Trung Quốc

Vụ “ngược đãi chó” ở TQ khiến nhiều người dân đồng loạt rút lại nguyện vọng hiến tạng

“Bão Wangwang” bùng phát từ vụ việc một con chó bị ngược đãi đến chết ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, hiện đang lan rộng nhanh chóng cả trong và ngoài Trung Quốc, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ người dân ở nhiều quốc gia. Có ý kiến cho rằng chính quyền Trung Quốc lo ngại “vụ việc Wangwang” có thể gây ảnh hưởng đến sự ổn định của chế độ nên đã phản ứng trong trạng thái “hoảng sợ quá mức”.

(Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video X)

Do bất bình trước việc chính quyền trấn áp các hoạt động bày tỏ sự ủng hộ liên quan đến vụ việc, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã lần lượt rút lại nguyện vọng hiến tạng thông qua Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc như một hình thức phản đối.

Ảnh thú cưng bị cấm vì “ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”

Tài khoản “Hôm qua” (Yesterday), chuyên theo dõi các phong trào phản kháng trong xã hội Trung Quốc, đăng trên nền tảng X rằng khi “Bão Wangwang” tiếp tục lan rộng trên phạm vi toàn cầu, chính quyền Trung Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm với mọi nội dung có liên quan. Hoạt động kiểm duyệt trên không gian mạng được cho là đã đạt đến mức gần như phi lý.

Theo đó, ngày 26/7, một cư dân mạng đăng lên Douyin bức ảnh con mèo cưng của mình nhưng nền tảng đã chặn hiển thị với lý do “liên quan đến việc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”.

Bài đăng nhận định rằng việc ngay cả ảnh thú cưng cũng bị cho là có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cho thấy chính quyền Trung Quốc hiện rất lo ngại trước các hình thức bày tỏ quan điểm của người dân và tâm lý xã hội, đến mức bị mô tả là “cỏ cây cũng thành mối đe dọa”.

Nhiều cư dân mạng rút lại nguyện vọng hiến tạng

Gần đây, do bất bình trước “vụ việc Wangwang” và cách chính quyền Trung Quốc xử lý các hoạt động bày tỏ sự ủng hộ liên quan, nhiều cư dân mạng đã lần lượt rút lại nguyện vọng hiến tạng thông qua Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc để bày tỏ sự phản đối.

Họ để lại nhiều lời nhắn khi hủy đăng ký hiến tạng, trong đó có những nội dung như:

  • “Hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng: rút lại đăng ký hiến tạng tại Hội Chữ thập đỏ. Từ nay tôi cũng sẽ không còn hiến máu tình nguyện nữa”.
  • “Tôi không muốn các cơ quan của mình tiếp tục sống trong cơ thể của kẻ xấu. Khi nào không còn những vụ ngược đãi động vật, tôi sẽ quay lại”.
  • “Một xã hội dung túng cho việc tàn sát sinh linh thì tôi không nhìn thấy tương lai của nhân loại”.
  • “Khi nào có luật chống ngược đãi động vật thì hãy nói đến tình yêu thương trên thế gian”.

Một số người khác viết:

  • “Nếu các bạn không lắng nghe tiếng nói của tôi thì cũng đừng kêu gọi tôi cống hiến”.
  • “Tôi sợ rằng sau khi chết, lòng tốt của mình sẽ rơi vào tay những kẻ không xứng đáng. Từ nay tôi từ chối mọi hình thức hiến tặng, dù là hiến tạng hay đóng góp tài chính”.
  • “Ban đầu tôi đăng ký hiến tạng với mong muốn sự sống được tiếp nối và làm một việc có ý nghĩa. Hôm nay tôi hủy đăng ký vì đã chứng kiến sự méo mó của nhân tính, sự u tối của xã hội và sức mạnh của đồng tiền”.

