Trung Quốc

Sự kiện Giang Du thổi bùng phẫn nộ trong dân chúng Trung Quốc

Thành phố Giang Du tỉnh Tứ Xuyên bùng phát biểu tình với hàng ngàn người tham dự, sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, trong khi đó chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra sức phong tỏa thông tin. Ngày 5/8, thông tin cá nhân của kẻ cầm đầu cảnh sát trấn áp bạo lực người dân bị hacker quốc tế phanh phui; người dân trong nước công bố “Thư gửi nhân dân Trung Quốc”, kêu gọi người dân Đại Lục đứng lên chống lại chế độ độc tài của ĐCSTQ.

Hàng nghìn người biểu tình tại thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên ngày 4/8. (Ảnh cắt từ video YesterdayBigcat/YouTube)

Thiếu nữ bị bắt nạt gây phẫn nộ, chính quyền khẩn cấp phong tỏa dư luận

Theo báo cáo từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục, gần đây tại thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra một vụ bắt nạt trẻ vị thành niên. Một thiếu nữ 14 tuổi họ Lại bị đưa đến một tòa nhà bỏ hoang, bị 3 người cùng tuổi đánh đập, đá, tát, bị buộc phải cởi quần áo, quỳ xin, và bị hành hạ, sỉ nhục trong suốt 4 giờ. Sau đó, những kẻ hành hung còn đăng video lên mạng để khoe khoang, thậm chí tuyên bố mình có “ô dù”, từng ra vào đồn cảnh sát hơn 10 lần mà không bị sao.

Ngày 2/8, sau khi video này được lan truyền, dư luận lập tức bùng nổ. Sáng ngày 4, cảnh sát địa phương ra thông báo cho biết cô gái họ Lại chỉ bị “thương nhẹ”, và đã tiến hành “giáo dục phê bình” đối với các đồng phạm, yêu cầu người giám hộ đưa họ về nhà quản lý.

Thông báo này ngay lập tức gây phẫn nộ. Tối ngày 4/8, một lượng lớn người dân bất mãn với cách xử lý thờ ơ của cảnh sát đã kéo đến trụ sở chính quyền thành phố Giang Du để biểu tình, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc những kẻ hành hung, với số lượng người tham gia lên đến hàng ngàn người. Chính quyền đã điều động một lượng lớn công an và cảnh sát vũ trang để đàn áp bạo lực, phun hơi cay, nhiều người bị đánh đến chảy máu đầu. Một số người biểu tình bị bắt giữ, thậm chí có người bị nhốt vào xe chở lợn để đưa đi.

Hình ảnh video cho thấy một thanh niên trẻ tuổi đứng ra bảo vệ một người già đang tranh luận với các quan chức duy trì ổn định, nhưng lại bị nhiều cảnh sát đánh đập. Người dân tại hiện trường đồng thanh hô to: “Bắt nạt dân thường! Bắt nạt dân thường!”

Ngoài ra, một nhân viên giao hàng đi ngang qua hiện trường biểu tình cũng bị cảnh sát đánh đập. Anh này cho biết mình chỉ đang giao hàng và đi ngang qua khu vực biểu tình, nhưng đột nhiên bị hơn chục cảnh sát kéo xuống từ xe máy và đánh, khiến tay và cổ bị thương. Khi anh giải thích rằng mình chỉ đi ngang qua, phía cảnh sát lạnh lùng đáp: “Ta quan tâm ngươi nhiều như vậy sao?”

Sau vụ xung đột giữa dân và cảnh sát, từ khóa “Giang Du” nhanh chóng leo lên danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo, nhưng ngay sau đó bị các nền tảng chặn lại. Sau đó, người dùng mạng thay thế bằng từ “Tương Du” (tiếng Trung đọc đồng âm với Giang Du), nhưng các video vẫn bị chặn. Ngược lại, trên danh sách tìm kiếm nóng của Weibo lại xuất hiện nội dung “Quân đội nhân dân thắng lợi vượt khó”, tạo ra sự tương phản lớn với thực tế người dân bị đánh đập, đổ máu tại hiện trường xung đột.

Có phân tích cho rằng chính quyền ĐCSTQ muốn nhanh chóng dập tắt sự việc trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao Thế giới 2025 tại Thành Đô ngày 7/8, nhưng kết quả lại phản tác dụng, càng phong tỏa thì tầm ảnh hưởng càng lớn.

Thông tin cá nhân của kẻ cầm đầu cảnh sát đen bị hacker quốc tế phanh phui

Ngày 5/8, thông tin cá nhân của các lãnh đạo cảnh sát ra lệnh trấn áp người biểu tình, bao gồm Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Giang Du, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Giang Du – kẻ lạnh lùng phớt lờ cha mẹ của nạn nhân quỳ xin, và Phó Cục trưởng Cục Công an trực tiếp chỉ huy bắt người tại hiện trường, đã bị hacker quốc tế công khai.

Theo “Cơ sở dữ liệu truy cứu trách nhiệm nhân quyền Trung Quốc” trên mạng xã hội X, ngày 4/8, tại hiện trường biểu tình, một người đàn ông mặc đồ đen cầm loa lớn, chỉ huy cảnh sát trấn áp và trực tiếp dẫn đầu bắt người, chính là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Du, Trần Chấn.

