Trung Quốc

Từ hoài nghi đến tin: Bài đăng gây bùng nổ tranh luận về cáo buộc thu hoạch nội tạng

Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng người sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ lâu luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Gần đây, một cư dân mạng ở ngoài Trung Quốc đã đăng trên tài khoản cá nhân nói rằng: trước đây bản thân tôi không tin vào việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, nhưng giờ đây đã hoàn toàn tin có sự việc này. Nội dung bài đăng này được ghim lên đầu trang, chỉ trong khoảng 36 giờ, đã đạt 2,7 triệu lượt đọc, bùng nổ làn sóng bình luận của cư dân mạng.

Phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Ảnh minh họa. (Nguồn: Inside Creative House / Shutterstock)

Hôm 22/3/2026, người dùng @life2028gcd2048 đăng một bài viết trên nền tảng X rằng: “Trước đây tôi cũng không tin mấy về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, giờ thì hoàn toàn tin rồi…” Dù chỉ vỏn vẹn vài chữ như vậy nhưng đã gây chấn động cộng đồng mạng.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của cư dân mạng “@life2028gcd2048” trên mạng xã hội.

Hàng loạt cư dân mạng sôi nổi để lại bình luận tiết lộ sự thật, đồng thời đưa ra những lời lên án mạnh mẽ.

“Trước đây tôi cũng không tin, nhưng sau khi xem toàn bộ diễn biến vụ Tân Thái, Hà Nam, xem các video của cha mẹ nạn nhân trước khi bị xóa, cùng với bản thông báo lập lờ của cảnh sát, cuối cùng tôi đã tin. Họ thực sự thực hiện việc cướp đoạt mạng người để lấy nội tạng này một cách trơn tru và hiệu quả đáng sợ như vậy”.

“Đã đọc qua các điều lệ thì thấy trên đó viết rõ ràng rằng, nếu không cần thiết phải cứu chữa thì sẽ mổ lấy nội tạng khi người đó còn sống. Điều này có gì mà không tin chứ? Tôi cũng tự tìm hiểu, ngoài một số ít bộ phận cơ thể, đa số nội tạng phải mổ lấy khi cơ thể còn sống, chết rồi mới cắt lấy thì không còn giá trị”.

“Hiện nay còn tà ác hơn! Họ tìm người mang thai hộ để sinh ra những đứa trẻ mang gen của họ, và những đứa trẻ này chính là là để dùng cho việc kéo dài sự sống của họ sau này, hoặc làm tế bào gốc, hoặc để cấy ghép nội tạng! Trên thế giới này, ngay cả hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng dưới chế độ ĐCSTQ, sự tà ác đã vượt xa loài vật rồi! Có thể hôm nay bạn cũng không tin, nhưng hơn 10 năm sau, bạn cũng sẽ phải thốt lên một câu cảm thán như ngày hôm nay!”

“Một người bạn bác sĩ của tôi có bạn học làm pháp y. Mấy năm trước anh bạn pháp y ấy kể với bạn tôi rằng, có lần anh ấy từng tham gia một vụ thi hành án tử hình bằng xử bắn. Bắn một phát tử tù không chết, họ liền kéo tử tù đó lên xe cứu thương để bắt đầu mổ lấy nội tạng. Người tử tù đó mặt đầy máu kêu gào lên: ‘Tôi vẫn chưa chết mà!’”

“Việc mổ cướp nội tạng sống là có thật. Hãy xem bộ phim ‘Nội tạng quốc doanh’ do Đài Loan sản xuất, nội dung được quay dựa trên những sự thật về mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc, có phỏng vấn rất nhiều nạn nhân”.

“Đã thối nát đến tận cùng rồi. Hàng loạt trường hợp tử vong bất thường và mất tích đều trùng khớp với  việc mổ lấy nội tạng sống theo đơn đặt hàng, từ lâu đã hình thành một hệ thống dây chuyền có tổ chức và bình thường hóa. Sở dĩ sự việc này đến nay vẫn chưa bị phơi bày hoàn toàn là do họ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm soát thông tin, khiến nội dung phát ra chỉ hiển thị với chính người đăng, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Theo các nguồn tin tiết lộ, tại Campuchia tồn tại các căn cứ quy mô hàng trăm ngàn người, bên trong có cái gọi là ‘trại nuôi trẻ nhỏ’, trẻ em từ 6 tháng tuổi đã bị rút tủy sống để sản xuất tế bào gốc tái sinh, bán cho giới giàu có nhằm kéo dài mạng sống”.

“Hiện nay không còn thu hoạch nội tạng từ tử tù nữa. Những quan chức từng sử dụng nội tạng tử tù để cấy ghép phần lớn đều bị giam giữ và cuối cùng chết trong tù. Giới quan chức lãnh đạo cho rằng nội tạng từ tử tù mang lại vận rủi. Do đó, bây giờ trong giới này lại chú trọng đến việc cấy ghép nội tạng từ việc mổ lấy nội tạng sống từ học sinh, sinh viên, vừa tươi mới mang lại may mắn, lại an toàn và hiệu quả”.