Về vấn đề này, một số người dùng trên nền tảng X để lại bình luận như:

  • “Đến khi tổ chức cần nội tạng của bạn thì việc rút lại nguyện vọng hiến tặng sẽ tự động biến mất”.
  • “Nói như thể rút lại đăng ký thì sẽ không bị lấy nội tạng vậy”.
  • “Đừng tự cho mình là con người. Tất cả chỉ là những kho nội tạng biết đi và vật thí nghiệm mà thôi. Hôm nay các bạn lên tiếng vì chó mèo, ngày mai sẽ nghĩ đến chính mình. Đó là điều mà đảng của chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Trong mắt đảng, trên đời này không có con người”.

Phong trào tự phát “Bão Wangwang” tiếp tục lan rộng trên toàn Trung Quốc

Chiều ngày 28/6, tại thôn Bình Phố, thị trấn Tân Hanh, quận Kiết Đông, thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, xảy ra một vụ ngược đãi động vật gây chấn động.

Theo thông tin được công bố, 4 học sinh tiểu học đều dưới 14 tuổi đã dùng dây thép siết cổ, kéo lê và dùng gậy đánh đập nhiều lần một con chó mẹ hoang tên Wangwang cùng 3 chó con khoảng nửa tháng tuổi. Sau đó, nhóm này còn tưới chất dễ cháy lên chó mẹ rồi phóng hỏa thiêu sống. Cả 4 con chó đều chết.

Sau vụ việc, Công an thành phố Yết Dương đã lập hồ sơ điều tra. Ngày 30/6, chính quyền thị trấn Tân Hanh thông báo đã thành lập tổ công tác chuyên trách, đồng thời đưa 4 người liên quan tới một cơ sở giáo dục chuyên biệt để được cải tạo và giáo dục. Chính quyền cũng kêu gọi “không bạo lực mạng” và ngừng lan truyền thông tin về vụ việc.

Tuy nhiên, dư luận bày tỏ sự không hài lòng với cách xử lý của giới chức, cho rằng chính quyền bao che cho những người gây ra vụ việc. Cho đến nay, chưa có thêm kết quả điều tra nào được công bố chính thức.

Hiện nay, theo thống kê chưa đầy đủ của cư dân mạng, phong trào tưởng niệm Wangwang đã xuất hiện tại 241 màn hình quảng cáo lớn thuộc toàn bộ 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Vũ Hán, Nam Kinh, Trường Sa, Thành Đô, Nam Ninh, Thẩm Dương, Thanh Đảo cùng nhiều thành phố khác, các trung tâm thương mại và màn hình ngoài trời liên tục trình chiếu hình ảnh tưởng niệm Wangwang, phản đối hành vi ngược đãi động vật và kêu gọi thúc đẩy việc ban hành luật bảo vệ động vật.

Người dân cũng đồng thời tổ chức nhiều hoạt động bày tỏ sự ủng hộ trên toàn quốc như cầm cờ, dán decal trên xe, mặc áo phông mang thông điệp, cũng như tham gia các chiến dịch trực tuyến.

Tuy nhiên, gần đây chính quyền Trung Quốc được cho là đã tăng cường trấn áp các hoạt động liên quan đến “Bão Wangwang” và siết chặt kiểm duyệt trên không gian mạng. Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận quốc tế.

“Vụ việc Wangwang” nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia

Theo Đài Á Châu Tự Do (RFA), ngày 19/7, màn hình quảng cáo tại Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York đã trình chiếu hình ảnh Wangwang cùng 3 chó con.

Một số cư dân mạng Trung Quốc cũng đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức bảo vệ động vật ở nước ngoài.

Tổ chức Bảo vệ Động vật Quốc tế của Italy (OIPA) cho biết đã gửi thư tới các cơ quan chức năng Trung Quốc, kêu gọi công khai quá trình xử lý vụ việc và thúc đẩy xây dựng khuôn khổ pháp lý về bảo vệ động vật.

Trong khi đó, một tổ chức bảo vệ động vật tại Mỹ đã phát động chiến dịch ký tên trực tuyến. Tính đến ngày 20/7, chiến dịch này đã thu hút hơn 10.000 chữ ký ủng hộ.

