Ngày 19/4/2026, trong lúc Trùng Khánh có dông sét, trụ sở công ty Time Fengjun tại tầng 18 của tòa nhà Changjiang International bị sét đánh trúng trực tiếp. (Ảnh chụp màn hình video)
Phó thị trưởng kiêm Giám đốc Công an TP Trùng Khánh Trương An Cương (Zhang Anjiang) được thông báo “qua đời vì bệnh” vào ngày 7/5/2026, hưởng dương 55 tuổi. Tính từ cuối năm 2019 đến nay chưa đầy 7 năm, Trùng Khánh đã có 3 quan chức cấp thứ trưởng qua đời bất thường khi đang tại chức, với nhiều chi tiết tương đồng khiến dư luận đồn đoán.
Tối 7/5/2026, ứng dụng của Nhật báo Trùng Khánh đưa tin, theo thông báo của ban tổ chức tang lễ, ông Trương An Cương – Phó thị trưởng Chính quyền TP Trùng Khánh, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Công an thành phố – “do phát bệnh đột ngột, cấp cứu không thành và không may qua đời lúc 10 giờ 52 phút ngày 7/5/2026, hưởng thọ 55 tuổi”.
Ông Trương An Cương là quan chức cấp thứ trưởng thứ ba của Trùng Khánh trong những năm gần đây tử vong bất thường khi đang đương chức, sau Nhậm Học Phong (Ren Xuefeng) và Trương Hồng Tinh (Zhang Hongxing).
Đáng chú ý, cả 3 đều qua đời khi khoảng 55 tuổi.
Cả 3 người cũng đều không phải quan chức gốc Trùng Khánh.
Một điểm khác gây chú ý là cách thông báo về cái chết của cả 3 người đều gần như giống hệt nhau.
Ngày 3/11/2019, truyền thông chính thức của Trùng Khánh, trang mạng Hoa Long đưa tin: theo ban tổ chức tang lễ, Phó bí thư Thành ủy Trùng Khánh Nhậm Học Phong “gần đây do bệnh, chữa trị không hiệu quả nên không may qua đời, hưởng dương 54 tuổi”.
Tối 1/4/2023, Hoa Long tiếp tục đưa tin: theo ban tổ chức tang lễ, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Trùng Khánh kiêm Bí thư Khu mới Lưỡng Giang Trương Hồng Tinh “do bệnh, chữa trị không hiệu quả, không may qua đời lúc 17h34 ngày 1/4/2023, hưởng dương 55 tuổi”.
Trong cả 3 trường hợp, truyền thông chính thức đều dùng cụm từ “không may qua đời”.
Sau cái chết của Trương Hồng Tinh, báo Nhật báo Hồng Kông Sing Tao ngày 3/4/2023 từng đưa tin rằng trong hệ thống quan chức Trung Quốc, nếu chết bình thường thì cáo phó thường dùng chữ “từ trần”, còn chết bất thường thì dùng “qua đời”. Có tin đồn ông Trương bị trầm cảm và tự sát bằng cách nhảy lầu.
Sau cái chết của Trương An Cương, ngày 7/5/2026, nhiều tài khoản trên nền tảng X ở hải ngoại cũng cho rằng ông “nhảy lầu tự tử”.
Trước đó, sau khi Nhậm Học Phong qua đời, cũng xuất hiện tin đồn ông đã rơi từ tầng cao xuống tại khách sạn Kinh Tây ở Bắc Kinh – nơi tổ chức Hội nghị Trung ương 4 khóa 19 ngày 31/10/2019.
Giới quan sát từ lâu đã mô tả chính trường Trùng Khánh như bị “lời nguyền”.
Ngoài ra, trước Trương An Cương, 3 đời Giám đốc Công an Trùng Khánh gồm: Vương Lập Quân (Wang Lijun), Hà Đĩnh (He Ting), Đặng Khôi Lâm (Deng Huilin) đều đã bị điều tra hoặc ‘ngã ngựa’ khi làm việc tại Trùng Khánh.
Gần đây hơn, nguyên Phó bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Trùng Khánh Hồ Hành Hoa (Hu Henghua) bị công bố điều tra ngày 20/3/2026; còn nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy kiêm Bí thư Quận ủy Khu mới Lưỡng Giang La Lận (Luo Lin) bị ‘ngã ngựa’ ngày 17/4/2026.
Chỉ trong một ngày kiểm tra tại tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc,…
Trong văn hóa Nho gia, “lễ” không chỉ là nghi thức mà còn là quy…
Tất cả chúng ta đều khao khát đi tìm hạnh phúc, nhưng nó dường như…
Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại…
Trong tháng Ba, giá bán căn hộ cũ ở thành phố hạng nhất giảm 7,4%,…
Kết quả giám định thương tích xác định cơ thể cháu N.Đ.B.K. có 21 vết…