Camera giám sát ở Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 06/5/2025. (Ảnh minh họa: Roberto Sorin / Shutterstock)
Gần đây, số lượng người mất tích ở Trung Quốc gia tăng mạnh, trong đó có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Mới đây, trên mạng lan truyền một video ghi lại cảnh một người mẹ đang cúi đầu xem điện thoại tại trạm xe buýt, khi ngẩng lên thì phát hiện con gái đã mất tích. Trung Quốc có tới 700 triệu chiếc camera giám sát, vậy tại sao trẻ em bị mất tích vẫn không tìm thấy? Một người từng làm việc tại Cục Công an đã tiết lộ nội tình bên trong.
Ngày 12/11, tài khoản X “Hải ngoại bóc phốt” (@zhihui999) đăng một video, có cô gái đang kể cho con mình nghe về cách bé gái trong video bên dưới đã bị bắt cóc. Hình ảnh cho thấy, hai mẹ con đang đứng ở trạm xe đợi xe. Xe buýt mãi chưa đến, người mẹ quay lại ngồi trên ghế vừa xem điện thoại, còn bé gái mặc áo đen cứ thế chơi một mình bên cạnh.
Lúc này, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, đi đi lại lại ở trạm xe, trông như đang sốt ruột chờ xe nhưng thực tế là đang ngấm ngầm quan sát, chờ thời cơ ra tay.
Một lát sau, một chiếc ô tô màu đen chạy tới. Không biết từ lúc nào người đàn ông cầm trong tay một chiếc khăn tay, lập tức kéo bé gái lại, dùng khăn tay bịt miệng bé, rồi mở cửa xe, nhanh chóng đẩy bé vào trong xe và bỏ chạy. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới 10 giây.
Khi người mẹ ngẩng đầu lên thì con đã mất tích. Cô ấy chạy đi tìm kiếm điên cuồng, nhưng con gái như biến mất khỏi thế gian, tìm không thấy nữa.
Người mẹ nhắc nhở con gái, khi ra ngoài cần cực kỳ cảnh giác, nhất định phải đi sát bên cha mẹ vì nguy hiểm không bao giờ báo trước; cô con gái trả lời đã ghi nhớ.
(Bài đăng bên dưới video là thông báo tìm người: 2 anh em là Triệu Tân Dương (14 tuổi) và Triệu Khả Vân (12 tuổi) cùng mất tích)
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận:
“Quá độc ác! Cướp người công khai để lấy nội tạng!”
“Chính phủ này quá tà ác, nhằm vào trẻ em để lấy nội tạng, xưa nay chưa từng có”
“Đáng sợ thật, cha mẹ chỉ chăm chăm chơi điện thoại mà không trông con”
“Rất nên phổ biến kiến thức này cho phụ huynh và trẻ nhỏ cẩn thận hơn”.
“Dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc, khắp nơi đều là tai họa, đáng sợ quá! Cha mẹ phải luôn để ý bảo vệ con cái”
“Đất nước Trung Quốc từ trên xuống dưới đều mục nát, quỷ dữ hiện diện! Chỉ khi thoát khỏi đảng tà ác mới bình yên”.
Thực tế, ở Trung Quốc Đại Lục, các vụ bắt cóc trẻ em giữa phố xảy ra như cơm bữa. Tháng Năm năm nay, tại Dương Giang, Quảng Đông cũng xảy ra vụ một phụ nữ cố tình kéo một bé trai đi ngoài phố, may mắn được cha mẹ cứu kịp thời.
Tờ Tân Kinh Báo đưa tin, camera giám sát ghi lại, lúc 16h30 ngày 24/5, gần khu dân cư Cẩm Tú Giang Nam, thành phố Dương Giang, Quảng Đông, một phụ nữ có ý đồ kéo một bé trai đi giữa phố, sau đó một người phụ nữ mặc áo trắng (nghi là mẹ em) chạy đến giành lại con.
Ngày 27/5, Công an thành phố Dương Giang, phân khu Giang Thành và Đồn cảnh sát Thành Bắc xác nhận đối tượng đã bị giữ hình sự, em bé không sao, vụ việc đang tiếp tục điều tra.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, nhiều người bàn luận:
“Giữa ban ngày mà cướp trẻ con, quá điên rồ!”
“Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn đi bắt cóc, bị phát hiện cũng chẳng hề hoảng loạn, chắc chắn làm không ít lần, cần điều tra nghiêm”
“Chắc chắn có đồng phạm, một mình rất khó thực hiện việc buôn bán trẻ em”
“Phải phạt tù thật nặng, bọn buôn người sống rải khắp nơi, nên cảnh giác cao”.
Gần đây, số người mất tích ở Trung Quốc tăng đột biến. Ngày 5/11, cư dân mạng tiết lộ một danh sách cho thấy chỉ trong 22 ngày của tháng 10, đã có 107 người mất tích, trong đó đa số là trẻ nhỏ, nhỏ nhất chỉ 5 tuổi, lớn nhất là 56 tuổi.
Theo đài phát thanh Trung Quốc năm 2013, mỗi năm nước này có khoảng 200.000 trẻ em bị mất tích, nhưng chỉ 0,1% được tìm lại. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ các viện nghiên cứu an ninh mạng, sau năm 2021 Trung Quốc có khoảng 700 triệu camera giám sát; trung bình 2 người thì có một camera giám sát. Vậy tại sao quá nhiều camera mà trẻ em mất tích mãi không tìm được? Thực sự là có bí mật khủng khiếp phía sau.
ERIC MY – một người phản đối ĐCSTQ ở Giang Tô, từng công tác tại trung tâm xử lý án trong Cục Công an (thuộc đội cảnh sát trị an), đã tiết lộ với báo Epoch Times vào tháng 7, lý do nhiều trẻ mất tích không phải chính phủ tìm không được, mà vì không hề muốn tìm.
ERIC nói rằng ông từng tiếp nhận một số vụ trẻ em mất tích, và chủ yếu xử lý việc của phụ huynh, không phải của trẻ. Ví dụ trẻ mất tích, cha mẹ báo công an thì công an thường không tiếp nhận, hoặc tiếp nhận xong vĩnh viễn không tìm được. Những phụ huynh đi khiếu kiện sẽ bị đưa vào trung tâm xử lý.
Ông chia sẻ: “Theo đúng quy trình, chúng tôi phải trình lên phòng pháp chế, dùng dữ liệu lớn để tra xét, không thể không tra được. Trẻ con cho dù có bị đưa đi tận cùng trời cuối đất cũng tìm ra. Vì Trung Quốc có quá nhiều camera giám sát, hàng chục triệu cái, muốn tra là tra ra được. Dù là trẻ hay người lớn, chỉ cần có ảnh hoặc tên, hệ thống giám sát đều xác định vị trí chỉ trong 5 giây là có thể tìm được.”
“Tại sao lại không tìm được? Tôi nói thật, là đều bị lấy nội tạng rồi, chuyện này hoàn toàn có thật. Chúng tôi cũng thương cảm, xin ý kiến lãnh đạo có nên sử dụng hệ thống giám sát để tìm thử? Nhưng lãnh đạo không cho phép tra, phòng pháp chế không cho tra thì sao tra được? Nếu tự ý tra thì chúng tôi phải chịu trách nhiệm.”
ERIC cho biết, việc mổ lấy nội tạng thực ra là do chính phủ chủ đạo nên phía trên không cho phép tra cứu. Nhưng nếu đối tượng lớn tuổi hơn, ví dụ thần kinh không bình thường bị thất lạc thì có thể tra. Trẻ nhỏ và thanh thiếu niên tuyệt đối không được phép tra vì họ có nội tạng khỏe mạnh, giá trị lớn nhất.
Trung Quốc có 700 triệu camera giám sát, có hệ thống giám sát tiên tiến nhất thế giới, vậy mà hàng loạt trẻ em mất tích đều không tìm được. Điều này chứng tỏ: Thứ nhất, việc thu hoạch nội tạng là do chính phủ điều hành có hệ thống; thứ hai, lượng camera nhiều như vậy không dùng để phục vụ dân mà nhằm duy trì ổn định cho chế độ ĐCSTQ.
Khi con người phải đối mặt với đủ loại áp lực tinh thần mà không…
Tổng thống Hoa Kỳ Trump dường như đã thay đổi chiến lược của mình đối…
Trong video một blogger tự nhận từng dài hạn nằm vùng trong các khu lừa…
Vì sao vị tể tướng này lại bỏ hẳn thú ăn thịt thủ chấm mắm…
Do lo ngại con em mình có thể bị mổ lấy nội tạng sống, một…
Người có nội tâm cao quý sẽ luôn yêu cầu bản thân kiên trì nguyên tắc…