Trung Quốc

Vì sao chính quyền Trung Quốc vẫn quyết ép các cụ cao tuổi Pháp Luân Công vào tù?

Theo Minh Huệ Net, trong những năm gần đây, tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đại lục, các học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã bị nhân viên công an, kiểm sát, tòa án và tư pháp của ĐCSTQ cưỡng ép đưa vào tù, trong đó có những người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 23/7/2026, một cuộc mít-tinh quy mô lớn kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công được tổ chức trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, D.C., kêu gọi giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Đới Binh/Epoch Times)

Các trường hợp dưới đây cho thấy có cụ già gần 80 tuổi, mắc chứng huyết khối não, bị đưa vào nhà tù; một cụ bà 86 tuổi bị khiêng lên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện để “điều trị”, sau đó bị tống giam; một cụ bà 85 tuổi có tình trạng sức khỏe được đánh giá là “cực kỳ nguy hiểm” cũng bị đưa vào tù.

Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình chỉ ra rằng sở dĩ các nhân viên công an, kiểm sát, tòa án và tư pháp của ĐCSTQ có thể ra tay với những người cao tuổi là “bởi họ là một bộ phận của chính quyền tà ác ĐCSTQ; chính vì họ phát huy vai trò của mình mà mới hình thành nên con quái vật như ĐCSTQ”.

Cụ bà 78 tuổi bị “xét xử” và tuyên án ngay tại nhà, vài tháng sau bị tống giam

Bà Chu Phượng Lan, 78 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở khu Huy Sơn, quận Thẩm Bắc, thành phố Thẩm Dương, ngày 20/3/2024 bị người khác tố giác vì kể cho mọi người về sự thật liên quan đến Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị cảnh sát đồn công an địa phương bắt giữ trái phép. Do huyết áp cao, trại tạm giam từ chối tiếp nhận và bà được cho về nhà theo diện “bảo lãnh chờ xét xử”.

Sau đó, cảnh sát liên tục đến nhà quấy nhiễu bà. Vụ án của bà được chuyển sang viện kiểm sát và tòa án.

Bước sang năm 2025, bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng huyết khối não, nói năng không rõ ràng và đi lại khó khăn.

Trong tình trạng này, ngày 25/11 cùng năm, hơn 10 người thuộc công an, viện kiểm sát và tòa án quận Đại Đông đã xông vào nhà bà, tiến hành cái gọi là “phiên tòa” và đọc “phán quyết” ngay tại chỗ, tuyên phạt bà 3 năm tù cùng khoản tiền phạt 20.000 nhân dân tệ. Nhân viên tòa án đe dọa sẽ đưa bà đi kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị “tống giam”.

Theo báo cáo, tháng 7/2026, bà đã bị “tống giam”. Hơn một tháng qua, gia đình bà không được phép đến thăm.

Trước đó, vào tháng 9/2011, bà từng bị 4 cảnh sát bắt giữ vì dán các tờ giấy tự dính nhằm phơi bày sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tại đồn công an, bà bị một cảnh sát đánh đập, sau đó trốn thoát và phải sống phiêu bạt. Năm 2013, bà bị kết án trái pháp luật 3 năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Liêu Ninh.

Cảnh sát dùng cáng khiêng cưỡng chế cụ bà 86 tuổi

Khoảng ngày 4/12/2020, học viên Pháp Luân Công La Thục Hoa ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, bị cảnh sát xông vào nhà bắt giữ. Cảnh sát nói rằng bà bị camera ghi lại cảnh phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Tân Hương. Do kết quả kiểm tra sức khỏe không đáp ứng điều kiện tiếp nhận, trại tạm giam từ chối nhận bà và ngay trong ngày bà bị áp dụng biện pháp “giám sát tại nơi cư trú”.

Ngày 3/5/2021, bà được chấm dứt “giám sát tại nơi cư trú” và cảnh sát chuyển sang áp dụng biện pháp “bảo lãnh chờ xét xử”. Cảnh sát nhiều lần tìm cách đưa bà vào tù nhưng không thành.

Khoảng năm 2024, hồ sơ vụ án của bà được cảnh sát Đồn công an Thiết Tây, thành phố Tân Hương chuyển sang tòa án. Sau đó, bà liên tục bị nhân viên tòa án và cảnh sát quấy nhiễu.

Ngày 13/3/2026, một nhóm người không rõ danh tính xông vào nhà và bắt bà đi. Do La Thục Hoa chống cự quyết liệt, cảnh sát gọi xe cấp cứu 120, cưỡng chế khiêng bà lên cáng và đưa đến Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm Tân Hương. Họ nói rằng “phổi có bóng mờ” và sau khi “điều trị” sẽ đưa bà “tống giam”.

Đến giữa tháng 5, tòa án đưa La Thục Hoa, lúc đó 86 tuổi, vào Nhà tù nữ Tân Hương (Nhà tù số 5 tỉnh Hà Nam).

Cụ bà 85 tuổi có tình trạng sức khỏe “cực kỳ nguy hiểm” vẫn bị tống giam

Năm 2017, bà Hồ Khắc Anh, một học viên Pháp Luân Công ở quận Xuyên Hối, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, bị Tòa án quận Xuyên Hối kết án oan 5 năm tù nhưng được chấp hành án ngoài nhà tù.

Năm 2019, Tòa án quận Xuyên Hối lấy lý do “duy trì ổn định” để giam giữ trái phép bà tại trại tạm giam, sau đó đưa bà đến Nhà tù nữ Tân Hương. Do huyết áp cao và đã ở tuổi 80, nhà tù từ chối tiếp nhận. Bà bị đưa trở lại trại tạm giam và bị giam thêm hơn 10 ngày trước khi được thả về nhà.

