(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)
Trong lịch sử, phương bắc không ngừng thăm dò nhằm xâm lược nước ta. Vì thế mà các đời vua Việt đều coi trọng việc ngoại giao khéo léo nhằm ngăn chặn ý đồ thôn tính của phương bắc.
Cuối năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Đến đầu năm 939 thì ông lên ngôi, mở ra thời kỳ tự chủ lâu dài cho dân tộc.
Năm 944, Ngô Quyền Mất, di chúc cho Dương Tam Kha phò tá con trưởng của mình là Ngô Xương Ngập lên ngôi. Nhưng Dương Tam Kha lại cướp ngôi của cháu mình.
Nhiều người không phục Dương Tam Kha liền lập cát cứ riêng cho mình, dần dần hình thành 12 Sứ quân.
Năm 950, con thứ của Ngô Quyền là Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha. Tuy nhiên trong nước vẫn hình thành các Sứ quân giao chiến với nhau không lúc nào yên.
Năm 954, Ngô Xương Văn sai sứ sang giao hảo với nhà Nam Hán. Nhà Nam Hán sau khi bị Ngô Quyền đánh bại trên sông Bạch Đằng vẫn không từ bỏ ý định thôn tính nước Việt. Vua Nam Hán là Lưu Thịnh nghe tin nước nam có loạn nên sai sứ sang dò xét xem tình thế nước nam thực hư thế nào, nếu có cơ hội sẽ đem quân tiến đánh.
Nhận tin nhà Nam Hán cho sứ đến, Ngô Xương Văn lo lắng cho người đến biên giới chặn đoàn sứ lại và nói rằng: “Giặc biển đương làm loạn, đường đi rất khó, đừng sang mà chết” (Khâm định Việt sử thông giám cương mục).
Sứ giả Nam Hán nghe thấy cũng e sợ, nên sau đó quay về. Nhờ đó mà vua Nam Hán không rõ tình hình nội loạn, không tiến quân sang đánh.
Với tình cảnh loạn lạc 12 sứ quân, nếu quân Nam Hán lại tiến vào thì nhiều khả năng đất nước sẽ một lần nữa rơi vào thời kỳ bắc thuộc.
Năm 990, nhà Tống cử đoàn sứ sang Đại Cồ Việt. Tống Cảo chánh sứ và Vương Thế Tác phó sứ sang thăm dò tình hình Đại Cồ Việt.
Cả chánh sứ và phó sứ này rất hống hách, ỷ là nước lớn nên yêu cầu Đại Cồ Việt phải đưa thuyền đến đón sứ ở tận Liêu châu (Quảng Đông).
Vua Lê Đại Hành cho 9 chiến thuyền và 300 quân đến đón, dùng quân tỏ rõ uy danh Đại Cồ Việt khiến sứ nhà Tống phải dè chừng.
Đường đi từ Liêu châu đến Hoa Lưu dài cả cả tháng. Thời gian kéo dài nhằm làm sứ giả mệt mỏi mà bớt ngạo mạn, đặc biệt cho thấy nếu đi đường thủy tiến đánh Đại Cồ Việt sẽ gian nan thế nào.
Trên đường đến Hoa Lư, đoàn sứ nhà Tống thấy những cánh đồng trải dài với trâu bò rong ruổi, cho thấy tình hình lương thực của Đại Cồ Việt.
Khi đến Kinh thành Hoa Lư, vua Lê lại bố trí sẵn đại quân trang phục chỉnh tề, gươm giáo sáng loáng tập trận trên các sườn núi. Trống trận nổi lên, sĩ khí reo hò dậy đất. Phía dưới sông nhiều chiến thuyền với tinh kỳ xuất hiện. Điều này khiến sứ thần nhà Tổng cả sợ.
Để mua vui cho đoàn sứ, vua Lê Đại Hành còn cho thể hiện tinh thần, sức mạnh và sự gan dạ của binh sĩ Đại Cồ Việt qua các màn giao đấu.
Trong lần tiếp sứ này, vua Lê Đại Hành nói rằng để tránh việc đón tiếp tốn kém, thì sứ giả nước Tống chỉ cần đến địa giới đưa thư và báo tin là được, Đại Cồ Việt sẽ có người ở biên giới lấy thư. Nhà Tống sau khi được sứ giả mô tả về tình hình Đại Cồ Việt thì bỏ tham vọng dòm ngó nước ta.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Vận mệnh ngành năng lượng của Hoa Kỳ bắt đầu thay đổi sau năm 2010,…
Hôm thứ Sáu (12/6), Lầu Năm Góc đã công bố một lô hồ sơ giải…
Ông Wright cũng nhấn mạnh hiện không có dầu thô của Iran được xuất khẩu…
Nghi phạm xả súng bừa bãi vào các sĩ quan cảnh sát; các sĩ quan…
Lý Bí chiêu binh khởi nghĩa, lập nước Vạn Xuân.
Trong số này, khoảng 400 nhân viên được dự đoán sẽ trở thành tỷ phú,…