Blog

Blog: Ông Cao Trí Thịnh đã mất tích 8 năm, ĐCSTQ không diệt vong, thiên lý bất dung

Trong cái gọi là “thịnh thế phồn hoa” mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhiều lần tuyên bố “Trung Quốc an toàn nhất”, “nhân quyền Trung Quốc tốt nhất”, “mức độ tin tưởng của dân chúng đối với chính phủ cao nhất”, thì luật sư nhân quyền nổi tiếng quốc tế nhất của Trung Quốc Cao Trí Thịnh đã “bị mất tích” 8 năm.

Bà Cảnh Hòa bên bức phù điêu nghệ thuật về ông Cao Trí Thịnh. (Ảnh: Bà Cảnh Hòa cung cấp)

Vợ, con trai, con gái, thân bằng quyến thuộc của ông, cùng Bộ Ngoại giao Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức phi chính phủ… từ lâu đã đi khắp nơi tìm kiếm, yêu cầu ĐCSTQ cho biết tung tích của ông. Đến nay, 2.920 ngày đã trôi qua, ĐCSTQ vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào.

Ông Cao Trí Thịnh, một công dân hợp pháp của Trung Quốc, một người cha, một người chồng, một tín đồ Cơ Đốc, một luật sư chính nghĩa dùng pháp luật để bảo vệ nhân quyền dường như đã “bốc hơi khỏi nhân gian”: sống không thấy người, chết không thấy xác.

Ông Cao Trí Thịnh “bị mất tích”

Ngày 13/8/2017, luật sư Cao Trí Thịnh (khi đó đang bị Trung Cộng quản thúc tại quê nhà ở phía Bắc Thiểm Tây, và bị cấm vào thành phố chữa bệnh) đã được hai người tốt bụng ở Sơn Tây là Lý Phát Vượng và Thiệu Trọng Quốc mạo hiểm giải cứu trong đêm, tránh được sự giám sát. Họ dự định đưa ông vào thành phố để chữa bệnh.

Ngay sau đó, cảnh sát Thiểm Tây huy động lượng lớn cảnh lực để truy lùng. Thiệu Trọng Quốc và Lý Phát Vượng lần lượt bị bắt giữ, Cao Trí Thịnh cũng bị cảnh sát tìm được và bắt đi.

Ngày 6/9/2017, Cục Công an thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây, thông báo với anh trai cả của ông rằng ông Cao Trí Thịnh đã bị đưa đến Bắc Kinh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Kể từ đó, ĐCSTQ không hề công khai bất kỳ thông tin nào về ông.

Bà Cảnh Hòa: “Cao Trí Thịnh, rốt cuộc anh đang ở đâu?”

Tháng 10/2017, hai luật sư bảo vệ quyền lợi là Yến Văn Tân và Trương Lỗi được người nhà của ông Cao Trí Thịnh ủy thác làm người đại diện pháp lý trong vụ mất tích của ông Cao, đã lần lượt đến Cục Công an Bắc Kinh, Cục Công an Du Lâm (tỉnh Thiểm Tây), Cục Công an huyện Giai (thuộc thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây) để hỏi thăm. Cả ba cơ quan đều trả lời không hề thụ lý vụ nào liên quan đến ông.

Tháng 2/2018, hai luật sư gửi công văn chính thức đến Bộ Công an ĐCSTQ, Cục Công an tỉnh Thiểm Tây, Cục Công an thành phố Du Lâm, Cục Công an huyện Giai để hỏi về tung tích của ông Cao, nhưng không có kết quả.

Tháng 9/2018, một nhóm công dân Trung Quốc do bà Vương Tố Nga khởi xướng, tiến hành một chiến dịch “Vạn Lý Hành” tại Bắc Kinh, Thiểm Tây, Sơn Tây để tìm kiếm ông Cao Trí Thịnh, nhưng vẫn không có kết quả.

