chữa.