“Bây giờ vấn đề phản ứng đào thải khi cấy ghép nội tạng đã được giải quyết hoàn toàn, nên thanh thiếu niên đã trở thành nguồn cung cấp nội tạng được săn đón nhiều nhất. Chỉ cần nội tạng khỏe mạnh, trẻ trung, thì không lo không có người đến tranh giành, cũng không sợ không thu được lợi nhuận”.

“20 năm trước, đã có người dùng dữ liệu công khai từ các Sở y tế ở nhiều tỉnh để phân tích và đưa ra kết luận về khả năng tồn tại của một “kho nguồn cung cấp tạng quy mô lớn” phục vụ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, và video đã được công bố trên YouTube. Tuy nhiên, chưa đầy một tiếng sau đó, video này đã không còn tìm thấy nữa. Việc Vương Lập Quân – một quan chức thuộc hệ thống công an – lại đi nghiên cứu thiết bị ‘tác động vào thân não’ cũng gián tiếp chứng thực cho vấn đề này.”

“Tất cả đều là sự thật. Hiện nay, thanh thiếu niên là nhóm người có nguy cơ cao nhất. Các hoạt động khám sức khỏe trong trường học, xét nghiệm máu ở bệnh viện đều nhằm phục vụ đối sánh mô để cấy ghép nội tạng. Mỗi thành phố đều ghi nhận tình trạng trẻ em mất tích hàng ngày. ĐCSTQ vô cùng tà ác.”

“Những gì Pháp Luân Công công bố đều là sự thật. Những người tập Pháp Luân Công đã phơi bày hệ thống ĐCSTQ tà giáo một cách toàn diện nhất. Những vấn đề như cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, hay việc quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ sử dụng không đúng mục đích, từng bị cộng đồng người Hoa tại Hoa Kỳ hiểu lầm sâu sắc, nhưng về sau đã dần được xác thực.”

Hoạt động mổ cướp nội tạng sống đã mở rộng từ người tập Pháp Luân Công ra toàn xã hội

Gần đây, ông Uông Chí Viễn, người phụ trách Tổ chức Quốc tế Điều tra đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã có buổi phỏng vấn với Vision Times, ông cho biết các cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của tổ chức WOIPFG cho thấy, kể từ cuối năm 1999, ĐCSTQ đã thực hiện chính sách mổ cướp nội tạng sống quy mô lớn nhằm vào hàng trăm triệu người tập Pháp Luân Công. Đây không phải là tin đồn, mà là kết luận dựa trên một lượng lớn bằng chứng. Ông nhấn mạnh: “Những sự thật mà những người tập Pháp Luân Công kiên trì nói rõ cho thế giới biết trong hơn 20 năm qua hiện đang dần được công chúng phát hiện ra đó là sự thật. Những sự việc xảy ra xung quanh họ khiến họ liên hệ và nhận ra rằng vấn đề này là có thật.”

Ông đặc biệt chỉ ra rằng, các dấu hiệu cho thấy hoạt động mổ cướp nội tạng sống đã mở rộng từ việc nhắm vào những người tập Pháp Luân Công sang toàn xã hội ngày càng rõ rệt. Ông nói: “Khi nguồn nội tạng từ người tập Pháp Luân Công không đủ đáp ứng cho nhu cầu, họ tất yếu sẽ mở rộng phạm vi sang toàn xã hội.” Ông phê phán rằng, trong thời gian dài, công chúng đã “nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không muốn nghe, thậm chí còn truyền bá thông tin sai lệch” đối với việc mổ cướp nội tạng sống nhắm vào những người tập Pháp Luân Công. Đến nay, khi số lượng lớn người mất tích và các trường hợp đáng ngờ xuất hiện, người ta mới nhận ra rằng mối đe dọa này đã lan tới từng cá nhân. Đây là hệ quả của hoạt động mổ cướp nội tạng sống người tập Pháp Luân Công do ĐCSTQ gây ra, dẫn đến sự sụp đổ của các chuẩn mực đạo đức xã hội và biến hệ thống tư pháp thành công cụ thực hiện tội ác.

Tổ chức WOIPFG được thành lập năm 2003, với mục tiêu điều tra và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, bao gồm cả hoạt động mổ cướp nội tạng sống. Tổ chức này đã công bố nhiều báo cáo, thu thập các bằng chứng như ghi âm điện thoại và lời khai của nhân chứng và các bằng chứng khác nhằm chứng minh rằng việc mổ cướp nội tạng sống là một chính sách quốc gia của ĐCSTQ. Các báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc và các tòa án quốc tế cũng từng trích dẫn các nội dung liên quan. Ông tiếp tục cảnh báo xu hướng mở rộng phạm vi đối tượng từ việc nhắm vào những người tập Pháp Luân Công sang toàn xã hội, đồng thời kêu gọi công chúng nâng cao cảnh giác, cùng nhau ngăn chặn tội ác chống lại loài người này.

Tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ khiến người dân thức tỉnh

Theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Toàn cầu, anh Lý Minh Vũ, một công dân đến từ Bắc Kinh cho biết, mặc dù từ lâu anh đã nhận rõ bản chất của ĐCSTQ là một tổ chức đàn áp nhân dân, nhưng gần đây, khi nghe nói đến tội ác mổ cướp nội tạng sống trên quy mô lớn, anh đã vô cùng chấn động. Anh Lý trịnh trọng tuyên bố: “Tôi tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức Đội Thiếu niên tà ác, không còn bất kỳ mối liên hệ nào với tà đảng!”.

Anh Lý Minh Vũ bày tỏ: “Cảnh tượng mà ngay cả phim kinh dị cũng không dám mô tả này lại thực sự xảy ra ở nước Trung Cộng trong thế kỷ 21. Trước đây thấy mỗi năm đều có nhiều trẻ em mất tích rồi bặt vô âm tín, tôi còn cảm thấy khó hiểu, giờ thì tôi đã hiểu những đứa trẻ đáng thương ấy đều đã trở thành kho nội tạng cho các quan chức ĐCSTQ!”

Nhóm 4 người gồm An An, Trúc Lâm, Nam Lâm…, và nhóm 5 người gồm Tinh Linh, Bình Bình và Dư Thanh Thông … đều ở Giang Tô tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn và Đội của ĐCSTQ. Họ cùng bày tỏ: “Chúng tôi tự nguyện thoái xuất khỏi tổ chức tà ác là ĐCSTQ. Mọi bất ổn và hỗn loạn của Trung Quốc đều do tà đảng này gây ra. An toàn thân thể không được bảo đảm, trẻ em đột nhiên mất tích xảy ra nhiều lần, đạo đức con người suy thoái nghiêm trọng. Người dân thấp cổ bé họng có thể tìm thấy sự bình yên ở đâu? Tất cả những điều này đều do tà đảng này gây nên. Nếu không thoái xuất khỏi chúng thì chính là chờ chết. Hy vọng người dân Trung Quốc sẽ thức tỉnh và cùng nhau trừ bỏ tà đảng này!”

Ông Giang Đại Phúc ở Phúc Kiến cho biết, hiện nay ở Trung Quốc đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. “Những thanh niên khỏe mạnh đã trở thành ‘mỏ người’, phần lớn trong số hơn mười ngàn người mất tích mỗi năm là những thanh niên khỏe mạnh. Mổ cướp nội tạng sống đã trở thành bí mật công khai, ‘mổ cắt lấy thận’ đã trở thành nhóm từ thịnh hành, đây còn là xã hội loài người sao? Mà tất cả những điều này đều là nhờ ĐCSTQ đấu Trời đấu Đất ban tặng.”

Ông Giang Đại Phúc tin rằng: “Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Xã hội như này mà nói không có đại nạn thì tôi cũng không tin. Tà đảng không sụp đổ thì còn thiên lý hay không? Tôi tuyên bố thoái xuất hoàn toàn khỏi mọi tổ chức của tà đảng, thoái Đoàn, thoái Đội, sẽ không còn trong đội ngũ của chúng nữa, có Trời Đất, nhân Thần cùng chứng giám.”

Anh Ngô Cường ở Giang Tây bày tỏ phải kịp thời nhảy khỏi “đoàn tàu tử thần” ĐCSTQ, anh nói: “Người thầy thuốc có tấm lòng như người làm cha làm mẹ. Là một nhân viên y tế, tôi luôn tự hào về nghề nghiệp của mình! Khi biết tin người sống bị mổ cướp nội tạng để trục lợi, mà những người đồng nghiệp lại tham gia vào hoạt động đó, trong lòng tôi vô cùng phẫn nộ. Tất cả những điều này đều là do tập đoàn tà ác khiến cho nhân tính biến thành ma tính. Vì vậy tôi rất tin rằng Trời nhất định diệt tà, kịp thời thoát thân, tuyên bố thoái Đảng và mọi tổ chức tà linh.”

Theo số liệu trên trang web của Trung tâm Đăng ký Tam thoái thuộc Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, kể từ ngày 03/12/2004 đến nay, đã có hơn 459,44 triệu người dân Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ.

 Lý Mộc Tử / Vision Times

Xem thêm:

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Ông Trump: Cân nhắc việc mua dầu của Iran hoặc chiếm đảo Kharg

Ông Trump nói với tờ Financial Times rằng, điều ông muốn làm nhất là mua…

34 phút ago

TT. Trump: Đàm phán đang diễn ra tốt đẹp, Iran phải làm mọi thứ chúng ta yêu cầu

Tổng thống Donald Trump một lần nữa nhắc đến “món quà” mà Iran gửi cho…

50 phút ago

Hà Nội và nhiều tỉnh xuất hiện mưa đá, hơn 4.100 nhà bị tốc mái

Mưa đá và giông lốc đã xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh…

3 giờ ago

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2026

Từ tháng 4/2026, nhiều chính sách liên quan đến tài khoản ngân hàng, chuyển giao…

4 giờ ago

Trung Quốc: Hiện tượng “ảo ảnh dạng dải” hiếm gặp tại Tần Hoàng Đảo

Ngày 28/3, tại bãi biển vàng Aranya ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung…

5 giờ ago

Thu giữ hơn 6,5 kg vàng trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ),…

5 giờ ago