Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại
- Lý Kỷ Nguyên
- •
Học viên Pháp Luân Công La Nghĩa, 54 tuổi, ở quận Ôn Giang, thành phố Thành Đô, bị kết án phi pháp 2 năm 8 tháng tù. Sau khi bị đưa vào Nhà tù Nữ Thành Đô ngày 15/1/2025, bà phải chịu các hình thức bức hại về thể xác kéo dài; các nhu cầu sinh hoạt cơ bản như đi vệ sinh, tắm rửa cũng bị hạn chế. Thức ăn của bà cũng bị nghi là đã bị người khác bỏ vào những chất không rõ nguồn gốc. Bà đã tuyệt thực để phản đối trong hơn 4 tháng, khiến trọng lượng cơ thể giảm hơn 40 cân.
Theo Minh Huệ Net, ngày 24/5/2023, bà La Nghĩa bị Đồn cảnh sát Vân Khê, quận Ôn Giang bắt cóc phi pháp và vu khống. Ngày 25/7/2024, bà bị kết án phi pháp 2 năm 8 tháng. Đến ngày 15/1/2025, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Thành Đô.
Sau khi vào tù, bà bị giam tại Khu giam giữ số 2. Để ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhà tù đã tìm cách “chuyển hóa” bà, buộc bà ký vào cái gọi là “Tứ thư”, gồm “Thư bảo đảm”, “Chuyển hóa thư”, “Thư đoạn tuyệt” và “Thư tố cáo, phê bình”, những văn bản buộc người tu luyện tuyên bố từ bỏ việc tu luyện. Ban đầu, họ tra tấn bà bằng cách bỏ đói, không cho bà ăn no trong ba ngày liên tiếp.
Đáng chú ý, ngay cả khi ăn rất ít, bà vẫn xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh, hồi hộp và nóng ran vùng ngực, khiến bà nghi ngờ thức ăn đã bị bỏ thuốc hoặc chất không rõ nguồn gốc. Có người nhìn thấy những “người giám sát” (phạm nhân hình sự được bố trí để giám sát học viên Pháp Luân Công) cầm một vật giống tuýp kem đánh răng, lén bóp vào thức ăn và nước uống của bà khi không ai để ý. Sau khi ăn hoặc uống, bà La Nghĩa lại thấy xuất hiện những triệu chứng này.
Từ ngày thứ tư, bà La Nghĩa bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Bà chỉ thỉnh thoảng ăn một lượng thức ăn rất ít, nhưng sau đó các triệu chứng tim đập nhanh và hồi hộp vẫn xuất hiện.
Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy trơ xương.
Trong thời gian tuyệt thực, bà La Nghĩa bị ép xem các video vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công, đồng thời bị cưỡng ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài. Chỉ cần bà hơi thay đổi tư thế là những “người giám sát” sẽ lập tức đánh đập bà. Hình thức tra tấn này có thể khiến phần mông của bà bị lở loét, chảy mủ, thậm chí lộ cả xương.
Trong số ba “người giám sát”, có một người là phạm nhân giết người, đã bị giam giữ hơn 20 năm. Theo nguồn tin, người này trong thời gian dài đã thông qua việc bức hại học viên Pháp Luân Công, cưỡng ép họ “chuyển hóa” để đổi lấy việc được giảm án.
Trong tù, những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của bà La Nghĩa bị hạn chế và tước đoạt nghiêm trọng. Nhà tù không cho bà tắm và gội đầu suốt một tháng, khiến cơ thể bà bốc mùi hôi thối, tóc bết thành từng mảng. Khi đi vệ sinh, bà chỉ được cấp một lượng giấy vệ sinh rất ít, hoàn toàn không đủ sử dụng. Có lần bà bị tiêu chảy làm bẩn quần nhưng cũng không được dùng nước để giặt, khiến cơ thể bốc mùi hôi nồng nặc. Lâu dần, ngay cả những “người giám sát” cũng không thể chịu đựng nổi nữa.
Nhà tù còn lấy lý do bà bị bệnh “huyết áp cao” để ép bà uống thuốc, nhưng bà từ chối. Sau đó, nhà tù tiến hành đo huyết áp cho bà, nhưng sau mỗi lần đo, bà lại thấy vô cùng khó chịu, xuất hiện các triệu chứng bất thường như tim đập nhanh và cảm giác nóng rát lồng ngực.
Quy trình bức hại nhằm “chuyển hóa”
Những gì bà La Nghĩa phải trải qua phản ánh những phương pháp tàn khốc mà Nhà tù Nữ Thành Đô đã sử dụng để cưỡng ép các học viên Pháp Luân Công “chuyển hóa”.
Theo Minh Huệ Net, Nhà tù Nữ Thành Đô có tổng cộng 6 khu giam giữ. Khu số 1 là “khu nhập trại” (tiếp nhận phạm nhân mới), hiện không có học viên Pháp Luân Công; 5 khu còn lại đều giam giữ các học viên Pháp Luân Công.
Mỗi khu giam giữ có 3 tầng, mỗi tầng có 12 phòng giam, mỗi phòng có 12 giường. Mỗi khu giam giữ có hơn 10 học viên Pháp Luân Công, mỗi phòng chỉ giam một học viên nhằm thuận tiện cho việc giám sát và quản thúc nghiêm ngặt.
Mỗi học viên Pháp Luân Công bị 4 đến 5 “người giám sát” giám sát. Ngay khi bị đưa vào tù, học viên bị ép xem các video vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công và ký vào “Tứ thư”. Nếu không chịu ký, họ sẽ không được phép vệ sinh cá nhân. Có người kiên quyết không ký trong hơn 20 ngày, đến mức cơ thể bốc mùi và tóc bết thành từng mảng.
