Blog

6 khoảnh khắc khó xử của ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC

Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này vốn dĩ lẽ ra là cơ hội để Trung Cộng “tái tạo hình ảnh” trên trường quốc tế, nhưng lại bất ngờ biến thành một màn trình diễn chính trị đầy lúng túng. Từ những tiết lộ của ông Trump đến các cảnh quay bị rò rỉ gây ngượng ngùng, từng chi tiết của ông Tập Cận Bình đều như bị soi rọi dưới ánh đèn sân khấu, khiến thế giới một lần nữa nhìn rõ bộ mặt thật của nhà độc tài.

Khi tham dự Hội nghị APEC tại Gyeongju (Hàn Quốc), ngay sau khi vừa ngồi xuống ghế, một vệ sĩ đi theo sát Tập Cận Bình lập tức bước lên, ngồi xổm bên cạnh ông, nhanh chóng lấy từ túi trong áo ra ba món đồ rồi lặng lẽ đặt lên bàn trước mặt Tập. (Ảnh chụp màn hình video trên X)

Tổng thống Trump tiết lộ: “Các quan chức cấp cao của Trung Quốc giống như những bức tượng” đã khiến toàn bộ khán phòng bật cười

Tổng thống Trump là bậc thầy kể chuyện. Vào ngày 5/11, tại một bữa tiệc tối của Đảng Cộng hòa, ông đã tình cờ chia sẻ một giai thoại thú vị về cuộc gặp kín của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình, ngay lập tức khiến cả phòng bật cười.

Tổng thống Trump nói rằng ngày hôm đó ông Tập Cận Bình ngồi đối diện với ông, hai bên là sáu quan chức cấp cao của ĐCSTQ—“mỗi người đều ngồi thẳng như tượng, thậm chí không chớp mắt.” Ông Trump mỉm cười và cố gắng bắt chuyện với một trong số họ, nhưng người đàn ông đó vẫn đứng im và không biểu lộ cảm xúc.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự cuộc họp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc, vào thứ Năm, ngày 30 tháng 10 năm 2025. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Daniel Torok chụp / Flickr)

“Tôi hỏi anh ta, ‘Anh không định nói chuyện với tôi sao?’”, ông Trump nhớ lại. “Người đàn ông đó vẫn không trả lời. Cuối cùng, ông Tập Cận Bình lạnh lùng nói, ‘Tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi.’”

Cả phòng cười rộ lên. Ông Trump nói đùa: “Tôi chưa bao giờ thấy việc gì như thế này trước đây, giống như một dãy tượng vậy. Tôi muốn nội các của mình học được kiểu kỷ luật này!” Cuối cùng, ông Trump cũng nói đùa về Phó Tổng thống Vance, ông Vance ngay lập tức thẳng lưng lên để đáp lại lời ông Trump vừa nói.

Những người Cộng hòa có mặt tại hiện trường đã cười phá lên, một cư dân mạng mô tả rằng: “Chỉ với một câu nói, Trump đã vạch trần nỗi sợ hãi và sự phi lý của chế độ độc tài — đó chính là bức thu nhỏ sống động của ‘quốc gia vực thẳm’.”

Thậm chí có người còn ca ngợi ông Trump là “diễn viên hài độc thoại bị trì hoãn vì làm tổng thống”, và câu nói “cuộc họp tượng sáp do ông Tập Cận Bình chủ trì” của ông đã trở thành meme toàn cầu, khiến ĐCSTQ một lần nữa trở thành trò cười trên trường quốc tế.

Cảnh vệ sĩ của Chủ tịch Tập Cận Bình đưa đồ cho ông “như kẻ trộm” làm nổi bật nỗi sợ hãi về chủ nghĩa toàn trị

Truyền thông Hàn Quốc đã ghi lại một “khoảnh khắc kỳ lạ” khác. Ngay khi ông Tập Cận Bình ngồi xuống tại cuộc họp, vệ sĩ riêng của ông ngay lập tức bước lên phía trước—hành động cực kỳ thận trọng và liếc trộm khi anh ta rút ba món đồ từ túi trong ra: một cốc nước, một chồng thẻ nhỏ và một hộp đựng kính mắt.

Toàn bộ quá trình này giống như “kẻ trộm”, khi anh ta liên tục nhìn xung quanh một cách lo lắng.

Một phóng viên Hàn Quốc mô tả ánh mắt đó là “Ánh mắt cảnh giác, như thể họ sợ bị phát hiện vậy”. Cư dân mạng nói đùa: “Cách họ trao cốc nước trông giống như họ đang chia chiến lợi phẩm vậy; đây là nhiệm vụ bí mật gì vậy?”

