Luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc, ông Cao Trí Thịnh, người đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để lên tiếng cho các nhóm bị đàn áp, đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng chế mất tích gần 8 năm nay. Tình trạng sức khỏe và sự an toàn tính mạng của ông luôn là mối quan tâm của vô số người trong và ngoài Trung Quốc. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 61 của ông vào ngày 20/4, các tổ chức và những người yêu công lý ở nhiều quốc gia trên thế giới đã tập trung trước các Lãnh sự quán ĐCSTQ tại địa phương, hoặc xuống đường tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ ông, đồng thời lên án sự đàn áp của ĐCSTQ.

id14488819 e8f347b8b861e6a411ad995a47d658ef
Ngày 20/4/2025, cư dân người Hoa tại Los Angeles đã đến trước Lãnh sự quán ĐCSTQ để bày tỏ sự ủng hộ đối với luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, yêu cầu ĐCSTQ công khai tung tích của ông. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

“Trả tự do cho Cao Trí Thịnh!”, “Cao Trí Thịnh vô tội!” — Vào Chủ nhật, gần một trăm cư dân Los Angeles đã tập trung và tuần hành trước Lãnh sự quán ĐCSTQ, hô vang khẩu hiệu, lên án việc ĐCSTQ giam giữ trái phép ông Cao Trí Thịnh. Tại buổi tập trung, họ đã phơi bày hành vi bắt cóc theo kiểu xã hội đen của ĐCSTQ đối với ông Cao, cùng với những hình thức tra tấn dã man mà một luật sư chính trực, dám đứng lên vì dân như ông phải gánh chịu. Không khí tại hiện trường tràn ngập sự phẫn nộ của cộng đồng người Hoa yêu chuộng công lý.

Luật sư Cao Trí Thịnh đã đột ngột mất liên lạc với thế giới bên ngoài từ năm 2017 cho đến nay. Mặc dù nhiều người và các quốc gia liên tục đặt câu hỏi, nhưng ĐCSTQ vẫn luôn từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Do những hình thức tra tấn mà ông từng phải chịu đựng trong những lần bị giam giữ trước đây, nhiều người vô cùng lo lắng cho sự an toàn tính mạng của ông.

Vì kiên trì lên tiếng cho những người bị đàn áp, ông Cao Trí Thịnh được mệnh danh là “Lương tâm Trung Quốc”, “Anh hùng Trung Quốc”, “Một trong những luật sư nhân quyền vĩ đại nhất đương đại”, và đã nhiều lần được đề cử Giải Nobel Hòa bình. Năm 2005, ông từng gửi 3 bức thư ngỏ đến Quốc hội Trung Quốc và lãnh đạo ĐCSTQ đương nhiệm, để phản ánh tình trạng đàn áp tàn bạo đối với những người tập Pháp Luân Công, và vì vậy đã bị chính quyền cùng với Văn phòng 610 bắt cóc, tra tấn. Ông Cao sau đó bị kết án 3 năm tù, và sau khi ra tù lại nhiều lần bị bắt cóc bí mật, cho đến khi một lần nữa mất tích.

id14488842 042005 1
Ngày 20/4/2025, cư dân người Hoa tại Los Angeles đã đến trước Lãnh sự quán ĐCSTQ để bày tỏ sự ủng hộ đối với luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, yêu cầu ĐCSTQ công khai tung tích của ông. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
id14488828 25ae19d5b608255fecf21
Ngày 20/4/2025, cư dân người Hoa tại Los Angeles đã đến trước Lãnh sự quán ĐCSTQ để bày tỏ sự ủng hộ đối với luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, yêu cầu ĐCSTQ công khai tung tích của ông. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
id14488861 042006
Ngày 20/4/2025, cư dân người Hoa tại Los Angeles tiếp tục đến trước lãnh sự quán Trung Quốc để ủng hộ luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, yêu cầu Trung Cộng công khai nơi ở hiện tại của ông. Tấm biểu ngữ “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, Yêu nước không phải là yêu ĐCSTQ”. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Người phát ngôn Pháp Luân Công tại Los Angeles – Giáo sư Ngô Anh Niên: ĐCSTQ đàn áp ông Cao Trí Thịnh theo kiểu xã hội đen