Tháng 10/2018, gần 100 công dân Trung Quốc ký tên trong thư ngỏ kêu gọi ĐCSTQ lập tức thả ông, nhưng vẫn không có kết quả.

Tháng 4/2019, khi ông đã “bị mất tích” 611 ngày, vợ ông – bà Cảnh Hòa tại Mỹ – trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã rằng: “Chính quyền không thông báo cho gia đình biết rốt cuộc Cao Trí Thịnh bị giam ở đâu, cũng không đưa giấy tờ như lệnh bắt giữ, càng không cho gia đình được thăm gặp. Đồn công an địa phương thì cứ đùn đẩy trách nhiệm, lúc thì nói ông bị giam ở Du Lâm, lúc lại nói ở huyện Giai, khi thì bảo ở Bắc Kinh.”

Tháng 5/2020, khi ông bị mất tích 1.000 ngày, bà Cảnh Hòa viết trên Twitter (hiện là X): “1.000 ngày đêm, 1.000 lần giày vò, Cao Trí Thịnh đã bốc hơi khỏi nhân gian tròn 1.000 ngày. Trời đất bao la, không nơi tìm kiếm, cúi hỏi trời cao, nghẹn ngào không nói lên lời. Nước mắt gần cạn khô, trái tim như gỗ cháy. Cao Trí Thịnh, rốt cuộc anh ở đâu?”

Ngày 13/8/2021, tròn 4 năm ông Cao Trí Thịnh mất tích, bà viết trên Twitter: “Cao Trí Thịnh đã bị ĐCSTQ bắt cóc đủ 1.460 ngày… Tôi biết tôi không thể bỏ cuộc, chúng ta quen nhau 36 năm, kết hôn 31 năm, tôi vẫn tin rằng, dù biển cạn đá mòn, tôi cũng phải tìm được anh – sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại, nói với tôi rằng anh còn sống. Tôi chỉ là một người vợ bình thường, giờ chỉ có yêu cầu nhỏ bé này.”

Ngày 20/9/2022, một bức tranh chân dung nghệ thuật của ông Cao Trí Thịnh được ghép từ 7.355 vỏ đạn đã được triển lãm tại Đài tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản ở Washington, Mỹ. Bức chân dung này do vợ, con trai, con gái của ông tự tay làm dưới sự hướng dẫn của nhà điêu khắc Trần Duy Minh, tượng trưng cho 7.355 trái tim tan nát vì thương nhớ.

Ngày 20/4/2023, sinh nhật lần thứ 59 của ông, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ mở điều trần “Cao Trí Thịnh ở đâu?” Bà Cảnh Hòa nói: “Gần 6 năm qua, không có lệnh bắt, không tổ chức nào chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc, không ai nhìn thấy ông, không ai nghe tiếng ông, càng không ai xác nhận ông còn sống.”

Ngày 10/8/2024, bà viết trên X: “Chồng tôi, Cao Trí Thịnh, đã mất tích ở Trung Quốc tròn 7 năm. Hôm nay, tôi một lần nữa kêu gọi chính quyền ĐCSTQ, tôi không yêu cầu thả anh ấy, cũng không dám mong trả tự do, chỉ xin nói cho tôi biết: ông ấy còn sống không?”

Đính kèm dòng tweet là một video dài hai phút với chữ trắng trên nền đen, có tựa đề “Kỷ niệm 7 năm ngày Cao Trí Thịnh mất tích, vợ xin hỏi anh còn sống hay đã chết”. Video thật đau lòng.

Chú thích có nội dung: “Bảy năm qua, gia đình tôi và tôi đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hỏi han khắp nơi, vất vả tìm kiếm anh ấy, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được một tia hy vọng nào.”

“Trung Quốc, một quốc gia được biết đến là cường quốc thế giới, thường tự nhận mình là một cường quốc có trách nhiệm, nhưng liệu các vị có thực sự có trách nhiệm với công dân của mình không? Các vị có thể để một công dân, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, biến mất giữa ban ngày suốt 7 năm, khiến gia đình và cộng đồng quốc tế không hề hay biết tung tích của anh ấy.”

