Tòa nhà chọc trời CBD và trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Markus Mainka / Shutterstock)
Gần đây, truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin cựu MC của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) Kính Nhất Đan qua đời vì bạo bệnh, gây sự chú ý rộng rãi của dư luận. Một nguồn tin khác đã tiết lộ nguyên nhân tử vong của bà.
Bà được cho là bị xuất huyết não đột ngột do khối u não bị vỡ và qua đời sau hơn một tháng cấp cứu. Do chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ trước đến nay rất hiếm khi công khai nguyên nhân tử vong cụ thể của các MC, phóng viên và nhân viên truyền thông của CCTV, nên đến nay những thông tin liên quan vẫn chưa được chính thức xác nhận.
Đồng thời, những trải nghiệm trước đây của Kính Nhất Đan tại CCTV cũng một lần nữa thu hút sự quan tâm và bàn luận của dư luận.
Theo Sohu Entertainment, tối ngày 23/7, một bài đăng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mao Đại Khánh đăng dòng trạng thái: “Chị Nhất Đan an nghỉ”, kèm biểu tượng tưởng niệm.
Địa điểm hiển thị khi đăng bài là tòa nhà trụ sở CCTV. Từ đó, nhiều cư dân mạng suy đoán người mà ông tưởng niệm chính là cựu MC CCTV Kính Nhất Đan, khiến chủ đề này nhanh chóng lan rộng.
Theo bài báo, Mao Đại Khánh không phải là người bình thường. Ông là nhà sáng lập Ucommune (Ưu Khách Công Trường), nguyên Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Vanke, từng là người cầm đuốc Thế vận hội Mùa đông năm 2022.
Sau khi thông tin lan truyền rộng rãi, Mao Đại Khánh đã xóa bài viết liên quan và chỉnh sửa lại thành: “Hy vọng đây là tin giả, chúc chị Nhất Đan luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi.” Động thái này càng làm dấy lên nghi vấn trong dư luận.
Tuy nhiên, một nguồn tin đã xác nhận thông tin này với Sohu Entertainment, người này tiết lộ rằng trước đó, trong thời gian Kính Nhất Đan giảng dạy tại tỉnh An Huy, bà bất ngờ bị xuất huyết não sau khi khối u não và mạch máu não bị vỡ. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp tại chỗ, bà được chuyển đến Bắc Kinh điều trị, phải duy trì sự sống bằng máy thở trong hơn một tháng, cuối cùng không qua khỏi.
Sau đó, Sina, NetEase và nhiều cơ quan truyền thông khác cũng đồng loạt đưa tin. Nhiều người trong giới đã đăng bài tưởng niệm, khiến sự việc càng được chú ý hơn.
Lần cuối cùng Kính Nhất Đan xuất hiện công khai là vào ngày 19/6, khi bà đến Cáp Nhĩ Tân để ghi hình một chương trình. Qua hình ảnh khi đó có thể thấy tình trạng sức khỏe của bà khá tốt, bà còn quảng bá chương trình cho quê hương Cáp Nhĩ Tân. Sau đó, bà không còn xuất hiện công khai nữa.
Một số cư dân mạng cũng nhận thấy tài khoản mạng xã hội của Kính Nhất Đan vẫn cập nhật trạng thái vào lúc 21h 30 phút tối ngày 22/7. Tuy nhiên, không thể xác nhận bài đăng đó có phải do chính bà đăng hay không.
Đến nay, bản thân Kính Nhất Đan, gia đình bà và CCTV đều chưa lên tiếng xác nhận những thông tin nêu trên.
Theo tư liệu công khai, bà Kính Nhất Đan sinh năm 1955 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 1988, bà gia nhập CCTV. Cuối năm 1989, bà trở thành MC chương trình “Nửa tiếng kinh tế”. Năm 1995, bà tham gia chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm”.
Năm sau, bà bắt đầu dẫn chương trình “Thời Không Đông Phương”. Ngày 30/4/2015, sau khi ghi hình xong số phát sóng “Phỏng vấn tiêu điểm” trong ngày, bà chính thức nghỉ hưu.
Tháng 7 cùng năm, bà đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban chuyên môn MC thuộc Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc. Năm 2021, bà giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn minh và Truyền thông thuộc Đại học thành phố Chiết Giang.
Khi tin đồn về tình trạng bệnh tiếp tục lan rộng, dư luận cũng một lần nữa chú ý đến những tranh cãi liên quan đến thời gian bà dẫn các chương trình của CCTV.
Những tranh cãi trong quá khứ một lần nữa được nhắc lại, nhiều đánh giá khác nhau gây tranh luận
Ngày 24/7, nhà bình luận thời sự độc lập Trần Vi Vũ đăng bài trên mạng xã hội, chỉ trích gay gắt các chương trình mà bà Kính Nhất Đan từng dẫn.