Ngoài hai địa chỉ nhà bị phanh phui, thông tin cá nhân của Trần Chấn như số điện thoại, WeChat, WeChat Pay; thông tin xe cá nhân bao gồm hãng xe, màu sắc, biển số; địa chỉ của “người liên quan”  Tiêu Quần, số điện thoại của tay sai Ngô Ba cũng bị công khai.

Một phần thông tin cá nhân của Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Du thuộc thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên là Vương Chí Phi, bao gồm ID, địa chỉ, email và tài khoản Alipay cũng được phơi bày.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Công an thành phố Miên Dương, Lương Tiểu Huy, người ra lệnh trấn áp người dân Giang Du, cũng bị đưa vào “danh sách kẻ ác”, ảnh chân dung của ông ta cũng được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội bên ngoài Trung Quốc.

Người dân công bố “Thư gửi nhân dân Trung Quốc”

Ngày 5/8, trên mạng xã hội X xuất hiện một bức “Thư gửi nhân dân Trung Quốc”, được ký tên là “Vô số người Trung Quốc đã tỉnh thức”. Bài viết chỉ ra rằng vụ bắt nạt học đường chỉ là ngòi nổ, điều thực sự khiến cả nước phẫn nộ là ba điều sau: sự thờ ơ tuyệt đối của hệ thống đối với người yếu thế; bạo lực cực đoan của cỗ máy duy trì ổn định; phong tỏa dư luận và sự im lặng của truyền thông chính thống. Bài viết nhắm thẳng vào lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, kêu gọi toàn dân đứng lên chống lại chế độ bạo ngược của ĐCSTQ. Toàn văn như sau:

Thư gửi nhân dân Trung Quốc

—Từ đêm Giang Du đến sự tỉnh thức của toàn dân, lật đổ chế độ độc tài, xét xử những kẻ thủ ác!

Đồng bào Trung Quốc thân mến:

Ngày 4/8/2025, Giang Du, Tứ Xuyên. Đáng lẽ đây chỉ là một thành phố nhỏ yên bình, nhưng vì một cô gái 14 tuổi bị bắt nạt học đường mà ngọn lửa giận dữ đã bùng lên; đáng lẽ đây chỉ là một cuộc thỉnh nguyện hòa bình, nhưng vì sự đàn áp bạo lực của ĐCSTQ, xe chở lợn bắt người, người già và phụ nữ bị kéo lê, đã hoàn toàn phơi bày bộ mặt hung tàn của chế độ độc tài!

Chúng ta đã chứng kiến gì? Một người mẹ quỳ xin công lý cho con gái bị đánh đập, nhưng không ai đoái hoài; hàng vạn người dân giương quốc kỳ, hát quốc ca, chỉ hô vang “Chúng tôi đến để nói lý”, nhưng lại bị đám cảnh sát vũ trang dùng gậy sắt xua đuổi, nhốt vào lồng sắt trên xe, kéo lê và đánh đập!

Đây là “ổn định xã hội” dưới sự cai trị của ĐCSTQ? Đây là cái gọi là “cai trị theo pháp luật”? Không, đây chính là bản chất của chế độ độc tài – khiến nhân dân câm lặng, khiến những người phản kháng biến mất!

Giang Du không phải trường hợp cá biệt, chế độ độc tài của Tập Cận Bình mới là thủ phạm!

Bắt nạt học đường chỉ là ngòi nổ, điều thực sự khiến cả nước phẫn nộ là ba điều sau:

  • Sự thờ ơ tuyệt đối của thể chế đối với người yếu thế. Cô gái bị sỉ nhục, người mẹ quỳ xin, trường học không hành động, cảnh sát xử lý qua loa, kẻ ác vẫn nhởn nhơ. Người yếu thế không nơi kêu oan, chỉ có thể bị giẫm đạp thành cát bụi;
  • Bạo lực cực đoan của cỗ máy duy trì ổn định. Hàng ngàn người dân bị cảnh sát vũ trang nhốt vào xe như chở  lợn chỉ vì hô một câu “nói lý”. ĐCSTQ sợ hãi cả những người nói lý, bởi ĐCSTQ không nói lý, chỉ biết đàn áp!;
  • Phong tỏa dư luận, truyền thông chính thống im lặng. Weibo khóa tài khoản, Douyin chặn video, từ khóa bị cấm tìm kiếm, toàn mạng bị xóa sạch. ĐCSTQ sợ hãi sự thật, bởi sự thật chính là bằng chứng tội ác của nó!

Tất cả những điều này đều do Tổng Bí thư ĐCSTQ – Tập Cận Bình – đứng sau chỉ đạo!

  • Chính ông ta biến “cai trị theo pháp luật” thành “đàn áp theo pháp luật”;
  • Chính ông ta nhân danh “thời đại mới” tạo ra sự tuyệt vọng cho dân nghèo;
  • Chính ông ta thao túng công an, cảnh sát vũ trang, cơ quan quản lý mạng, thực thi bạo lực có hệ thống và cô lập thông tin đối với nhân dân;
  • Chính ông ta đẩy Trung Quốc vào vực thẳm tăm tối không tự do, không nhân phẩm, không công lý!

