Chuyện thả cá vàng, đốt vàng mã

Hôm nay 23 tháng Chạp. Nhiều gia đình sẽ mua cá vàng đem thả và đốt vàng mã.

Tôi không rõ các cụ tạo dựng nên họ hàng nhà tôi đến từ vùng đất nào. Ngay cả các cụ lớn tuổi hay anh trưởng họ cũng chỉ biết rõ đến đời cụ tôi mà thôi. Đến kị tôi – người sinh ra các cụ trong họ, mọi người cũng chỉ biết lơ mơ vài điều mang sắc màu huyền thoại. Trên bảng gia phả không có ảnh cũng không có tên thật của kị. Chỉ là một cái tên mọi người thường gọi giống như là tên hiệu.

Chuyện này có liên quan gì đến chuyện thả cá vàng, đốt vàng mã?

Có! Đó là vì gia đình tôi từ lâu không đốt vàng mã hay thả cá chép vào ngày 23. Khi tôi còn nhỏ, bà nội tôi còn sống lưng còng sát đất. Bà rất hay đi chùa, tin Thần Phật ma quỷ một cách nhiệt thành, chăm chỉ cúng nhưng không bao giờ bà đốt vàng, cũng không thả cá chép. Nhà tôi có việc gì dù lớn như giỗ ông nội tôi hay thịt con lợn bán bà đều ra cúng. Mỗi lần cúng bà khấn hay đọc kinh rất dài. Ê a có khi cả tiếng nhưng bà chỉ đốt mấy nén hương rồi tụng niệm lầm rầm mà thôi. Không hề đốt vàng mã hay bất cứ thứ gì.

Bố mẹ tôi cũng không thả cá chép hay đốt vàng mã. Tôi chưa từng nhìn thấy mẹ tôi mua vàng mã hay cá chép về thả bao giờ.

Sống trong môi trường đó nên đương nhiên đến thế hệ tôi cũng không.

Không chỉ gia đình tôi mà ở làng tôi hầu hết các gia đình cũng không thả cá chép. Một số gia đình thì có đốt vàng mã nhưng có lẽ cũng là thiểu số và có đốt cũng rất ít. Những gia đình đốt đến cả “mũ áo”“ngựa” thì gần như bị đồn là “nổi đồng”, “lập điện”.

Đấy cũng là một sự lạ.

Những đền, chùa, miếu đình ở xung quanh là chỉ dấu cho thấy làng tôi có thể được lập vào thời Lê trung hưng.

Tuy nhiên không có một dấu hiệu nào cho biết những người đầu tiên lập làng đến từ đâu.

Xã có 8-9 làng thì mỗi làng nói một ngôn ngữ khác biệt. Các họ cũng như vậy. Có làng chỉ có họ “Trịnh”“Ngô”. Có làng như làng tôi chỉ có hai họ “Nguyễn” “Giáp”.

Tôi rất tò mò chuyện các cụ từ đâu đến và tại sao lại chọn nơi “khỉ ho cò gáy” này. Nhưng quả thật là không có manh mối.

Mỗi năm, người dân tống xuống sông, ngòi cả tấn túi ni lông vào ngày 23. Nhưng ở làng tôi có lẽ hầu như không mấy người làm như thế.

Có lẽ một phần là vì từ xa xưa các cụ không có tục lệ như thế chăng?

Đấy cũng là một đóng góp phải không các bác?

Nguyễn Quốc Vương
Tựa do tòa soạn đặt

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Tổng thống Lại Thanh Đức phản hồi lời ông Trump về Đài Loan

Mỹ muốn duy trì nguyên trạng dựa trên thế cân bằng quân sự hiện tại…

8 phút ago

Trí tuệ cổ nhân: Mình làm được thì cũng giúp đỡ người khác làm được

Người nhân đức thì cần thiện đãi với người khác, mong muốn người khác trở…

34 phút ago

Ông Trump: Đồng hồ đang tích tắc, Iran phải hành động ngay, nếu không sẽ chẳng còn gì

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran rằng…

42 phút ago

Tản mạn những điềm báo kỳ lạ về sự ra đời của vua chúa Đại Việt

Người xưa cho rằng những người có công nghiệp lớn hay các bậc vua chúa…

44 phút ago

Đại diện thương mại Mỹ: Hoa Kỳ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc dư thừa công suất

Ông Trump tuyên bố rằng ông không thảo luận về thuế quan trong cuộc gặp…

45 phút ago

Những thỏa thuận nào đạt được tại cuộc gặp Trump – Tập? Nhà Trắng công bố danh sách

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về Mỹ vào thứ Sáu (15/5) sau chuyến thăm…

53 phút ago