Cha mẹ của những đứa trẻ mất tích ở Trung Quốc đại lục tìm kiếm con mình trên đường phố trong một cảnh tượng đau lòng. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình từ internet)
Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện số lượng lớn thông báo tìm người mất tích. Một blogger chuyên tìm người ở đại lục cho biết, chỉ trong 9 ngày từ 11 đến 19/11 đã có 79 người mất tích, người nhỏ nhất mới 2 tuổi, và có hai gia đình ở An Huy và Hà Bắc cùng bị mất tích cả mẹ và con, gây chấn động dư luận.
Ngày 22/11, blogger Douyin “鸿晨助寻” công bố danh sách “một phần người đi lạc từ 11–19/11”, cho thấy chỉ trong 9 ngày đã có 79 trường hợp mất tích, trong đó có trẻ mới 2 tuổi. Đáng chú ý là các trường hợp mất tích cả mẹ lẫn con, gồm:
Mẹ con Trương Ái Hoa ở Túc Khê, An Huy (mất tích ngày 11/11)
Một cặp mẹ con họ Tiêu ở An Dương, Hà Bắc (mất tích ngày 14/11)
Ngoài ra, ba bé trai ở Lương Sơn, Tứ Xuyên cũng mất tích cùng ngày 11/11.
Ngày 22/11, blogger “西咸董哥” đăng tải thông tin tìm kiếm ba học sinh trung học ở Hàm Dương, Thiểm Tây bị mất tích cùng lúc. Ngày 19/11, em Lý Y Thuận (12 tuổi) cùng hai bạn là Lý Phú Hào và Vương Tư Trạch mất liên lạc khi đi cùng nhau; tính đến nay đã hơn 3 ngày.
Cùng ngày, blogger “腾飞说” đăng tin tìm kiếm em Vương Sa Sa (15 tuổi), mất tích tại quận Quan Độ, Côn Minh (Vân Nam) từ 29/10 đến nay không có tin tức.
Ngày 21/11, blogger “晶莹说” đăng video tìm kiếm thanh niên Tào Huyên (18 tuổi) ở Trùng Khánh, mất tích tại Phòng Thành Cảng (Quảng Tây) đã 68 ngày.
Trước đó ngày 12/11, blogger “老村长华哥可连赞” công bố danh sách “một phần người đi lạc từ 1–11/11”, ghi nhận 57 người mất tích, chủ yếu là thanh thiếu niên.
Ngày 5/11, blogger “牛哥[传播正能量]” đăng danh sách từ 2–17/10 với 107 người mất tích, dày đặc tên tuổi khiến nhiều người rùng mình. Người này cảm thán: “Trong vòng một tháng mà có nhiều trẻ em mất tích như vậy, một khi mất rồi gần như rất khó tìm lại…”
Người trong cuộc: Không phải không tìm được, mà là chính quyền không tìm
Theo trang Dân Sinh Quan Sát trích dẫn “Sách trắng về dân số mất tích tại Trung Quốc (2020)”, số lượt mất tích năm 2020 lên tới 1 triệu người. Tin đồn trên mạng cho rằng số người mất tích năm 2024 có thể đạt 3,09 triệu.
Theo Đài phát thanh Trung Quốc (2013), Trung Quốc mỗi năm có khoảng 200.000 trẻ em mất tích, nhưng tỷ lệ tìm lại thành công chỉ 0,1%. Điều này gây khó hiểu khi Trung Quốc có tới 700 triệu camera giám sát phủ khắp đường phố mà vẫn “không tìm thấy” người mất tích.
Ông Eric MY, một người Giang Tô từng làm việc tại trung tâm xử lý án của công an địa phương, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn tháng 7 với Epoch Times rằng: “Nhiều trẻ em mất tích không phải do chính quyền tìm không ra, mà là họ không tìm”.
Eric cho biết, các vụ trẻ em mất tích mà ông từng xử lý chủ yếu tập trung vào… xử lý phụ huynh. Nhiều đồn công an từ chối tiếp nhận báo án; cha mẹ đi khiếu nại thậm chí bị đưa vào trung tâm xử lý.
