TQ: Con gái bị tàn tật sau khi tiêm vắc-xin COVID, mẹ bị quản chế 3 năm

Ngày 24/7, cô Bành Lộ, cư dân của thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, đã dùng tên thật đăng Weibo tố cáo cuộc đàn áp của công an, tòa án, viện kiểm sát đối với các nạn nhân của vắc-xin viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Con gái của cô bị tàn tật sau 10 ngày tiêm vắc-xin COVID-19, Bành Lộ liên tục bị đe dọa và quản chế 3 năm chỉ vì chụp 1 bức ảnh kêu oan.

Con gái của một người tố giác dùng tên thật ở thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây bị tàn tật do tiêm vắc-xin COVID-19. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Ngày 24/7, tài khoản Weibo chính thức “Lộ Lộ bạn phải hạnh phúc” đăng bài nói rằng cô tên là Bành Lộ. Cô đã dùng tên thật của mình tố cáo Viện kiểm sát quận Viên Châu và Tòa án quận ở thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây.

Bành Lộ nói rằng họ không nên trở thành những tên đao phủ của cường quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi, trả thù nạn nhân vắc-xin, “đừng sát thêm muối lên vết thương của tôi”.

Ngày 5/11/2021, con gái của Bành Lộ là Trâu Lộ Đồng đã được tiêm vắc-xin COVID-19. Hơn 10 ngày sau, cô bé được chẩn đoán mắc bệnh “viêm não miễn dịch và động kinh kéo dài”.

Sau đó, nhiều lần cô đến gặp Ủy ban Y tế và Kiểm soát dịch bệnh thành phố Nghi Xuân và quận Viên Châu để báo cáo tình hình, “họ đã sử dụng ‘hội chứng trùng hợp’ đầy sơ hở làm lá chắn, tìm mọi cách thoái thác và đùn đẩy trách nhiệm, nhất quyết phủi sạch mọi trách nhiệm!”

Tháng 11/2022, tình trạng của Trâu Lộ Đồng vẫn không được kiểm soát sau một năm mắc bệnh và để lại di chứng nghiêm trọng. Bành Lộ không còn cách nào khác là đến Bắc Kinh tìm kiếm bác sĩ chữa trị.

Trong vài ngày ở Bắc Kinh, tình trạng của cô bé đột nhiên mất kiểm soát, Trâu Lộ Đồng lên cơn động kinh mỗi ngày. Các bác sĩ của Đại học Bắc Kinh cho biết cô bé không có hy vọng hồi phục. Là một người mẹ, Bành Lộ “cảm thấy như bầu trời sụp đổ”, hy vọng duy nhất của cô là tới Bắc Kinh chữa trị đã tan biến.

Ngày 1/12/2022, Bành Lộ đưa con gái bị tàn tật đến Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đòi một lời giải thích, và thử xem “có ai quan tâm đến tình trạng khuyết tật do vắc-xin gây ra hay không?”

Tại đó, cô thấy các nạn nhân vắc-xin mặc áo có dòng chữ “Vắc-xin COVID gây chết người, tàn tật” đang hô vang khẩu hiệu. Cảnh phản đối này thu hút nhiều người đến vây quanh, đứng xem và chụp ảnh. Lúc đó cô cũng dùng điện thoại di động chụp lại hiện trạng này của nạn nhân vắc-xin COVID.

Những bức ảnh này đã trở thành bằng chứng phạm tội của cô, cứ 2, 3 ngày cô lại bị đe dọa.

Vì chụp ảnh tại hiện trường, ngày 2/12/2022, Bành Lộ bị đưa về từ Bắc Kinh để tạm giữ hình sự, sau đó cô được bảo lãnh tại ngoại. Tháng 4/2023, cô làm đơn xin đưa con gái đi tái khám ở Bắc Kinh. Sau khi được chấp thuận, có 3 bảo vệ canh chừng cô.

