Trung Quốc

Video nhảy múa Halloween ở Quảng Châu ám chỉ ĐCSTQ thu hoạch nội tạng?

Gần đây, nhiều người Trung Quốc đã tập trung tổ chức lễ Halloween ở Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu và những nơi khác. Một video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, quay một nhóm vũ công trẻ tại lễ hội Halloween ở Quảng Châu, được cho là đang nhảy múa ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “thu hoạch nội tạng”.

Tại sự kiện Halloween ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, một điệu nhảy được cho là ám chỉ việc “thu hoạch nội tạng” đã thu hút đông người đến xem. (Ảnh chụp màn hình video)

Sự xuất hiện của lễ hội truyền thống phương Tây Halloween khiến ĐCSTQ có cảm giác như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm.

Chính quyền Thượng Hải lo lắng những người hóa trang sẽ nhân cơ hội Halloween này để chế giễu nhà cầm quyền giống như năm ngoái, nên trước ngày 25/10 đã kiểm soát chặt chẽ đường Cự Lộc, địa điểm tập trung tổ chức khi đó. Nhân viên bảo an và cảnh sát có mặt khắp nơi, nhưng điều đó không ngăn được giới trẻ ở Thượng Hải bày tỏ lòng nhiệt thành vì “tự do”.

Tối 26 và 27/10, họ đến công viên Trung Sơn ăn mừng, nhưng cảnh sát đã bắt giữ nhiều người. Đồng thời, nhiều người hóa trang cũng bị cảnh sát bắt đi tại hiện trường Halloween ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Halloween ở Quảng Châu cũng rất sôi động.

Một video hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội, với cảnh được cho là ám chỉ ĐCSTQ “thu hoạch nội tạng” được tái hiện tại một địa điểm tổ chức Halloween ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Theo video, một “giường bệnh” hóa trang được đặt ở giữa, hơn chục thanh niên đang nhảy theo nhạc. Trong đó, một người cải trang thành nam bác sĩ đeo ống nghe quanh cổ, mặc bộ trang phục “Đại bạch” (trang phục bảo hộ màu trắng) có “vết máu” dính khắp người, rất bắt mắt.

Ngoài ra còn có hai người cải trang thành nữ y tá, mặc váy đồng phục “dính máu”. Những người khác mặc trang phục “bệnh nhân”, họ “nhảy múa như điên” trên và quanh giường bệnh.

Dễ thấy nhất trong số những thanh niên này là chàng trai đứng nhảy trên “giường bệnh”. Chiếc giường rung chuyển khi anh ấy nhảy một cách duyên dáng. Chuyển động của anh ấy đôi khi khác với những người khác, có lúc thể hiện sự sợ hãi, đồng thời còn có động tác dùng tay “che bụng”, “che eo”. Màn biểu diễn của họ đã thu hút nhiều người đến xem.

  • Nội dung bài đăng trên X: “Buổi biểu diễn đường phố Halloween năm nay ở Trung Quốc, nghe nói người Quảng Đông đang dẫn đầu!”

Về vấn đề này, cư dân mạng “Yuangui Wei” cho biết: “Điệu nhảy này rất rõ ràng và có ý nghĩa sâu sắc. Không phải nó đang nói việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng hay sao?

Năm nay, có bao nhiêu trẻ em đã biến mất ở Trung Quốc? Bao nhiêu thanh niên đã bị chết não? Có bao nhiêu bệnh nhân bị bong gân đơn giản ở chân lại bị chết não? Có bao nhiêu đứa trẻ chết đột ngột ở trường học và được đưa thẳng đến lò hỏa táng mà không báo cho cha mẹ các em biết?

Bác sĩ và y tá trong điệu nhảy này có các động tác giương nanh múa vuốt ám chỉ hành vi của con quỷ dữ ĐCSTQ.”

Một số cư dân mạng cho rằng:

“Bệnh viện tâm thần ư? Đó là một sự châm biếm xuất sắc.”

“Những người bị mổ cướp nội tạng đã biến thành thây ma, quyết định sống một cuộc sống hạnh phúc và nhảy múa để ăn mừng.”

“Biểu hiện rất đạt về trị nước kiểu thần kinh.”

“Tổ quốc là một bệnh viện tâm thần.”

“Có người nào ở hậu trường run rẩy không?”

“Trung Quốc giống như một cái nồi áp suất. Một khi không trấn áp được thì ĐCSTQ sẽ giải thể!”

Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn cũng chia sẻ lại video trên hôm 28/10. Ông cho biết trong những ngày cuối tháng 10, Trung Quốc rơi vào “bầu không khí căng thẳng hiếm có”, vượt xa lễ kỷ niệm vụ thảm sát học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4/6 hàng năm, cũng như vượt qua cả mức độ cảnh giác cao trong lưỡng hội hàng năm của ĐCSTQ.

Ông nói tất cả các giảng viên đại học ở Bắc Kinh và Thượng Hải đều đang túc trực. Tại các đường phố và ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh “cảnh sát được bố trí dày đặc”.

Từ đường Urumqi đến đường Cự Lộc, Thượng Hải, nơi từng tự hào về sự cởi mở của mình, “cảnh sát, cảnh sát hỗ trợ và sĩ quan mặc thường phục nhiều tới mức đi đâu cũng đụng mặt.”  

Tất cả những điều này chỉ vì để ngăn chặn giới trẻ bộc lộ cảm xúc tại lễ hội Halloween, “hay họ sợ thanh niên sẽ dùng cách biểu hiện chính trị này để bắt đầu một cuộc cách mạng mới?”

Lý Mộc Tử / Vision Times

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Khởi tố thêm 4 bị can vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang 

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định sai phạm tại điểm…

30 phút ago

Tổng thống Trump chỉ đạo trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở nước ngoài

Ngày 12/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Bản ghi nhớ Tổng thống về…

3 giờ ago

Meta đóng hơn 750.000 tài khoản bị nghi thuộc về trẻ vị thành niên tại Úc

Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, ngày 13/8 cho biết, kể từ khi…

5 giờ ago

Trump Media bị kiện vì bán quyền truy cập sớm vào bài đăng của ông Trump

Ngày 12/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ…

7 giờ ago

Nguồn tin: Mọi hoạt động của ông Chu Dung Cơ đều bị theo dõi trong những năm cuối đời

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời lúc 11 giờ 06 phút…

8 giờ ago

Lầu Năm Góc: Không kích tại Yemen khiến 153 dân thường thiệt mạng, 243 người bị thương

Lầu Năm Góc được yêu cầu phải cung cấp cho Quốc hội Mỹ mỗi năm…

9 giờ ago