Ông nói: “Với quy trình pháp lý đúng, chúng tôi báo lên phòng pháp chế, dùng dữ liệu lớn để truy tìm. Không có chuyện tìm không ra. Cho dù đứa trẻ bị đưa đi nơi xa nhất, chỉ cần có ảnh hoặc tên, hệ thống giám sát sẽ định vị trong chưa đến 5 giây. Vậy tại sao vẫn nói tìm không thấy? Vì họ đã bị lấy nội tạng rồi. Đây là sự thật”.
Eric cho biết thêm: khi ông xin phép lãnh đạo để truy xuất hệ thống “Thiên Vọng” (tương tự SkyNet), cấp trên không cho phép, phòng pháp chế cũng không phê duyệt. “Nếu cố tình truy tìm, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm”.
Theo ông, các vụ trẻ bị bắt lấy nội tạng là hành vi có sự chỉ đạo từ cấp trên, nên không được phép điều tra. Người lớn tuổi hoặc người mắc bệnh tâm thần thì được phép tìm, nhưng trẻ nhỏ và thanh niên tuyệt đối không được truy xét, vì nội tạng của họ “khỏe nhất và giá trị nhất”.
Ngày 21/11, người điều hành diễn đàn X, “Truth Media”, đã phát hành một video chỉ ra: “Số lượng trẻ em mất tích đang tăng vọt! Những năm cuối cùng của thời kỳ ĐCSTQ thống trị thật hỗn loạn và biến động!” Trong video, một người đàn ông cũng bày tỏ mối quan ngại: Từ tiểu học đến trung học, rồi đến sinh viên đại học, “các vụ mất tích đang âm thầm lan rộng”.
Người đàn ông cảnh báo: Xin hãy nhớ, nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải hết sức cẩn thận! Đừng đi khám sức khỏe miễn phí do bất kỳ tổ chức nào tổ chức, tuyệt đối đừng đi. Nếu con bạn là học sinh thể thao, bạn càng phải cẩn thận hơn nữa. Hãy bảo con bạn nói với trường rằng con bị dị ứng nặng với kháng sinh nhóm cephalosporin.
Video cho thấy một người mẹ tự nhận là mẹ của Lý Tinh Hạo. Con trai bà chỉ mới 15 tuổi, và hôm nay đánh dấu ngày thứ 40 kể từ khi cậu bé mất tích. Một blogger bình luận: “Một bé gái 14 tuổi mất tích khi đang lấy hàng, một bé trai 13 tuổi mất tích khi đang đổ rác, và một bé gái 16 tuổi mất tích sau khi đến thư viện. Dạo này có quá nhiều thanh thiếu niên mất tích”.
Một blogger khác cho biết: “Tình hình trẻ em mất tích đang ngày càng nghiêm trọng. Học sinh mẫu giáo , tiểu học, trung học cơ sở, thậm chí cả sinh viên đại học đều mất tích, và các báo cáo về việc các em mất tích liên tiếp xuất hiện. Điều này rõ ràng là bất thường”. Trương Lương Bân, một chàng trai 22 tuổi đến từ Thiên Tân, đã mất tích sau khi tan làm vào đêm 11/11 và vẫn chưa trở về nhà. Một cô gái 24 tuổi cũng mất tích khi đang đi dạo.
Một số blogger còn bày tỏ nghi vấn: “Mọi người có nhận ra không, những người mất tích cơ bản đều được tìm thấy ở dưới nước, còn bọn quỷ ở Myanmar gần như đã bị xử lý xong, *vậy tại sao giờ vẫn còn người mất tích khắp nơi? Tại sao vậy?”
Trên thực tế, tội ác mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công đã được quốc tế điều tra và đưa ra nhiều bằng chứng. Nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng hành vi này đã lan rộng từ tù nhân lương tâm sang người dân bình thường, thậm chí cả trẻ sơ sinh.
Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), cho biết: Kể từ khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, hoạt động thu hoạch nội tạng quy mô lớn đã được tiến hành và ngày càng lan rộng ra toàn xã hội.
Musk tin rằng mọi người sẽ sở hữu một thiết bị như vậy trong tương…
Phía Mỹ lên tiếng: “Trong bất kỳ tranh chấp nào giữa Trung Quốc và Nhật…
một số địa phương còn nhận được thông báo đóng cửa trường học.
Tháng Tám năm nay, một chiếc tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ đã thành…
Khi gặp khó khăn con người dễ đánh mất nguyên tắc, còn khi giàu sang…
Một thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil đã ra lệnh bắt giữ cựu…