Tuy nhiên, một số nhà quan sát chỉ ra rằng “sự cảnh giác đặc biệt” này thực chất là hậu quả tự nhiên của chế độ độc tài.

Có tin đồn rằng ông Tập Cận Bình không bao giờ uống nước ở bên ngoài, và tất cả đồ uống, thuốc men và khăn giấy của ông đều phải do người được chỉ định mang theo để tránh bị đầu độc hoặc đánh cắp dữ liệu sức khỏe. Kiểu hành xử này phản ánh chính xác nỗi sợ hãi của giới cầm quyền: quyền lực càng lớn, tính mạng càng bấp bênh. Những người xung quanh ông sống như đang đi trên băng mỏng khi phục vụ ông.

Điện thoại di động có an toàn không? Chỉ một câu nói của Tổng thống Hàn Quốc khiến ông Tập Cận Bình câm lặng

Khi ông Tập Cận Bình tặng một chiếc điện thoại Xiaomi cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-Myung, nhằm thể hiện thiện chí và “niềm tin vào công nghệ của Trung Quốc”, ông bất ngờ nhận được câu hỏi thẳng thắn: “Chiếc điện thoại này có an toàn không?”

Cả phòng im lặng. Ông Tập Cận Bình gượng cười đáp: “Vậy thì chúng ta hãy xem có cửa hậu nào không.”

Câu nói “Xem có cửa hậu không” này nghe vừa hài hước vừa tự giễu, nhưng lại mang một vẻ ngượng ngùng đến rợn người. Đối với một chế độ nổi tiếng với hệ thống giám sát kỹ thuật số và tường lửa, tuyên bố này chẳng khác nào phơi bày điểm yếu của nó.

Truyền thông Hàn Quốc bình luận: “Cảnh này là một ví dụ điển hình về sự hài hước khô khan trong lịch sử ngoại giao – khi một nhà độc tài cố gắng phô trương những thành tựu công nghệ, nhà lãnh đạo của một quốc gia dân chủ nhắc nhở ông ta rằng thế giới không tin tưởng vào công nghệ được giám sát.”

Tôi đã quen uống rượu Mao Đài, nhưng chỉ cần nhấp một ngụm rượu gạo là tôi lại cau mày và cảm thấy đau họng

Tại tiệc tối APEC, Hàn Quốc đã đặc biệt chuẩn bị rượu gạo truyền thống của mình có tên Makgeolli, để chúc mừng. Đại biểu từ 21 quốc gia đã cùng nâng ly chúc mừng, nhưng biểu cảm của ông Tập Cận Bình trước ống kính lại đặc biệt thú vị – sau khi nhấp một ngụm nhỏ, ông lập tức cau mày, mắt đảo quanh, môi hơi giật giật và chớp mắt liên tục.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với những lời bình luận hài hước của cư dân mạng: “Rượu yến tiệc nhà nước khiến Chủ tịch Tập Cận Bình cau mày thật đáng sưu tầm!”

Những người khác nói đùa: “Ngay cả một ngụm rượu trong bối cảnh ngoại giao cũng chỉ là tiểu tiết; khoảnh khắc Chủ tịch Tập Cận Bình mất biểu cảm đã bộc lộ bản chất con người thực sự của ông ta.”

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng cảnh tượng này cũng tượng trưng cho sự mất kiểm soát đối với “rượu mới của hoàng đế” – trong bối cảnh mọi người đều cười, chỉ có biểu cảm của nhà lãnh đạo là cứng nhắc nhất. Đây là một biểu hiện khác của sự cô lập mang tính hệ thống: ngay cả một ngụm rượu cũng không thể đồng cảm với thế giới.

“Ngoại giao sổ tay” của ông Tập Cận Bình

Cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump, lẽ ra phải là một cuộc gặp gỡ ngoại giao giữa hai siêu cường, đã bị lu mờ bởi một cuốn sổ tay nhỏ.

Nhiều đoạn clip cho thấy ông Tập Cận Bình gần như đọc toàn bộ nội dung từ một kịch bản đã chuẩn bị sẵn, hiếm khi giao tiếp bằng mắt với ông Trump. Các cảnh quay cận cảnh cho thấy phông chữ lớn của cuốn sổ, thậm chí còn có cả chú thích bính âm. Tài khoản “Israel War” trên nền tảng X nói đùa rằng: “Đây không phải là một cuộc họp, mà là một bài kiểm tra bính âm tiếng Trung.”

Theo các nguồn tin tại hiện trường, ông Trump liên tục liếc nhìn cuốn sổ, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi, như thể ông đang xem bài kiểm tra của một học sinh. Cư dân mạng châm biếm: “Một bên là phản ứng tự phát của một nhà lãnh đạo tự do, bên kia là sự đọc thuộc lòng của một nhà độc tài.”

