Trung Quốc

Vợ ông Triệu Lập Kiên tiết lộ mắc bệnh ung thư, chỉ sống được nửa năm

Bà Thang Thiên Như (Tang Tianru), vợ của ông Triệu Lập Kiên, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết hôm 6/8 rằng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 5 vào tháng 6 năm ngoái, và đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Bà quyết định từ bỏ việc điều trị theo y học phương Tây vì không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa. Bác sĩ nói với bà rằng nếu không được hóa trị, bà sẽ chỉ còn sống được nửa năm nữa.

Vào ngày 4/8, bà Thang Thiên Như bất ngờ đăng ảnh chụp cùng ông Triệu Lập Kiên lên Weibo để khoe tình cảm, làm dấy lên nhiều đồn đoán. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Thang Thiên Như đã đăng thông báo trên trên tài khoản Weibo “Đại thông minh và Xú nha đầu” của mình vào ngày 6/8.

Vào ngày 4/8, bà Thang Thiên Như, người đã lâu không đăng bài, bất ngờ đăng nhiều bức ảnh mặc quần áo bệnh viện, nằm trên giường bệnh dựa vào ông Triệu Lập Kiên, và cho biết: “Sinh mệnh chỉ có một lần, thoát chết trong gang tấc … Anh là người chồng tốt nhất, cũng là đảng viên ưu tú nhất”. Dòng Weibo này một lần nữa gây sự chú ý và bàn tán từ thế giới bên ngoài.

Bà Thang Thiên Như sau đó đăng bài viết nói rằng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú ác tính giai đoạn 5 vào đầu tháng 6 năm ngoái. Bác sĩ đã yêu cầu bà nhập viện ngay lập tức để phẫu thuật và nói với bà rằng tốc độ phát triển cực kỳ nhanh và nguy hiểm. Để hoàn thành công việc, bà nhiều lần bàn bạc với bác sĩ để hoãn ca phẫu thuật 7 đến 10 ngày, để bà sang Pakistan hoàn tất hợp đồng với Thủ tướng rồi trở về Trung Quốc điều trị. “Tôi đi công tác ở Pakistan với một ống tiêm cắm trên tay, trong thời gian này cần uống hai viên Silo, mỗi ngày chỉ có thể ngủ từ 2 đến 4 tiếng”.

Vào ngày 6/8, bà lại đăng trên Weibo rằng sau khi đi công tác về, bà đã hoàn thành hai ca phẫu thuật tại một bệnh viện công ở Bắc Kinh, đã di căn đến hạch bạch huyết, cho nên bà đã được phẫu thuật cắt hạch… “Sau ca phẫu thuật, bác sĩ đã sắp xếp thực hiện 8 giai đoạn hóa trị và xạ trị và thực hiện đồng thời. Trong quá trình tái khám sau phẫu thuật, bác sĩ bảo tôi rằng hóa trị và xạ trị sẽ hiệu quả nhất nếu bắt đầu trong vòng một tháng. Tôi ngăn cản chồng khi anh đang định ra ngoài theo lịch hẹn, tôi không còn sức để nói chuyện hay giao tiếp với anh nên tôi chậm rãi bước ra ngoài cửa bệnh viện để bắt taxi về nhà.”

Bà cho biết bà đã trực tiếp hỏi các bác sĩ từ các bệnh viện ung thư chuyên khoa khác về tuổi thọ của bà sau khi hóa trị và xạ trị. Bác sĩ nói với bà rằng nếu không hóa trị và xạ trị, bà sẽ chỉ sống được 6 tháng. Nếu hợp tác điều trị, thì có 50% cơ hội sống được từ 6 đến 24 tháng. “Tâm trạng của tôi sụp đổ. Sau này chồng tôi sẽ ra sao? Con tôi sẽ ra sao?”

Bà nói rằng sau nửa giờ, bà quyết định không tiếp nhận sự điều trị y tế của phương Tây. Bà không muốn ông Triệu Lập Kiên đi cùng bà đến bệnh viện mỗi ngày và bà không muốn nhìn thấy mình ngồi yếu ớt trên xe lăn kể từ đó. Thời gian ngắn ngủi như vậy thì không nên hành hạ bản thân nữa, cuối cùng hãy để bản thân chọn thuốc đông y của Trung Quốc để có thời gian thoải mái hơn.

Ngày 8/3 năm nay, ông Triệu Lập Kiên đã công khai đăng tải lời nhắn bày tỏ sự ân ái với bà Thang Thiên Như.

Nhiều bài đăng của bà Thang Thiên Như đã gây tranh cãi. Vào tháng 1 năm ngoái, ông Triệu Lập Kiên được chuyển sang vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Hàng hải. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng việc điều chuyển ngang như thế này tương đương với việc bị đẩy ra rìa, một số phân tích chỉ ra rằng việc bà Thang Thiên Như hở một chút là lỡ miệng cũng chính là một trong những nguyên nhân, tuy nhiên, bà vẫn không thay đổi phong cách của mình.

Ông Triệu Lập Kiên đã không công khai lộ diện kể từ khi thay đổi chức vụ.

Vợ của ông Triệu Lập Kiên, bà Thang Thiên Như, đã đăng trên Weibo vào cuối ngày 21/1 năm ngoái (đêm giao thừa) và đăng bức ảnh ông Triệu Lập Kiên dán câu đối trên cửa. Đây là lần “lộ diện” đầu tiên của ông Triệu Lập Kiên kể từ khi ông được điều động sang làm Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Hàng hải Bộ Ngoại giao hồi đầu tháng 1.

Vào ngày 10/7/2023, khi ông Tần Cương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc lúc bấy giờ, biến mất hơn một tháng, bà Thang Thiên Như đã đăng một bài đăng có nội dung: “Hôm nay là một ngày tốt lành” và đính kèm các đoạn video ngắn trong các trường hợp công khai trước đây của ông Triệu Lập Kiên. Khoảng một giờ sau, bà tiếp tục đăng một bài đăng khác, kèm theo hình ảnh có dòng chữ ca ngợi ông Triệu Lập Kiên là “một quan chức tốt, ngay thẳng, vì đất nước, vì nhân dân”. Động thái này được cư dân mạng giải thích là vợ của ông đang “giậu đổ bìm leo”.

Phương Hiểu

Published by
Phương Hiểu

Recent Posts

Bộ TN&MT: Nhiều lô đất trúng đấu giá tại Hà Nội chưa được nộp tiền, có dấu hiệu bỏ cọc 

Có 56/68 thửa đất tại Thanh Oai và 8/19 thửa đất tại Hoài Đức (Hà…

6 phút ago

Tỷ giá tăng 3 tuần liên tiếp, NHNN bắt đầu hút tiền qua kênh tín phiếu

Trước áp lực tỷ giá USD/VND tăng liên tục 3 tuần gần đây, NHNN bắt…

23 phút ago

Cà Mau sẽ xây mới và sửa chữa 3.995 nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến ngày 2/9/2025 phải xây mới và sửa chữa…

43 phút ago

Ông Putin sẽ gặp riêng ông Tập và ông Modi bên lề thượng đỉnh BRICS

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…

2 giờ ago

Slovakia, Hungary và Serbia thảo luận các biện pháp hạn chế di cư bất hợp pháp

Văn phòng chính phủ Slovakia thông báo các nhà lãnh đạo Slovakia, Hungary và Serbia…

2 giờ ago

Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất chặn chuyển dữ liệu nhạy cảm sang Trung Quốc, Nga, Iran

Bộ Tư pháp Mỹ đang đề xuất các quy định mới sẽ hạn chế khả…

2 giờ ago