Năm 2025, sinh nhật 61 tuổi, bà viết thư ngỏ: “Chúng tôi không thể hiểu, một Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, lại bí mật xử lý một công dân vô tội suốt 8 năm mà không cho gia đình hay biết. Dù có tội, cũng phải cho biết giam ở đâu. Nếu đã hại chết, cũng phải trả tro cốt cho gia đình. Quốc gia lưu manh và khủng bố này, tôi không biết phải hình dung thế nào, tôi chỉ có nước mắt, tôi chỉ có máu chảy trong tim.”

Quốc tế phản ứng

Sau khi ông Cao Trí Thịnh mất tích, ngoài gia đình và bạn bè ở Trung Quốc, nhiều quan chức, tổ chức, đoàn thể và người nổi tiếng ở nước ngoài đã tìm kiếm tung tích của ông năm này qua năm khác.

Ngày 13/8/2018, ông Phó Hy Thu (Bob Fu), chủ tịch của China Aid, đã nói với phóng viên Trương Mẫn của Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại: “Các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần đề cập với tôi rằng họ đã hỏi Chính phủ Trung Quốc về tung tích của Luật sư Cao. Cho đến nay, chưa có kênh chính thức nào của Mỹ được thông báo về tung tích của Luật sư Cao, rốt cuộc ông ấy đã vi phạm pháp luật nào, hay thậm chí là ông ấy còn sống hay đã chết. Chính phủ Trung Quốc từ chối giải thích.”

Vào ngày 20/9/2022, ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động tại Bộ Ngoại giao Mỹ, đã phát biểu tại lễ công bố chân dung của ông Cao Trí Thịnh: “Mỹ lên án mạnh mẽ việc ĐCSTQ bắt giữ bất công luật sư Cao Trí Thịnh. Chúng tôi kêu gọi ĐCSTQ giải thích nơi ở của ông ấy và ngừng bịt miệng các nhà báo, luật sư và những người khác giống như ông ấy, những người đang nỗ lực đưa tin về sự thật, bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Mỹ sẽ luôn ủng hộ những chiến binh như ông Cao Trí Thịnh, những người đang nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng, ổn định và thịnh vượng hơn.”

Vào ngày 23/1/2024, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã đệ trình 15 vấn đề về vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại “Đánh giá tình hình nhân quyền tại Trung Quốc”, bao gồm cả việc hỏi về tung tích và tình trạng của ông Cao Trí Thịnh.

Bắt đầu từ ngày 12/8/2025, 122 tổ chức và nhóm nhân quyền bao gồm Hiệp hội Viện trợ Mỹ – Trung Quốc đã công bố một lá thư chung và gửi tới cả hai viện của Quốc hội Mỹ, Ủy ban Nhân quyền và Lao động, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc chống Tra tấn và các tổ chức khác, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức trả tự do cho ông Cao Trí Thịnh.

Vào các năm 2019, 2020 và 2023, EU đã nhiều lần ra tuyên bố yêu cầu ĐCSTQ phải trả tự do vô điều kiện cho ông Cao Trí Thịnh.

Tuy nhiên, cho đến nay, phản ứng của ĐCSTQ đối với sự “mất tích” của ông Cao Trí Thịnh vẫn là: lợn chết không sợ nước sôi, ta là lưu manh rồi thì còn sợ ai!

Vì sao ĐCSTQ lại đối xử với luật sư Cao Trí Thịnh theo cách này?

Chỉ vì luật sư Cao là người có lương tâm, đạo đức, chính nghĩa và nhân đạo, có nhân tính, ông không ca ngợi ĐCSTQ, mà chỉ nói lời nhân đạo vì dân chúng.