Bành Lộ ở khách sạn tại Bắc Kinh chưa đầy 2 giờ, thì bị 4 người đàn ông to lớn bước vào bắt giữ cô một cách thô bạo và còng tay cô ngược về phía sau. Toàn thân cô bầm tím. Cô lại bị bắt giam.

Cô hỏi: “Tôi lại phạm phải tội gì? Là cảnh sát nhân dân, các anh lại bắt nạt người dân, đàn áp nạn nhân vắc-xin, cố ý làm tổn thương và gây thương tích. Đây chẳng phải là đang phạm tội sao?”

“Tôi đã bị kết án 3 năm quản chế vì chụp một bức ảnh. Thật nực cười,” Bành Lộ nói. Kể từ khi bị giam giữ bất hợp pháp ở Bắc Kinh và trở về, “cứ 3 ngày tôi lại nhận được điện thoại đe dọa từ viện kiểm sát và tòa án.”

Chừng nào cô còn muốn đến Bắc Kinh để chữa trị cho con gái mình, “họ sẽ tống giam tôi thông qua hệ thống cảnh sát, tòa án và kiểm sát. Họ nói rằng họ sẽ kết án tôi 3 năm!”

Cuối cùng Bành Lộ cho biết chồng cô đã chọn ly hôn vì anh ấy không chịu nổi áp lực. Thi thoảng đơn vị công tác của anh ấy cũng bị nhiều cơ quan chính phủ quấy rối, nên anh ấy không còn cách nào khác là phải từ chức.

“Bây giờ tôi không có chồng, không có việc làm, con gái tôi đã chết não. Các người giết người giấu tay, coi mạng người như cỏ rác. Hãy trả lại công bằng cho tôi và con gái tôi!”

Cô Bành Lộ đến từ thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây đã dùng tên thật tố cáo cảnh sát, tòa án và kiểm sát tại địa phương trấn áp gia đình các nạn nhân vắc-xin. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Chủ đề về tác dụng phụ của vắc-xin COVID Trung Quốc đang tràn ngập trên mạng xã hội. Nhiều người đã phàn nàn rằng họ được chẩn đoán mắc các loại ung thư, bệnh bạch cầu, viêm cơ tim, AIDS (HIV), v.v. Mọi người đều nghi ngờ những căn bệnh này do vắc-xin COVID gây ra.

Ngày 24/7, tài khoản Weibo “Nhóm tìm bạn đời miễn phí Vị Miêu – Lão Lưu Sơn Đông” thường đăng những tin tức liên quan cho biết: “Mau vào Douyin mà xem! Mọi người suốt ngày hỏi nguyên nhân, mà không động não nghĩ xem: Mọi người đã cùng nhau làm gì trong 2 năm qua?”

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Lâm Đồng: Người phụ nữ đầu độc bạn trai bằng xyanua rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Thị Thu Trang đã dùng xyanua để đầu độc…

4 giờ ago

Lâm Đồng: Hàng trăm tấn rác thải rắn đổ ập xuống vườn cà phê của người dân

Hàng trăm tấn rác thải của Nhà máy xử lý rác đã đổ ập xuống…

5 giờ ago

Tố cáo bệnh viện mua bán nội tạng sống, một thực tập sinh bất ngờ tử vong

Một sinh viên thực tập chết bất ngờ, nghi bị bức hại vì đã vạch…

6 giờ ago

Curcumin và sức khỏe thận: Lợi ích, rủi ro và những người nên tránh

Curcumin thường được sử dụng để phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính khác nhau. Nghiên…

6 giờ ago

Chuyên gia: 5 Sai lầm sức khoẻ phổ biến cần tránh sau tuổi 60

Nhiều thói quen sức khỏe được coi là bình thường, nhưng có thể không còn…

6 giờ ago

Tranh luận giữ hay giảm phí công đoàn: Mức đóng 2% là gánh nặng của doanh nghiệp

Phí công đoàn 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội…

7 giờ ago