Theo BBC News Tiếng Trung, trong vài tuần qua, vụ một chó mẹ hoang tên Wangwang cùng các chó con bị 4 bé trai sát hại đã gây chấn động và phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên các hoạt động ủng hộ tại nhiều thành phố, trong đó có New York (Mỹ).

Những tháng gần đây, Trung Quốc liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngược đãi động vật. Hiện số lượng chó và mèo nuôi tại Trung Quốc đã vượt 100 triệu con. Nhiều người hy vọng vụ việc này sẽ thúc đẩy chính quyền có các biện pháp nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Theo các video lan truyền trên mạng, sau khi xuất hiện trên màn hình lớn tại Quảng trường Thời đại ở New York, hình ảnh về “vụ việc Wangwang” tiếp tục được trình chiếu ngày 28/7 tại ngã tư Shibuya (Tokyo, Nhật Bản) – một trong những khu vực có lưu lượng người qua lại đông nhất thế giới. Đến ngày 29/7, màn hình lớn tại khu Tây Môn Đình (Ximending) ở Đài Bắc (Đài Loan) cũng phát hình ảnh của chó mẹ Wangwang.

Các hoạt động ủng hộ “Wangwang” trên toàn cầu tiếp tục mở rộng

Theo tổng hợp từ các mạng xã hội, phong trào “Justice for Wang Wang” (Công lý cho Wangwang) đang tiếp tục lan rộng trên phạm vi quốc tế. Một tổ chức bảo vệ động vật tại Bồ Đào Nha đã tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Lisbon.

Trong dịp cuối tuần này (1–2/8), các cuộc tập trung trực tiếp sẽ lần lượt diễn ra tại Sydney (Australia), London (Anh) và The Hague (Hà Lan). Ban tổ chức cũng kêu gọi cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, du học sinh và những người quan tâm đến vụ việc tích cực tham gia để cùng lên tiếng vì Wangwang.

Trên nền tảng X, một số cư dân mạng bình luận:

  • “Vì Wangwang, đừng ngừng lên tiếng. Cứu Wangwang cũng là cứu chính chúng ta!”
  • “Những năm qua, chính quyền Trung Quốc đã chi không ít tiền cho công tác tuyên truyền đối ngoại, nhưng chỉ một vụ ‘Wangwang’ đã khiến từng ấy tiền gần như đổ sông đổ biển”.
  • “Chính quyền Trung Quốc coi mọi sinh mạng như cỏ rác. Ngay cả con người cũng có thể bị lấy nội tạng khi còn sống, thì những sinh mạng khác càng không được coi trọng. Chế độ này lẽ ra đã không nên còn tồn tại trên Trái Đất; nếu không loại bỏ nó thì ai cũng sẽ sống trong bất an”.

Lý Mộc Tử/ Vision Times

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

WSJ: Tesla cân nhắc tách mảng kinh doanh tại Trung Quốc, ông Musk lên tiếng bác bỏ

Trước thông tin truyền thông cho rằng để mở đường cho việc sáp nhập với…

1 giờ ago

Liên Hợp Quốc: El Niño mạnh sẽ khiến Trái Đất nóng hơn nữa

Các quan chức Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu (31/7) cảnh báo rằng đợt El…

3 giờ ago

Elon Musk dự chi 100 triệu USD để tiếp sức đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể bước vào "cuộc chiến tiền bạc", ảnh hưởng…

4 giờ ago

Nhật Bản lần đầu phóng thử tên lửa Tomahawk trên Thái Bình Dương

Hôm thứ Tư (29/7), khu trục hạm JS Chokai (DDG-176) của Nhật Bản lần đầu…

4 giờ ago

Ông Bessent ủng hộ chính sách kinh tế của ông Trump, cảnh báo ĐCSTQ liên tục “chơi chiêu”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Năm (30/7) cho biết ông kỳ…

4 giờ ago

Reuters: Trung Quốc bị tố dùng AI của Mỹ để huấn luyện mô hình quân sự nội địa

Các tài liệu học thuật cho thấy những mô hình chuyên dụng cỡ nhỏ được…

4 giờ ago