Truyền thông nhà nước Trung Quốc không đề cập đến điều này, chỉ nói rằng bầu không khí “thực dụng”. Tuy nhiên, các nhà bình luận quốc tế chỉ ra rằng vấn đề không phải là nhà lãnh đạo đang đọc từ một kịch bản đã chuẩn bị sẵn, mà là ông ta không dám rời mắt dù chỉ một giây. Điều này không chỉ phản ánh sự lo lắng mà còn là sự xấu hổ và ngượng ngùng khi phải nhìn đi chỗ khác.

Bức thư bí ẩn của ông Trump khiến ông Tập Cận Bình bật cười, một hiện tượng hiếm gặp

Khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, những bức ảnh do Nhà Trắng công bố cho thấy ông Trump cầm một tờ giấy bí ẩn, khiến ông Tập Cận Bình bật cười thành tiếng. Khoảnh khắc hiếm hoi này rõ ràng đến mức ngay cả Thái Kỳ và Vương Nghị cũng cười theo.

Thế giới bên ngoài đồn đoán rộng rãi: tờ giấy đó viết gì? Một số người tin rằng đó là tấm thẻ gợi ý của ông Trump, một lời đáp trả cho “cuốn sổ nhỏ” của ông Tập; những người khác cho rằng đó có thể là một tờ giấy hài hước mà ông Trump cố tình đưa ra, mỉa mai mà không hề xúc phạm.

Cho dù nội dung là gì, tiếng cười ngắn ngủi này đã trở thành “khoảnh khắc nhân văn” duy nhất của toàn bộ hội nghị thượng đỉnh. Các nhà bình luận lập luận rằng khi một nhà độc tài cười, thực chất đó là một sự giải phóng nhỏ quyền lực bị kìm nén.

Chẳng trách có người nói: “Vào khoảnh khắc đó, ông Tập Cận Bình cuối cùng đã trở thành một con người, chứ không phải một con rối.”

Sự cô lập quyền lực được nhìn qua những chi tiết khó xử

Sáu khoảnh khắc, sáu tình huống khó xử, tạo nên “những trò cười tai hại về mặt xã hội” của ông Tập Cận Bình trên trường quốc tế.

Những sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt này thực chất là tấm gương phản chiếu của hệ thống: cấp dưới như tượng, thể hiện nỗi sợ hãi tột độ dưới quyền lực; vệ sĩ như kẻ trộm, phơi bày sự bất an của lãnh đạo; quà cáp bị nghi ngờ, rượu gạo khó uống, sổ ghi chép trở thành trò cười…

Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là phản ứng căng thẳng tự nhiên của một chế độ khép kín trong một thế giới mở.

Hội nghị thượng đỉnh APEC đã kết thúc, nhưng “sáu khoảnh khắc” của ông Tập Cận Bình giống như sáu tấm gương phản chiếu nỗi cô đơn, sợ hãi và mất kiểm soát của một nhà độc tài trên trường quốc tế. Thẳng thắn mà nói, ông ta có phần vô nhân đạo, hay nói đúng hơn là xa rời nhân tính. Nếu không phải là con người, thì ông ta là gì? Tất nhiên là quỷ rồi.

Một hệ thống ĐCSTQ gieo rắc nỗi sợ hãi vô tận cho hơn một tỷ người—không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của nó, kể cả chính lãnh đạo đảng và bè lũ tay sai.

Thật bi thảm và đáng thương!

Trần Tĩnh

(Bài viết thể hiện quan điểm và lập trường cá nhân của tác giả, Hân Nhi biên dịch)

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh

Recent Posts

Tàu Phúc Kiến được ông Tập phê chuẩn dùng máy phóng điện từ, khả năng tác chiến bị nghi ngờ

Gần đây, tàu sân bay thứ ba của Hải quân Đảng Cộng sản Trung Quốc…

5 giờ ago

Ngày càng nhiều người Mỹ nghi vấn: Học đại học có thực sự đáng giá?

"Nền giáo dục xuất sắc đang bị xói mòn và đây là vấn đề lớn…

6 giờ ago

Phố Wall nghĩ gì về khoản thù lao nghìn tỷ đô la của Musk?

Định giá của Tesla phần lớn dựa trên kỳ vọng lạc quan về khả năng…

6 giờ ago

Trước khi về già, cha mẹ hãy để dành cho con cháu 3 “kho báu” này

Mọi người có thể nghĩ rằng “kho báu” này hẳn là tiền, nhà, đất…, nhưng…

7 giờ ago

EU định thành lập trung tâm chống thông tin sai lệch từ Nga và Trung Quốc

Liên minh châu Âu dự định thành lập Trung tâm Phục hồi Dân chủ để…

9 giờ ago