“Nếu không có ngày mai”

Cuốn sách này ghi lại cảnh lao tù của một người đàn ông quê ở miền Trung nơi gió Lào thổi héo lá.

Người đàn ông này từng có một gia đình riêng. Từng là cán bộ-công chức.

Một ngày, anh đến nước Úc dưới vỏ bọc du học sinh, rồi sau đó ở lại với visa dạng “kết hôn”. Tất nhiên là kết hôn giả!

Anh đến để học gì chăng?

Không phải!

Anh đến để khám phá một nền văn hóa mới chăng?

Cũng không phải!

Anh đến để kiếm tiền. Kiếm sao cho nhanh, cho nhiều cho thỏa nỗi đam mê, khao khát khi anh ngụp lặn trong cơn thủy triều của chủ nghĩa kim tiền đang tràn khắp không gian anh ở, anh làm việc, anh sinh sống.

Để có tiền anh trồng thuê cần sa rồi tiến lên làm ông chủ. Anh kiếm được rất nhiều tiền. Anh hưởng thụ đủ thứ: rượu ngon, gái đẹp, ma túy…

Và một ngày anh bị cảnh sát Úc vây bắt, tòa án Úc phạt tù 3 năm. Ở trong tù anh tiếp tục kết giao với xã hội đen, mafia ngoại quốc, học tiếng Anh, địa lý để kết nối đường dây làm ăn quốc tế và tính đường vượt ngục.

Nhưng rồi trong ngục anh gặp một người. Bí ẩn mà an nhiên. Tây phương mà gần gũi. Ông đã làm cho anh giác ngộ giá trị sống đích thực giữa cuộc đời không bằng phẳng. Ra tù, bị trục xuất về Việt Nam, anh can đảm viết sách kể lại cuộc đời lầm lạc giữa TIỀN, TÌNH, MA TÚY, TÙ TỘI và cố gắng thay đổi thành một con người khác.

Giờ đây anh sống bằng nghề huấn luyện viên thể hình, viết văn, viết báo, làm truyền thông.

Tất cả những chuyện tôi kể trên tôi biết qua lời anh kể và nó cũng được kể chi tiết trong hai cuốn sách của anh “Đường xanh viễn xứ”“Nếu không có ngày mai”.

Câu chuyện của anh về đời, về đau khổ, về ma lực nguy hiểm của khoái lạc – trụy lạc và kim tiền vì thế nó hấp dẫn và có sức nặng gợi suy ngẫm. Đơn giản vì nó chính là trải nghiệm của anh.

Tôi gặp anh trong một cuộc nói chuyện khuyến đọc tại Trường liên cấp Đông Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa.

Tôi biết khi công khai quá khứ của mình trong hai cuốn sách và lấy tên thật làm bút danh anh đã phải có đủ can đảm để đối mặt với quá khứ, với hiện tại và nhận thức sâu sắc được gánh nặng của cây Thánh giá trên vai mình sẽ gánh từ đó trở đi.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc sách của anh Tô Giang!

Bạn nào cần mua sách xin liên hệ với tác giả.

(Ảnh: Tiki.vn)

Nguyễn Quốc Vương

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Phú Thọ khởi tố bị can đổ trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng

Hơn 133 tấn chất thải xây dựng và bê tông nhựa thải được tập kết…

15 phút ago

Mỹ–Argentina ký hiệp định thương mại, dỡ bỏ hàng loạt thuế quan song phương

Thứ Năm (5/2), Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) tuyên bố, Mỹ và…

1 giờ ago

Tiến sĩ Dược học: Dị ứng mũi và hen suyễn từ nhỏ của tôi đã biến mất

Tiến sĩ dược học người Đài Loan Lâm Uy Vũ (Lin Wei-Yu) ngay từ nhỏ…

3 giờ ago

Chỉ trong 11 ngày, 136 người dưới 35 tuổi mất tích tại Trung Quốc Đại Lục

Tại Trung Quốc Đại Lục, số người mất tích ngày càng gia tăng. Gần đây,…

3 giờ ago

FBI bắt giữ 56 người buôn lậu ma túy liên quan nhà cung cấp Fentanyl Trung Quốc

Hàng chục nghi phạm thuộc một tổ chức buôn lậu ma túy có trụ sở…

3 giờ ago

Mỹ ào ạt rút khỏi các tổ chức quốc tế; trật tự hậu Thế chiến II đã phá sản?

Mới đây, Nhà Trắng đã công bố quyết định của Tổng thống Donald Trump về…

3 giờ ago