Văn Hóa

Thương nhau dễ lắm, chỉ cần thương thôi

Chị hỏi. “Sao em bán hàng mà không thu tiền theo cách ship cod? Chị nhận được hàng rồi, em gởi số tài khoản chị chuyển nhe. Bán hàng mà hổng thu tiền trước, không thu tiền khi khách nhận hàng, lỡ…, sao tin người vậy?”

Anh bạn quen cũng “la” mình khi nhận hàng và hướng dẫn Voi nên đăng ký thu ship cod, nghĩa là nhờ bên giao hàng nhận tiền hàng hộ.

Nhớ hồi mấy năm trước Voi bán nhuỵ hoa nghệ tây và nước hoa Dubai, cũng không thu tiền trước. Hổng ai gạt Voi. Bây giờ cũng vậy. Voi không biết hết bạn trên Facebook, nhưng Voi tin tất cả. Hồi trước cũng có em thắc mắc sao bán hàng mà tin người vậy.

Hồi đó và bây giờ Voi đều cười hì hì, cùng một câu đáp.

“Dạ. Anh chị em bạn bè bà con cô bác họ hàng mình không mà. Hi hi. Đâu có ai gạt Voi đâu mà lo!”

Ngày trước em nhắn lại.

“Cảm ơn Voi đã tin em và cho em cảm thấy mình được tin, một điều hiếm hoi trong xã hội mình bây giờ.”

Hồi nãy chị nói.

“Ừa ừa, cô bán hàng cũng lạ á.”

Mình nghe trong giọng chị niềm vui dù chị đang bị đau.

Voi không sợ, không lo bị bất cứ ai gạt mình bất cứ điều gì trong đời sống nên Voi không hề đề phòng cảnh giác ai. Nhờ vậy mà trong đầu luôn nhẹ nhàng, không tốn năng lượng vào việc phải suy nghĩ lên kế hoạch và hành động đối phó.

Voi có bị gạt trong đời không? Có.

Bạn nói.

“Bây giờ tôi mới thương Voi. Hồi đó (bảy năm trước) tôi chơi với Voi chỉ để lợi dụng cậu thôi.”

Mình cười hì hì.

“Tui biết.”

Bạn sững sờ.

“Voi biết?!”

“Ưm. Tui chỉ nghĩ là nếu tui không để cậu lợi dụng thì lỡ trong lúc thắt ngặt cậu mần ra chuyện gì đó có hại cho người cho cậu thì khổ, nếu tui biết thì tui cũng thấy không an. Cậu có xấu với tui cũng đâu sao vì tui không nghĩ cậu xấu. Tui tin là rồi một lúc nào đó cậu sẽ khác. Cậu đã khác đó thôi. Hi hi.”

Bạn rớm nước mắt, cười như trẻ thơ.

Voi luôn tin vào con người dù bất cứ điều gì xảy ra. Cuộc đời Voi cũng trải lắm nghịch cảnh, chịu nhiều tổn thương do con người tạo ra chớ không hề suôn sẻ, nhưng chưa bao giờ mình thay đổi cách nghĩ lối sống.

Càng trong nghịch cảnh, xã hội càng rối loạn các giá trị, người với người càng mất sự tin tưởng vào nhau thì càng cần bình tĩnh, sáng suốt giữ gìn sự tin tưởng của mình vào con người. Mỗi người đều có thiện tâm mà có người nhận ra có người chưa nhận ra. Nhận ra hay chưa thì mỗi người đều đáng được nhìn thấy Phật tính trong họ.

Gió thổi tắt bếp lửa thì Voi nhóm lại. Mưa đổ ướt bếp thì Voi hong phơi rồi lại đỏ lửa. Việc của mình là giữ lửa, không phải ngồi trách gió mưa.

Thương nhau dễ lắm, chỉ cần thương thôi.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Góc tự học” tại đây.

Xem thêm:

Nguyễn Thị Bích Ngà

Published by
Nguyễn Thị Bích Ngà

Recent Posts

Mỹ âm thầm hỗ trợ hàng chục tàu hàng vượt eo biển Hormuz

Truyền thông nước ngoài chỉ ra rằng quân đội Mỹ dường như đã thay đổi…

44 phút ago

Mỹ trừng phạt Chủ tịch Cuba, gia tăng sức ép lên giới lãnh đạo

Mỹ tuyên bố sẽ đóng băng tài sản và tài khoản ngân hàng của các…

1 giờ ago

Phe Cộng hòa tại Thượng viện chặn nỗ lực hủy quỹ 1,8 tỷ USD của ông Trump

Vào thứ Năm (4/6), phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác…

1 giờ ago

Hơn 10 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại Vũ Hán, gia đình kêu gọi giải cứu

Vào ngày 15/4, cảnh sát thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã huy động…

2 giờ ago

Ông Putin bàn về Ukraine và quyền lực, ủng hộ đề xuất hòa bình của ông Trump

Ông Putin đưa ra quan điểm về tình hình chiến sự Ukraine, đề xuất hòa…

5 giờ ago

Mệt mỏi không phải do thiếu dinh dưỡng mà vì “thiếu năng lượng”

Người xưa tin rằng trời đất tràn đầy sức sống và năng lượng, vạn vật…

6 giờ ago