Không biết tự bao giờ, hoa phượng trở thành nhân chứng tuổi học trò, phượng gắn với áo trắng sân trường lưu dấu kỷ niệm thời “thứ ba học trò” bị xếp sau “quỷ, ma” chỉ vì tinh nghịch hồn nhiên vô tư. Hoa phượng gọi hè sang hay hạ về mang phượng đến đánh thức mọi người. Chỉ biết tiết trời vào hạ, cái nắng chói chang, phượng dồn hết sinh lực bung nở những chùm hoa đỏ thắm, lòng người thêm bâng khuâng gợi nhớ!

Cuộn lại những nhớ thương, lưu luyến, ngậm ngùi phút chia tay để cất vào miền ký ức, hành trang đường đời. Lúc nào đó mở toang ra mà ngổn ngang hoài niệm. Là lúc nhận ra sắc đỏ hoa phượng mỗi năm một lần, thầm khẽ “xuân sang hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi!”. Là thời khắc sống chậm lại, miên man kỷ niệm một thời, trở về hạnh phúc tuổi hoa niên…

Không như mùa phượng trước, tháng 5 về phượng nở lác đác còn ẩn mình, e ấp trong tán lá xanh dịu mát. Năm nay, nắng nóng ào về đột ngột những ngày đầu tháng năm, phượng nở sớm càng rực đỏ hơn dưới vạt lửa trời. Sắc đỏ hoa phượng thắp lửa lòng người đã qua bao mùa phượng nở mà thắp lên hoài niệm!

Hoa phượng không hương nhưng sắc màu rực đỏ của phượng đã ẩn dụ biết bao hình ảnh, gợi nhớ bao điều về quá khứ chưa xa. Ngôn ngữ loài hoa này là sắc đỏ, sứ giả mùa chia tay ngập tràn lưu luyến, mùa thi phía trước đầy lo toan, thấp thỏm; mùa mà hai tiếng “Thầy ơi! Cô ơi!” bật lên nhiều nhất, rung cảm chân thật nhất như chở theo lời từ biệt, niềm tri ân không thành lời của đám học trò tinh nghịch ngày nào. Thật khác xa lời “chào thầy! chào cô!” mọi khi thường ngày đến trường lớp!

Hoa phượng đắm mình dưới cái nắng chao chát đầu hè, như “đốm lửa thắp lên cháy đỏ góc trời”… chỉ vì hoa phượng nở, kết thành chùm, không đơn lẻ như các loài hoa khác. Sắc đỏ ấy đốt cháy lòng người, tan chảy dòng ký ức thân thương thời đã qua. Sắc đỏ hoa phượng gợi lại sắc màu nhiệt huyết, si mê vụng dại, bồng bột tuổi trẻ.Thế là hoa phượng biểu trưng cho hoài niệm tuổi học trò!

Dòng thời gian vẫn tha thiết chảy, cuốn tất cả những kỉ niệm vào ngăn kéo ký ức. Mỗi mùa phượng về lại thôi thúc ta lần giở miền ký ức mà bồi hồi, xao xuyến ngẩn ngơ đến ngỡ ngàng! Thầm hỏi mình đã đi qua bao mùa phượng nồng nàn thắp lửa “màu hoa phượng thắm như máu con tim”; chợt xốn xang sắc màu hoa phượng đồng hành cùng ký ức, thủy chung cùng ta đi trọn kiếp người.

Không biết sau này, các thế hệ sau có được chứng kiến sắc đỏ hoa phượng nơi sân trường hay không? Có nhặt hoa phượng ép vào trang lưu bút không? Có thấu hiểu loài hoa gắn với tuổi cắp sách đến trường không?… Khi mà hiện nay, không ít sân trường vắng bóng phượng vĩ, thay vào đó hàng cây bàng xanh mát nhưng đơn điệu đến vô hồn… Một phút chạnh lòng chợt nhớ một học sinh trả lời “Thưa cô, trường em đâu có cây phượng” khi đối mặt với đề bài : “Tả cây phượng trường em”…

Lộc Trang

Xem thêm cùng tác giả:

Lộc Trang

Published by
Lộc Trang

Recent Posts

Mạng xã hội lan truyền “tuyển tập tin đồn của truyền thông Trung Quốc” về xung đột Mỹ–Iran

Truyền thông chính thống của ĐCSTQ từ lâu đã nổi tiếng vì làm giả thông…

5 giờ ago

Israel tiêu diệt 2 lãnh đạo an ninh cấp cao của Iran

Qassem Soleimani, người cũng thiệt mạng trong chiến dịch đó, là người đứng đầu Basij,…

6 giờ ago

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang bị khởi tố, bắt tạm giam

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang - ông Đào Hữu Huyền vừa…

8 giờ ago

Báo cáo của IRS: Tiền hoàn thuế tăng, tiệm cận mức 4.000 USD như cam kết của ông Trump

Người phát ngôn Nhà Trắng tối Chủ nhật (15/3) đã chia sẻ lại một bài…

8 giờ ago

Xung đột Mỹ – Iran bước sang tuần thứ 3; khoảng 200 binh sĩ Mỹ bị thương

Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ cho biết phần lớn binh sĩ bị thương…

10 giờ ago

Ông Vance được bổ nhiệm đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống gian lận

Ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức thành lập lực lượng…

10 giờ ago