Sinh năm 1964 tại một gia đình nghèo ở Thiểm Bắc, từng làm công, nhập ngũ, tự học luật, năm 1995 đỗ bằng luật sư, năm sau bắt đầu hành nghề. Ông luôn bảo vệ quyền lợi cho nhóm yếu thế, năm 2000 mở Văn phòng luật sư Thịnh Trí ở Bắc Kinh. Năm 2001, Bộ Tư pháp bình chọn ông là “Mười luật sư danh dự hàng đầu toàn quốc”.

Việc làm chính nghĩa nhất mà Luật sư Cao đã làm, nhưng lại là điều mà ĐCSTQ ghét nhất, là nói lên sự thật cho những người tập Pháp Luân Công, những người tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” và đang bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo.

Ngày 26/12/2004, luật sư Cao tiếp quản vụ án của người tập Pháp Luân Công Hoàng Vĩ ở Thạch Gia Trang, trở thành một trong những luật sư nhân quyền đầu tiên tại Trung Quốc Đại Lục đại diện cho người tập Pháp Luân Công bị bức hại.

Trong quá trình bảo vệ quyền lợi của Hoàng Vĩ, luật sư Cao phát hiện ra rằng ở mọi giai đoạn của quá trình, các viên chức thực thi pháp luật đều vi phạm pháp luật, biết đó là luật, nhưng rồi vẫn vi phạm, chà đạp luật pháp và xâm phạm nhân quyền. Ông không thể ngồi yên được nữa. Vì ba lá thư trước đó ông gửi đến Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) về các vấn đề pháp lý đều bị bỏ ngoài tai, nên vào ngày 31/12/2004, ông đã công bố “Thư ngỏ gửi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc”, lên tiếng bảo vệ  những người tập Pháp Luân Công.

Nhưng như thường lệ, Nhân đại toàn quốc không có phản hồi.

Sau đó, luật sư Cao biết thêm về cuộc đàn áp vô nhân đạo đối với những người tập Pháp Luân Công. Lương tâm thôi thúc ông cầm bút viết thư gửi đến lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ.

Vào các ngày 18/10, 22/11 và 12/12 của năm 2005, luật sư Cao đã viết ba lá thư gửi đến các cấp lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ. Một trong những lá thư có tiêu đề “Những hành vi man rợ hủy hoại lương tâm và đạo đức của dân tộc chúng ta phải chấm dứt ngay lập tức”. Các lá thư nói về nhiều vụ đàn áp tàn bạo đối với những người tập Pháp Luân Công mà ông đã đích thân điều tra và biết được.

Cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “Phòng 610”. Về sự tàn bạo vô pháp của “Phòng 610”, luật sư Cao đã viết:

“Ít nhất, Phòng 610 có thể được gọi như vậy: một tổ chức mafia nằm trong quyền lực nhà nước, và thậm chí cao hơn cả quyền lực nhà nước. Nó là một tổ chức mafia có thể thao túng và kiểm soát mọi nguồn lực của nhà nước. Một tổ chức không nằm trong hiến pháp nhà nước hay cấu trúc quyền lực quốc gia, vậy mà nó lại thực thi những quyền hạn mà chỉ các cơ quan nhà nước mới có thể thực thi, và nhiều quyền hạn mà ngay cả các cơ quan nhà nước cũng không thể thực thi. Nó thực thi quyền lực mà từ khi loài người trên hành tinh này có nền văn minh quốc gia, không một quốc gia nào từng được sở hữu.”

“Chúng ta đã thấy quyền lực tượng trưng bởi Phòng 610 liên tục sử dụng các phương pháp tàn sát về thể xác và tinh thần, dùng gông cùm, xiềng xích, sốc điện và ghế cọp để đối xử với người dân chúng ta. Quyền lực này, giờ đây hoàn toàn nằm trong bóng tối, đang liên tục tra tấn các bà mẹ, chị em, con cái chúng ta và toàn thể dân tộc chúng ta.”