Sau khi bị ép buộc phải “chuyển hóa”, các học viên sẽ bị đưa xuống xưởng để làm lao động như nô lệ; kể cả những người đã 80 tuổi cũng không được ngoại lệ. Tuy nhiên, bức hại bằng tẩy não không kết thúc ở đó mà tiếp diễn trong thời gian dài, liên tục cho đến khi họ mãn hạn tù.
Theo lời một học viên Pháp Luân Công đã mãn hạn tù tiết lộ với Minh Huệ Net, Nhà tù Nữ Thành Đô công khai tuyên bố phải đạt tỷ lệ “chuyển hóa” 100% học viên Pháp Luân Công. Phòng Giáo dục của nhà tù đã xây dựng một kế hoạch “chuyển hóa” dài hạn, chi tiết và có hệ thống, bao gồm toàn bộ quá trình từ khi phạm nhân nhập trại cho đến khi mãn hạn tù, với các bước như sau:
Trong tuần đầu tiên sau khi vào tù, học viên bị buộc phải “học” các tài liệu bằng hình thức nghe và xem vu khống Pháp Luân Công do Trưởng phòng Giáo dục Liêu Quần Phương biên soạn, đồng thời ký vào các mẫu “Tứ thư” đã được soạn sẵn;
Sau khi ký “Tứ thư”, mỗi tuần phải viết một “Báo cáo tư tưởng”;
Sau hai tháng, không được sử dụng mẫu có sẵn mà phải tự viết các thư như “Thư tố cáo, phê bình” và các văn bản khác.
Sau đó tiến hành kiểm tra thử, một hoặc hai khu giam giữ sẽ được gộp lại để tổ chức kiểm tra tập trung.
Sau khi kiểm tra, học viên phải làm một bộ đề thi có nội dung vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công.
Tiếp theo là một tháng “học tập” cái gọi là củng cố tẩy não.
Sau đó, học viên phải viết bản tổng kết ca ngợi ĐCSTQ và vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công.
Trước khi mãn hạn tù, họ phải trải qua thêm một tháng “học tập” nữa rồi tiếp tục ký vào “Tứ thư”.
Theo lời kể của một học viên Pháp Luân Công từng bị bức hại tại nhà tù này, những học viên không hợp tác sẽ bị đưa vào “phòng quản thúc nghiêm ngặt”. Cửa phòng luôn đóng kín, mọi sinh hoạt ăn uống, đại tiểu tiện đều diễn ra trong một phòng giam nhỏ, bị cô lập với bên ngoài. Hình thức tẩy não cưỡng chế khép kín này được gọi là “giáo dục cá biệt”. Một người giám sát được chỉ định để theo dõi sát sao một học viên Pháp Luân Công 24 giờ/ngày, nhằm mục đích xử lý họ.
Theo Minh Huệ Net, các biện pháp bức hại được Nhà tù Nữ Thành Đô sử dụng đối với học viên Pháp Luân Công gồm: đánh đập dã man, sốc điện, treo cổ bằng còng tay, còng tay ra sau lưng, đóng băng, phơi nắng, tiêm thuốc độc, bỏ thuốc độc vào thức ăn, trói, bức thực dã man, cưỡng chế tập luyện, cưỡng chế xét nghiệm máu, dùng kim châm, dội nước, dìm nước (ấn đầu xuống xô nước và không cho thở), đập đầu vào tường, bỏ đói, hạn chế đi vệ sinh, tước quyền ngủ, biệt giam, quản thúc nghiêm ngặt, tước quyền thăm gặp và các hình thức bức hại khác.
Theo báo cáo, trong hai thập niên qua, ít nhất 32 học viên Pháp Luân Công đã qua đời sau khi bị bức hại tại Nhà tù Nữ Thành Đô hoặc chết sau khi được thả. Dưới đây là 3 trường hợp:
Bà Trần Chí Liên, 64 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lô Châu, từng là cán bộ Cục Công thương. Ngày 25/12/2015, bà bị bắt cóc; ngày 13/12/2016, bà bị kết án phi pháp 5 năm 6 tháng tù và phạt 10.000 nhân dân tệ. Trước Tết Đoan Ngọ năm 2017, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Thành Đô. Ngày 24/6/2019, bà bị bức hại đến chết trong tù.
Bà Liêu Quang Huệ, 70 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở quận Phù Thành, thành phố Miên Dương. Bà bị kết án phi pháp 3 năm tù và ngày 20/1/2021 bị bí mật đưa đến Nhà tù Nữ Thành Đô. Bà bị nhà tù bức hại đến mức trở thành người thực vật. Ngày 20/7/2022, bà được trả về nhà; ngày 23/3/2023, bà qua đời trong oan khuất.
Bà Cao Xuân Tú, 69 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở quận Bì Đô, thành phố Thành Đô. Ngày 8/7/2014, bà bị bắt cóc và bị kết án phi pháp 3 năm 6 tháng tù. Trong thời gian bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù Nữ Thành Đô, bà bị bức hại đến mức hôn mê ba lần; tại bệnh viện, bà còn bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau khi trở về nhà vào dịp Tết Dương lịch năm 2018, bệnh tình của Cao Xuân Tú trở nên nghiêm trọng, đến mức không thể uống nổi một giọt nước. Ngày 14/9/2019, bà qua đời trong oan khuất.
(Nguồn: Các trường hợp nêu trên được tổng hợp từ Minh Huệ Net).
Tác giả : Phóng viên Lý Kỷ Nguyên
Từ khóa bức thực Nhà tù nữ Thành Đô Pháp Luân Công tuyệt thực









![[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Đức là ngọn nguồn của hết thảy tài phú](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/08/Ngon-nguon-phuc-bao-00-446x295.jpg)
