Đầu tháng 6/2021, Tòa án quận Xuyên Hối lấy lý do bà không còn đáp ứng điều kiện “chấp hành án ngoài nhà tù” để một lần nữa đưa bà vào trại tạm giam Chu Khẩu. Hàng ngày, bà được đo huyết áp; huyết áp tâm thu lên tới 220–230 mmHg, huyết áp tâm trương 120–130 mmHg, tình trạng sức khỏe được đánh giá là “cực kỳ nguy hiểm”.

Ngày 9/7 cùng năm, bà Hồ Khắc Anh, khi đó 85 tuổi, bị đưa vào Nhà tù nữ Tân Hương.

Năm 2000, bà từng đến Bắc Kinh để kêu oan cho Pháp Luân Công và bị áp giải trở lại trại tạm giam Chu Khẩu. “Phòng 610” của quận Xuyên Hối — một cơ quan bất hợp pháp được thành lập chuyên nhằm đàn áp Pháp Luân Công — liên tục tìm cách đưa bà vào trại lao động cải tạo. Tuy nhiên, do bệnh tim nghiêm trọng, trại lao động cải tạo từ chối tiếp nhận, sau đó bà bị giam tại trại tạm giam hơn hai năm.

Ngày 14/7/2011, bà lại bị bắt và đưa vào trại tạm giam huyện Tây Hoa. Khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ phát hiện tình trạng bệnh nghiêm trọng và yêu cầu phải nhập viện ngay. Vì vậy, không trại tạm giam nào dám tiếp nhận bà và bà được trở về nhà.

Luật sư nhân quyền: Người dân cần nhìn rõ chính quyền ĐCSTQ

Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình, hiện sống tại Mỹ, nói với Epoch Times: “Tôi hy vọng khi từng trường hợp bị bức hại đẫm máu trong cộng đồng Pháp Luân Công được phơi bày trước mắt thế giới, mọi người sẽ nhận rõ bản chất tà ác của chính quyền ĐCSTQ. Những thảm cảnh mà các học viên cao tuổi phải chịu chính là sự phản ánh của cuộc đàn áp người dân do chính quyền này tiến hành”.

Ngô Thiệu Bình cho rằng, giống như một cỗ máy lớn, để vận hành cần có từng bộ phận cấu thành. Các nhân viên công an, kiểm sát, tòa án và tư pháp là những bộ phận của chính quyền ĐCSTQ; chính vai trò của họ đã góp phần tạo nên “con quái vật” như ĐCSTQ.

Theo ông, những năm gần đây, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ trở nên khốc liệt hơn, chủ yếu vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, sau khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình trước tiên tập trung đàn áp các đối thủ chính trị, sau đó nhắm đến các nhà hoạt động dân sự, rồi các nhóm tôn giáo; trong đó Pháp Luân Công là một trong những nhóm có quy mô và sức ảnh hưởng lớn, nên trở thành một trong những mục tiêu mà ông đặc biệt nhắm tới.

Thứ hai, Pháp Luân Công trong thời gian dài đã không ngừng vạch trần cuộc đàn áp của ĐCSTQ tại Trung Quốc đại lục và trên trường quốc tế. Theo ông, điều này trở thành một mối đe dọa lớn đối với ông Tập Cận Bình, người “cố hết sức bảo vệ chính quyền ĐCSTQ và bảo vệ chính mình”.

Một luật sư đại lục, xin được giấu tên vì lý do an toàn, nói với Epoch Times rằng việc tu luyện một cách hòa bình và đạt được hiệu quả thực tế về rèn luyện sức khỏe “hoàn toàn không có tính nguy hiểm cho xã hội cần thiết để cấu thành tội phạm, căn bản không cấu thành tội phạm”. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại “nghiêm hình trọng phạt” các học viên Pháp Luân Công cao tuổi, điều mà ông cho rằng xuất phát từ “sự sợ hãi”.

Học giả pháp luật Viên Hồng Băng cũng cho rằng ĐCSTQ đang sử dụng bạo lực nhà nước để gia tăng đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Ông mô tả đây là “bạo lực khủng bố nhà nước ngày càng tàn bạo hơn”. Theo ông, điều này cũng phản ánh từ một góc độ khác mức độ “cực kỳ sợ hãi” của chính quyền ông Tập Cận Bình đối với các học viên Pháp Luân Công.

Lý Hạo Tư/ Epoch Times
Lý Hạo Tư

Published by
Lý Hạo Tư

Recent Posts

Giới trẻ Trung Quốc chật vật tìm việc, thất nghiệp lên mức cao nhất gần 3 năm

Số người có “việc làm linh hoạt” tại Trung Quốc đã vượt 200 triệu người…

42 phút ago

Triều Tiên phóng 10 quả tên lửa đạn đạo trong bối cảnh rút ngắn cuộc tập trận Mỹ – Hàn

Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển…

1 giờ ago

Cổ phiếu ‘robot hình người số 1 TQ’ Unitree lao dốc 18,7% trong ngày thứ hai niêm yết

Cổ phiếu Unitree Technology – được mệnh danh là “cổ phiếu robot hình người số 1…

1 giờ ago

Minneapolis phát hiện 3 thi thể trong 3 ngày, chỉ cách nhau vài dặm

Cảnh sát thành phố Minneapolis lần lượt phát hiện 3 thi thể tại nhiều địa…

1 giờ ago

Hacker xâm nhập dữ liệu Bệnh viện 301: Hồ sơ MRI của ông Tập bị phát tán

Nếp gấp “rãnh mạch vành” trên dái tai phải của ông Tập cũng được cho…

1 giờ ago

Sự thật về Giang Trạch Dân (2.1) – Lai lịch của kẻ vô đạo

Giang Trạch Dân dẫn dắt một thời đại giả mạo vì ông ta là kẻ…

1 giờ ago