Luật sư Cao Trí Thịnh chịu bức hại tàn bạo

Vì Luật sư Cao đã giữ vững lương tâm của mình và nói lên sự thật về Pháp Luân Công mà ĐCSTQ đã cố gắng che đậy, nên ông đã phải chịu sự đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ kể từ năm 2006.

  • Tháng 1/2005: Văn phòng luật bị đóng cửa 1 năm;
  • Tháng 8/2006: Bị bắt cóc, tước bằng hành nghề;
  • Tháng 12/2006: Bị kết án phi pháp 3 năm tù, treo 5 năm;
  • Tháng 2/2009: Bị bắt tại nhà ở Thiểm Tây;
  • Tháng 12/2011: Bị hủy án treo, giam ở Tân Cương 3 năm;
  • Tháng 8/2014: Ra tù, bị quản thúc tại quê ở Thiểm Bắc;
  • Ngày 13/8/2017: Bị mất tích, đến nay đã 8 năm.

Ngày 15/8/2006, ông bị cảnh sát bí mật bắt cóc và tra tấn trong một thời gian dài. Ông viết:

“Từ ngày 15/8 đến ngày 22/12/2006, tôi bị giam giữ tổng cộng 129 ngày. Tôi bị còng tay 600 giờ, bị trói vào một chiếc ghế sắt được thiết kế đặc biệt trong hơn 590 giờ, và bị phơi dưới ánh đèn hai chiều mạnh trong hơn 590 giờ. Trong 129 ngày đó, tôi bị bắt ngồi xếp bằng trên sàn nhà và suy ngẫm về ‘tội lỗi’ của mình trong khoảng 800 giờ, và bị bắt lau sàn 385 lần.”

Ngày 21/9/2007, ông lại bị cảnh sát bí mật bắt cóc và tra tấn trong hơn 50 ngày. Trong bài viết “Đêm đen, mũ trùm đen, xã hội đen bắt cóc”, ông viết:

“Bốn dùi cui điện bắt đầu giật điện tôi, những chỗ tôi cảm nhận được điện giật, lục phủ ngũ tạng, cơ bắp toàn thân như tự động co giật để tránh né dưới lớp da. Tôi đau đớn lăn lộn trên mặt đất, khi kẻ cầm đầu họ Vương bắt đầu phóng điện vào bộ phận sinh dục của tôi, tôi đã van xin hắn. Lời van xin của tôi chỉ đổi lại một tràng cười và sự tra tấn càng điên cuồng hơn…”

Trong quá trình đàn áp luật sư Cao, vợ và các con của ông cũng bị đe dọa, cầm tù, lăng mạ và thậm chí còn bị đe dọa giết chết.

Vào ngày 9/1/2009, để sinh tồn, bà Cảnh Hòa buộc phải chạy trốn khỏi Trung Quốc cùng cô con gái 16 tuổi và cậu con trai 5 tuổi, cuối cùng họ đến Mỹ .

Vào tháng 5/2020, chị của ông Cao Trí Thịnh, tuyệt vọng vì sự đe dọa, quấy rối và tra tấn không ngừng của ĐCSTQ, đã nhảy xuống sông tự tử.

Năm 2021, anh rể của bà Cảnh Hòa bị bệnh nặng đã nhảy lầu tự tử vì không thể chịu đựng được sự quấy rối vô nhân đạo liên tục.

Ông Lý Phát Vượng, người đàn ông tốt bụng đã cứu ông Cao Trí Thịnh, đã bị bắt và tra tấn đến mức nguy kịch, suýt chết trong tù. Ông Thiệu Trọng Quốc, người cũng cứu ông Cao Trí Thịnh, ban đầu bị kết án 3 năm tù; sau khi được thả, ông lại đi tìm Cao Trí Thịnh và bị kết án thêm hai năm tù.