Trần Vi Vũ cho biết, vào tháng 5/2002, bà Kính Nhất Đan đã thực hiện bản tin giả mang tên “Lời tự thuật của một người tự thiêu theo Pháp Luân Công” trong chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm”, tiếp tay cho điều ác, vu khống Pháp Luân Công và đầy rẫy những lời dối trá, khiến người ta vô cùng thất vọng.
Pháp Luân Công cho rằng sát sinh và tự sát đều là tội nghiệp rất lớn, tuyệt đối không thể tự thiêu. Sau này, bộ phim “Lửa Giả” cũng đã phơi bày thủ đoạn làm giả vụng về của CCTV.
Bà cũng nhắc đến rằng: “Người đang làm, Trời đang nhìn. Người phát ngôn La Kinh và Trần Mông, người làm tin giả năm đó, đều đã bị Trời thu mạng, còn trẻ đã chết vì ung thư. Lần này cuối cùng cũng đến lượt Kính Nhất Đan.”
敬一丹終於被閻王收走了!
2002年5月,敬一丹在《焦點訪談》節目製作假新聞《一個法輪功自焚者的自述》,助紂為虐,誣陷法輪功,滿口謊言,實在是令人心寒。看起來人模狗樣的專業記者,實則為了名利地位不惜放棄原則,炮製假新聞。… https://t.co/UwTihUJYOL
— 陳薇羽 (@weiyuksj1) July 24, 2026
Trước đây “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) ở hải ngoại từng đưa bà Kính Nhất Đan, khi đó là MC chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” của CCTV, vào thông báo điều tra có liên quan. (Nguyên văn thông báo: https://www.zhuichaguoji.org/node/38633)
Theo thống kê chưa đầy đủ của WOIPFG trong 6.5 năm từ ngày 21/7/1999 đến năm 2005, chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” đã phát sóng tổng cộng 102 số vu khống Pháp Luân Công. Riêng hơn 5 tháng từ ngày 20/7/1999 đến cuối năm đã chiếm tới 70 số.
Theo các báo cáo liên quan, “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là một âm mưu do cựu Bí thư Ủy ban Chính pháp La Cán chỉ đạo, cựu Phó Tổng Giám đốc CCTV kiêm Chủ nhiệm “Phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) Lý Đông Sinh phụ trách lên kế hoạch tuyên truyền, nhằm vu khống Pháp Luân Công.
Từ lâu, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế đã xác định “Vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn” là “hành động khủng bố cấp nhà nước do chính phủ đạo diễn”.
Theo trang web chính thức của CCTV, bà Kính Nhất Đan từng là MC của chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm”, tham gia và dẫn nhiều chương trình chỉ trích, đưa tin về Pháp Luân Công, trong đó có chương trình phỏng vấn Vương Tiến Đông – nhân vật liên quan đến vụ tự thiêu Thiên An Môn năm 2001.
Tuy nhiên, ngoại giới cho rằng sự kiện này là “vụ tự thiêu giả” do chính quyền ĐCSTQ một tay lên kế hoạch và dàn dựng, nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và kích động lòng thù hận của công chúng.
Tháng 7/1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công. Sau đó, việc vu khống Pháp Luân Công đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” trên CCTV. Chương trình này cũng hoàn tất sự chuyển đổi vai trò từ “giám sát dư luận” sang “công cụ tấn công dư luận”.
Bản thân bà Kính Nhất Đan từng thừa nhận tại kỳ họp thứ hai Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khóa X năm 2004 rằng, trong một thời gian gần đó, chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” đã lập “3 mức thấp nhất”, gồm nội dung, tỷ lệ người xem và kỳ vọng của khán giả đều ở mức thấp nhất trong lịch sử.
Tháng 7/2014, khi trả lời phỏng vấn tờ Nam Phương Cuối Tuần, bà Kính Nhất Đan cho biết chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” can thiệp rất mạnh đến con người. Mọi người đã dùng một cụm từ để mô tả chương trình này là “không biết mệt mỏi trong việc hủy hoại con người”.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Ngày 28/7, tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) xảy ra trận động đất có cường độ 7,1,…
Sau trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, các cơ quan…
Hai trận động đất mạnh trên 5 độ Richter xảy ra tại Thanh Hải có…
Hôm thứ Ba (28/7), chính quyền Tổng thống Trump đã công bố một loạt biện…
Ông cũng nhấn mạnh cả Mỹ và UAE đều cam kết thúc đẩy ứng dụng…
Gần đây, một phần nhật ký cá nhân của tiến sĩ Anthony Fauci – cựu…