Trung Quốc

TQ: Giáo sư đại học Nam Kinh bị bắt vì kêu oan trong cuộc chạy marathon

Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin giáo sư Vương Quảng của Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh (Trung Quốc) đã “giơ giấy trắng kêu oan” tại một cuộc thi chạy marathon, sau đó ông bị cảnh sát đưa đi khỏi hiện trường. Được biết, Vương Quảng từng bị người khác tố cáo tham ô các khoản chi tiêu công và bị giam giữ, trong thời gian đó ông đã bị nhân viên điều tra bức cung, thẩm vấn hơn 40 giờ. Hiện chưa rõ tình hình của ông ra sao.

Ông Vương Quảng, giáo sư Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh, “đóng vai Bao Công”, giơ tờ giấy trắng để kêu oan ở giải chạy marathon. (Ảnh chụp màn hình)

Theo một đoạn video do người dùng “Jackson” đăng trên mạng xã hội X cho biết, vào ngày 17/11, tại một cuộc thi marathon ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, giáo sư Vương Quảng của Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh đã “ăn mặc giống Bao Công”, giơ tờ giấy trắng kêu oan, sau đó ông bị cảnh sát đưa đi. 

Theo video, rất nhiều vận động viên marathon đang chạy, ông Vương Quảng cũng ở trong số những người chạy, thỉnh thoảng ông chạy một đoạn rồi lại đứng lại, trên người ông mặc trang phục Bao Công, đội mũ Bao Công, hai tay giơ cao tờ giấy trắng viết “Vương Quảng bị oan 8 năm”, để cho mọi người thấy oan tình của bản thân mình. Sau đó, nhiều cảnh sát đã xông vào đường chạy, giật tờ giấy trắng và cưỡng chế đưa ông rời khỏi hiện trường. 

Sina đưa tin vào ngày 13/11/2020 rằng từ tháng 5 đến tháng 10/2014, khi Vương Quảng, giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh, giữ chức tổng giám đốc Công ty TNHH Luyện kim bột Jinning thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh, ông đang xử lý các thủ tục thay đổi vốn chủ sở hữu và hoàn trả vốn của công ty, thì bị tố cáo biển thủ công quỹ.

Sau đó, ông bị cơ quan kiểm sát đưa đến “Điểm điều tra Cửu Hoa Sơn”, trong thời gian bị giam giữ, ông đã bị các nhân viên điều tra tra tấn, thẩm vấn mệt mỏi kéo dài đến 47,5 giờ. Các nhân viên điều tra còn trực tiếp sửa đổi và bịa đặt biên bản “lời khai có tội”, đồng thời không ghi chép lời khai vô tội mà ông trần thuật trong 14 giờ, thay vào đó họ cáo buộc ông chiếm đoạt công quỹ 408.750 nhân dân tệ.

Sau khi bị giam giữ hơn một năm, ông Vương Quảng không chịu chấp nhận bản án sơ thẩm 3 năm 6 tháng và kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Nam Kinh. Ngày 19/3/2019, khi ông bị tạm giam 2 năm 5 tháng, Tòa án trung cấp Nam Kinh đã hủy bản án sơ thẩm, cho rằng ông đã biển thủ 114.750 nhân dân tệ, đồng thời chuyển bản án thành 2 năm 6 tháng. Một tháng sau khi tuyên án, ông bước ra khỏi trại tạm giam nhưng luôn khẳng định mình vô tội.

Vào ngày 13/11/2020, ông Vương Quảng ủy quyền cho luật sư Lý Trường Thanh nộp đơn tái thẩm lên Tòa án Trung cấp Nam Kinh. Ông Lý Trường Thanh đăng trên Weibo rằng: “Giáo sư Vương Quảng ủy thác cho tôi đại diện cho ông ấy. Sau khi điều tra và nghiên cứu thì thấy rằng hành vi của ông hoàn toàn không cấu thành tội tham nhũng. Vụ án này cần được xét xử lại.”

Vào ngày 18/3 năm nay, ông Vương Quảng đã đăng trên tài khoản Weibo của mình: “Đã hơn 2 năm 3 tháng kể từ khi lập án điều tra, cuộc đấu tranh đòi công lý cho vụ án oan cũng đã kéo dài 8 năm, tôi không biết khi nào mới có kết quả, xét lại án oan quá khó khăn”. Vào ngày 22/3, ông lại nói: “Chịu thiệt rồi còn phải chịu hình phạt, tư pháp không công bằng!

Ông Vương Quảng viết, cuộc đấu tranh đòi công lý cho vụ án oan cũng đã kéo dài 8 năm, không biết khi nào mới có kết quả, xét lại án oan quá khó khăn. (Ảnh chụp màn hình)

Về việc ông Vương Quảng “đóng vai Bao Công” để kêu oan trong cuộc chạy marathon, một số cư dân mạng bình luận: 

“Bắt ‘Bao Công’…, ý nghĩa này, hiện trường này, thời đại này thực sự không còn gì để nói nữa.” 

“Xung quanh là đội ngũ như xác sống, không màng đến gì cả, giống như những sinh viên ngồi dưới sân khấu ở Vân Nam hò hét lớn, đầy rẫy những xác sống không có cảm xúc, khiến người ta tuyệt vọng.”

 “Ở thời đại này, Bao Công không thể đánh lại Cộng phỉ.”

“Bao Công gặp loại vô pháp vô thiên.”

“Oan tình ở khắp nơi.”

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử
Tags: Bao Công

Recent Posts

Nhà Trắng: ‘Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi’ giành được thắng lợi quyết định

Nhà Trắng kết luận rằng “Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi” đang tiến triển…

31 phút ago

Bộ Tài chính Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với tổng thống lâm thời Venezuela

Đây sẽ đánh dấu sự hình thành một cục diện địa chính trị mới trong…

46 phút ago

Trung Cần trở thành làng khoa bảng nổi tiếng nhờ có thư viện gia đình

Dòng họ Lê Trung ở làng Trung Cần có tiếng là hiếu học, lại có…

1 giờ ago

Ông Trump có kế hoạch rút khỏi NATO; Anh triệu tập hội nghị thượng đỉnh eo biển Hormuz

Trước áp lực từ tổng thống Trump, ông Starmer tuyên bố rằng ông luôn ưu…

1 giờ ago

Cảnh do tâm sinh: Tâm chứa điều gì thì cuộc đời sẽ như thế ấy

"Cảnh do tâm sinh", hết thảy những phiền muộn hay hạnh phúc của một người đều…

1 giờ ago

Ông Trump sẽ vạch ra các mục tiêu và ấn định thời hạn cho cuộc chiến với Iran

Bài phát biểu, dự kiến ​​được phát sóng lúc 9 giờ tối theo giờ miền…

1 giờ ago