Hôm nay là Giang Du, ngày mai là cả nước! Nhân dân phải đứng lên! Chúng tôi kêu gọi toàn thể người dân Trung Quốc: Bạn có thể không phải là người Giang Du, nhưng bạn phải rơi lệ vì Giang Du; bạn có thể không có mặt tại hiện trường, nhưng bạn không thể tiếp tục im lặng! Hôm nay họ có thể dùng “xe lồng lợn” đưa những người dân lên tiếng vì cô gái đi, ngày mai họ có thể nhân danh “an ninh quốc gia” để xóa bỏ quyền tự do ngôn luận, quyền sống còn, và nhân phẩm của bạn!

Chúng tôi không chờ đợi thêm, không mơ mộng hão huyền nữa! Chúng tôi trịnh trọng tuyên bố:

  1. Chúng tôi muốn lật đổ hoàn toàn chế độ độc tài chuyên chế của ĐCSTQ! Đây là một hố đen áp bức mang tính hệ thống, bất kể bạn lý trí đến đâu, chỉ cần bạn đặt câu hỏi, nó sẽ coi bạn là “kẻ thù”.
  2. Chúng tôi muốn lập tức bãi bỏ cơ chế bạo chính duy trì ổn định của ĐCSTQ! Giải tán cảnh sát vũ trang, xóa bỏ đội quản lý đô thị, chấm dứt hệ thống an ninh quốc gia, phóng thích toàn bộ tù nhân lương tâm, minh oan cho tất cả những người đấu tranh vì quyền lợi!
  3. Chúng tôi muốn ngay lập tức bắt giữ và xét xử công khai Tập Cận Bình! Ông ta phải chịu trách nhiệm pháp lý cuối cùng vì các tội ác sau: Chỉ đạo vi phạm nhân quyền có hệ thống, thực thi chính sách đàn áp khắc nghiệt; Đàn áp dư luận, phong tỏa truyền thông, phá hủy pháp trị;Tạo ra địa ngục giám sát trong nước, phạm tội lừa dối thông tin và cai trị khủng bố trên phạm vi quốc tế.
  4. Chúng tôi muốn xây dựng một Cộng hòa Trung Quốc tự do, dân chủ, liên bang, hiến pháp! Trung Quốc sẽ không còn thuộc về đảng phái, mà thuộc về nhân dân; không còn bị tầng lớp đặc quyền thống trị, mà được quyết định bởi lá phiếu của công dân!

Hiện nay, Giang Du đã nổi trống phẫn nộ! Cơn sóng biểu tình đang dâng trào ở Cát Lâm, Quý Châu, Hà Nam, Hồ Nam; Từ giảng đường đại học đến ngõ hẻm, từ toa tàu đến bệnh viện, từ đường phố đến phòng livestream – khắp nơi đều bùng lên ngọn lửa giận dữ!

Chúng ta không cần đợi đến lần bắt nạt tiếp theo, lần đàn áp tiếp theo, lần khóa tài khoản tiếp theo. Chúng ta chính là cuộc phản kháng tiếp theo, chúng ta chính là nhân vật chính của sự tỉnh thức này!

Nói không với chế độ độc tài! Hét lên lời xét xử với Tập Cận Bình! Gửi tối hậu thư đến tầng lớp cao cấp của ĐCSTQ: Nhân dân đã tỉnh thức, đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu!

Nguyện cho ngọn lửa Giang Du soi sáng đêm đen cuối cùng của Trung Quốc;

Nguyện cho mỗi người dân Trung Quốc không còn sợ hãi, không còn quỳ gối!

Đây không phải là một bản tuyên cáo gửi đến nhân dân, mà là điểm khởi đầu của lịch sử.

Cách mạng không phải là khẩu hiệu, mà là quyết định tập thể bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Thái Tư Vân

Published by
Thái Tư Vân

Recent Posts

Chính quyền Trump kháng cáo, thúc giục hủy bỏ lệnh cấm ICE bắt giữ ở Los Angeles

Chính quyền Trump vào thứ Năm (ngày 7/8) đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa…

2 giờ ago

TQ: Tù nhân lương tâm 71 tuổi bị bức hại đến chết trong tù

Ông Triệu không phải là người tập Pháp Luân Công đầu tiên chết trong Nhà…

2 giờ ago

Việt Nam chiếm thị phần chuối của Philippines tại Nhật Bản

Thống kê thương mại của Nhật Bản cho thấy lượng chuối nhập khẩu từ Việt…

3 giờ ago

Phương án Ukraine “trao đổi đất” và thỏa thuận ngừng bắn

Phương án “trao đổi đất” lại được đặt lên bàn đàm phán Mỹ-Nga. Phía Kiev…

3 giờ ago

Nhật Bản ban hành bản cập nhật về tình trạng ‘khẩn cấp’ dân số

Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…

4 giờ ago

Đồng minh chủ chốt của Nga tuyên bố sẽ không tái tranh cử

Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…

4 giờ ago