“Lương tâm của Trung Quốc”

Luật sư Cao Trí Thịnh đã kiên trì giữ vững đạo đức, bảo vệ pháp luật, bảo vệ nhân quyền, dám nói lên sự thật và chịu đựng những gian khổ không kể xiết dưới sự khủng bố đỏ của ĐCSTQ, giành được sự ngưỡng mộ và ca ngợi chân thành của tất cả những người có lương tâm trên toàn thế giới.

Cho đến nay, luật sư Cao có thể là luật sư nhân quyền Trung Quốc được quốc tế ca ngợi nhất.

Từ năm 2005 đến nay, Cao Trí Thịnh đã giành được các giải thưởng sau: Giải thưởng Nhân vật dân chủ xuất sắc của Trung Quốc, Giải thưởng đấu tranh nhân quyền, Giải thưởng nhân quyền Bruno-Kreski của Áo, Giải thưởng bảo vệ quyền tự do ngôn luận, Giải thưởng luật sư nhân quyền quốc tế, Giải thưởng thúc đẩy tiến bộ của Trung Quốc, Giải thưởng luật sư nhân quyền 709, Giải thưởng tự do Shahbaz Bhatti, Giải thưởng tự do Lâm Chiêu (Lin Zhao), v.v. và đã ba lần được đề cử giải Nobel Hòa bình.

Luật sư Cao được các chuyên gia pháp lý Trung Quốc Đại Lục ca ngợi là “người tiên phong của phong trào nhân quyền Trung Quốc”, “người đi đầu trong việc thức tỉnh nhận thức về quyền quốc gia của Trung Quốc” và là “lương tâm, lòng dũng cảm và xương sống của Trung Quốc”. Ông David Kilgour, cố Quốc vụ khanh Canada phụ trách Châu Á và Thái Bình Dương, ca ngợi ông Cao là “một trong những luật sư dũng cảm nhất trên trái đất”.

Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, có trụ sở tại New York, Mỹ, đã nhiều lần ra thông cáo điều tra cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với luật sư Cao Trí Thịnh.

Lời kết

Tóm lại, thái độ và cách làm của ĐCSTQ đối với luật sư Cao Trí Thịnh là: thà mất hết lòng dân, cũng phải làm ác đến cùng; thà khiến trời giận người oán, cũng phải đi ngược ý trời; thà để ĐCSTQ diệt vong, cũng phải đi đến cùng con đường tăm tối.

Trong vấn đề đối xử với việc luật sư Cao “bị mất tích”, ĐCSTQ đã xé bỏ mọi lớp ngụy trang, hiện rõ nguyên hình “ĐCSTQ chính là ma quỷ”.

ĐCSTQ không diệt vong, thiên lý bất dung.

Vương Hữu Quần

(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, bản gốc được đăng trên Epoch Times)

Xem thêm: 

Vương Hữu Quần

Published by
Vương Hữu Quần

Recent Posts

Chỉ có Mỹ và Tổng thống Trump mới đưa được Putin đến bàn đàm phán hòa bình – Rubio

Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới và Tổng thống Donald Trump…

5 phút ago

Tây Ban Nha đối phó với 20 đám cháy rừng lớn giữa lúc nắng nóng gay gắt

Nắng nóng gay gắt đã cản trở nỗ lực khống chế 20 đám cháy rừng…

29 phút ago

Israel thông báo kế hoạch cho “giai đoạn tiếp theo” của cuộc chiến với Hamas

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, đã…

40 phút ago

Cựu thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Nga, tử vong sau khi bị nai rừng chọc thủng kính chắn gió

Kseniya Alexandrova là người mẫu được Modus Vivendis đại diện, công ty đã đưa ra…

45 phút ago

Người đàn ông TQ trốn khỏi khu lừa đảo ở Đông Nam Á, phải ăn giun đất để sống sót

Một người đàn ông họ Hà ở Trung Quốc, hai năm trước vì tin vào…

49 phút ago

Protein và 5 lợi ích cho sức khỏe não bộ

Lâu nay, nhắc đến protein, mọi người thường nghĩ đây là “vật liệu” giúp xây…

55 phút ago