Một người đàn ông đến từ Sơn Đông đã bị nền tảng Douyin (TikTok) hạn chế tài khoản vì có ngoại hình giống hệt ông Tập Cận Bình. (Nguồn: ảnh chụp màn hình X)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngay cả việc có ngoại hình giống Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bị coi là “vi phạm”. Mới đây, một người đàn ông ở Sơn Đông đã gặp sự cố trên nền tảng Douyin khi đăng tải hình ảnh selfie và ảnh đại diện để quảng bá cho việc kinh doanh vỏ sò, nhưng vì trông quá giống ông Tập Cận Bình, tài khoản của anh đã bị hạn chế bởi nền tảng.
Hôm 30/4, tài khoản X “Thầy Lý không phải là thầy của bạn” đăng tải thông tin về vụ việc, cho biết một người đàn ông ở Sơn Đông đã quảng cáo vỏ sò trên Douyin. Vì ngoại hình bị cho là giống ông Tập Cận Bình, nên tài khoản của anh ta đã bị hạn chế: “Cấm thay đổi thông tin cá nhân trong vòng 30 ngày”. Bên cạnh đó, tất cả các bức ảnh selfie và ảnh đại diện mà anh ta đăng tải đều bị Douyin gỡ bỏ. Anh ta bất ngờ hỏi: “Chỉ đăng một bức ảnh selfie mà cũng bị vi phạm sao?”
Theo thông tin trong các bức ảnh chụp màn hình, hình thức phạt có hiệu lực từ ngày 28/4/2026 đến 28/5/2026, với cảnh báo vi phạm: “Tài khoản của bạn có thể đã vi phạm các quy định liên quan đến thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh đại diện, tên, ảnh bìa và thông tin giới thiệu cá nhân”.
Về sự việc này, nhiều cư dân mạng đã chế giễu: “Chắc chắn anh ấy là con trai của ai đó”; “Trông giống thật đấy, chắc phải 200 cân”; “Đây là một nguồn tài nguyên thay thế tuyệt vời, sẽ kiếm được tiền”; “Rất bình thường, ngoại hình của bạn đã vi phạm tên gọi của vị ‘Thánh’ rồi, phải đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi”; “Đăng ảnh selfie không vi phạm, mà là do bạn trông giống vậy thôi”.
Một số cư dân mạng khác lại mỉa mai: “Trông giống Tập Cận Bình đã trở thành một tội ác”; “Vi phạm vị ‘Thánh’ mà không bị khóa tài khoản đã là may mắn rồi”; “Có phải quá vô lý không? Tình hình căng thẳng như vậy rồi”; “Trông xấu không phải lỗi của bạn, nhưng trông giống lại là lỗi của bạn. Thật là một thời kỳ kỳ quặc của một đất nước kỳ lạ”.
Theo báo cáo của báo Tam Lập (Sanli News), đây không phải là lần đầu tiên một người bị trừng phạt vì “trông giống lãnh đạo”. Đối với hiện tượng này, nhiều người cho rằng nó phản ánh độ nhạy cảm cực kỳ cao của hệ thống kiểm duyệt mạng ở Trung Quốc. Mọi dấu hiệu có thể bị liên kết với ẩn dụ chính trị hoặc làm tổn hại đến uy tín của lãnh đạo đều sẽ bị đưa vào danh sách xóa, kể cả ngoại hình của con người. “Tội ngoại hình” này đã trở thành một hiện tượng kỳ lạ trong môi trường mạng của Trung Quốc.
Trước đó, nhiều người ở Trung Quốc đã bị khóa tài khoản với lý do “vi phạm”, chỉ vì trông quá giống ông Tập Cận Bình.
Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã đăng video chế giễu ông Tập Cận Bình trên Douyin, và video này nhanh chóng bị gỡ xuống. Trong video, người đàn ông nói: “Anh, nhờ có cha anh, nếu không phải nhờ cha anh, anh và tôi cũng chỉ là những nông dân. Không phải tôi coi thường anh, mà là anh thật sự không làm được gì”. Cư dân mạng Trung Quốc đã có nhiều phản hồi chế giễu.
Sự nghiệp CEO của Tim Cook tại Apple đang bước vào giai đoạn cuối. Người…
Một chiếc máy bay nhỏ chở tay vợt pickleball đã gặp nạn và rơi xuống…
Sau khi vụ việc bị lộ ra ngoài, chính quyền nhanh chóng kiểm soát mạng…
Sau khi nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett nghỉ hưu và ông Greg Abel…
Berkshire có tham gia một “dự án” nhằm cung cấp bảo hiểm cho tàu thuyền…
Thời nhà Trần xuất hiện hai nữ lương y lừng danh được dân chúng tôn…