Ba nữ sinh ở tỉnh An Huy đã lên kế hoạch nhảy lầu tự tử vào cùng một ngày. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)
Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin ba nữ sinh ở huyện Kinh (tỉnh An Huy) hẹn nhau nhảy lầu tự tử trong cùng một ngày. Cư dân mạng đã lên án gay gắt hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì làm “mất nhân tính”. Có người chỉ trích: “Trong một xã hội độc tài, áp lực cao của ĐCSTQ, ngày qua ngày hoặc là trả thù xã hội, hoặc là tự sát. ĐCSTQ không sụp đổ thì Trung Quốc sẽ không bao giờ tốt lên”.
Video lan truyền trên mạng cho thấy, trên sân thượng của một khu chung cư có một nữ sinh mặc đồng phục nằm bất động, đầu chảy rất nhiều máu. Ở bãi đỗ xe bên dưới cũng có một nữ sinh khác nằm đó, nghi là người thân đang ôm thi thể khóc lóc. Có nhiều cảnh sát xuất hiện tại hiện trường.
Theo tiết lộ của cư dân mạng địa phương, trong ngày xảy ra sự việc, ba nữ sinh của một trường trung học tại huyện Kinh đã hẹn nhau nhảy lầu. Hai em rơi xuống tại khu dân cư Thế Gia Hoa Viên, một em khác rơi tại khu Giang Nam Xuân Thiên, cả ba đều tử vong.
Ngoài ra, có người cho biết vài ngày trước đó, tại trường này cũng có một học sinh khác rơi từ trên cao xuống và bị tàn tật.
Những video này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội ở nước ngoài đã khiến nhiều người bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của ba thiếu nữ.
Một tài khoản X có tên “YiFeng Su” khi chia sẻ lại video đã viết: “Rốt cuộc điều gì đã dẫn đến bi kịch như vậy? Trong xã hội độc tài áp lực cao của ĐCSTQ, ngày qua ngày hoặc là trả thù xã hội, hoặc là tự sát. ĐCSTQ không sụp đổ thì Trung Quốc sẽ không bao giờ tốt lên”.
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận chỉ trích hệ thống giáo dục của Trung Quốc: “Dưới sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ, vô số thanh thiếu niên đã tự sát! Đây là kiểu tuyệt vọng gì? Đây là nỗi sợ hãi gì? ĐCSTQ rốt cuộc đã gây ra tội lỗi gì?”
“Áp lực của học sinh hiện nay thực sự rất lớn, còn nghiêm khắc hơn cả nhà tù, dạy toàn là phục tùng, khi bước vào xã hội thì trở thành một đám vô dụng”.
“Những cô gái đáng thương, tuổi thanh xuân tươi đẹp bị chôn vùi trong bức tường tăm tối đó”.
“ĐCSTQ là thủ phạm của mọi thảm họa”.
“Ở đâu cũng có, năm nào cũng xảy ra, hơn nữa không chỉ một hai lần. Ở một huyện nhỏ tại Chiết Giang nơi tôi sống, mỗi năm cũng xảy ra ít nhất ba đến năm vụ, thậm chí có những trường hợp nhảy cùng nhau. Thể chế của đất nước này đã dồn ép trẻ em đến mức phát điên, việc nhảy lầu chỉ là sự bùng phát rõ ràng; đằng sau một đứa trẻ nhảy lầu là 100 đứa muốn nhảy mà không dám, và còn 1.000 đứa có ý nghĩ đó. Vì vậy những con người được đào tạo ra ở Trung Quốc đều bị méo mó nhân tính, và điều đó bắt đầu từ khi còn nhỏ.”
“Vừa xem tin về một học sinh chết đột ngột khi chạy bộ ở trường, mỗi ngày không được ngủ đủ mà vẫn bị yêu cầu phải có thể lực để chạy đường dài. Quốc gia này cố tình tiêu hao tinh thần và sức lực của học sinh như vậy để họ không còn khả năng phản kháng, trở thành thế hệ ‘trâu ngựa’ ngoan ngoãn. Nghĩ cũng thật đáng thương, học sinh phương Tây có tuổi thơ vui vẻ, còn học sinh Trung Quốc lại vật lộn trong chính tuổi thơ của mình, bị áp bức và sụp đổ!”
Hôm thứ Ba (31/3), Thẩm phán liên bang khu vực Richard Leon ra lệnh dừng…
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cho biết đã ký hợp…
Ông Hoàng Văn Thắng bị đề nghị 4-5 năm tù do bị cáo buộc nhận…
Vingroup thông báo kéo dài chương trình “thu xăng – đổi điện” đến ngày 30/4/2026,…
Nhà quan sát vấn đề Trung Quốc nổi tiếng Dư Mậu Xuân cho biết, quỹ…
Giá gas được điều chỉnh tăng từ ngày 1/4/2026, với mức tăng phổ biến gần…