Ông Ngô Anh Niên – người phát ngôn Pháp Luân Công tại Los Angeles, đồng thời là giáo sư Đại học California Los Angeles (UCLA), đã có bài phát biểu tại buổi mít tinh. Ông nói nhìn lại quá trình hơn 20 năm luật sư Cao Trí Thịnh bị bức hại, đặc biệt là vào năm 2007 khi ông Cao bị cảnh sát mật của ĐCSTQ bắt cóc và giam giữ hơn 50 ngày, trong thời gian đó phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn tàn bạo, khiến người ta “sống không bằng chết”.

id14488859 Screenshot 2025 04 21
Ngày 20/4/2025, Giáo sư Ngô Anh Niên (người cầm micro) phát biểu tại buổi mít tinh ủng hộ ông Cao Trí Thịnh, yêu cầu  ĐCSTQ công khai tung tích của ông. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Trong bài viết “Đêm đen, mũ trùm đen, bắt cóc kiểu xã hội đen”, ông Cao Trí Thịnh từng mô tả các hình thức tra tấn mà ông phải chịu đựng: bị điện giật vô số lần, bị lột trần rồi đánh đập, bị khói thuốc lá xông vào mắt, bị chọc tăm vào vùng kín,… khiến ông nhiều lần ngất xỉu.

Ông Ngô Anh Niên cho biết suốt hơn 7 năm qua, gia đình ông Cao vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của ông nhưng hoàn toàn không có tin tức, thậm chí không rõ ông còn sống hay đã chết. ĐCSTQ không chỉ đàn áp ông Cao Trí Thịnh, mà còn khủng bố và bức hại cả người thân của ông, 2 người thân của ông Cao đã tự sát vì không chịu nổi sự quấy rối.

Ông Ngô chỉ ra, “ĐCSTQ đàn áp luật sư Cao Trí Thịnh hoàn toàn là kiểu đàn áp xã hội đen, điều này cho thấy ĐCSTQ thực chất là tổ chức xã hội đen lớn nhất Trung Quốc.”

Bà Lý Hải Luân, giám đốc Trung tâm Thoái Đảng tại Los Angeles, trong bài phát biểu của mình đã ca ngợi nhân cách cao thượng của luật sư Cao Trí Thịnh. Bà nói: “Tại sao lại có nhiều người đến đây lên tiếng cho ông Cao Trí Thịnh đến vậy? Bởi vì ông ấy là một luật sư chính nghĩa, là người dám đứng lên bênh vực và bảo vệ những người bị đàn áp.”

Bà cũng nhấn mạnh, dưới chế độ bạo lực tà ác của ĐCSTQ, ông Cao Trí Thịnh đã can đảm lên tiếng cho Pháp Luân Công, vạch trần sự thật, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chính sự chính nghĩa và dũng cảm đó đã khiến nhóm lợi ích của ĐCSTQ sợ hãi. “Luật sư Cao Trí Thịnh đã vì chúng tôi mà lên tiếng đòi lại công lý, vậy nên chúng tôi, tất nhiên, phải đứng ra tìm kiếm ông ấy, ủng hộ ông ấy và mạnh mẽ phản đối ĐCSTQ!”

id14488871 042007
Ngày 20/4/2025, cộng đồng người Hoa tại Los Angeles tiếp tục đến trước Lãnh sự quán ĐCSTQ để lên tiếng ủng hộ luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, yêu cầu ĐCSTQ công khai nơi ở của ông. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Các tổ chức dân chủ tôn vinh ông Cao Trí Thịnh

Tại buổi mít tinh, một bức thư ngỏ của bà Cảnh Hòa (vợ luật sư Cao Trí Thịnh) đã được đọc công khai. Trong thư, bà kể lại những năm tháng gia đình bà bị chính quyền ĐCSTQ bức hại. Chị gái của ông Cao vì quá thương nhớ em trai và không chịu nổi sự quấy rối kéo dài từ phía công an ĐCSTQ nên đã tự sát. Anh rể của bà Cảnh Hòa cũng chọn con đường tự vẫn vì sự bức hại của chính quyền ĐCSTQ, và cả con cái họ cũng bị liên lụy. Bi kịch của gia đình ông Cao khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào.

Ông Giới Lập Kiến, Chủ tịch Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc, trong bài phát biểu của mình cho biết, sự đàn áp mà luật sư Cao Trí Thịnh và gia đình ông phải gánh chịu đã cho thấy chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ là một tập đoàn tội phạm, với mức độ tà ác không thể diễn tả bằng lời. Ông khẳng định: “Đây là chính quyền tà ác nhất trên hành tinh này.”

“Chúng ta nhất định phải lên tiếng ủng hộ luật sư Cao Trí Thịnh,” ông nói. “Bởi vì lương tâm của chúng ta cho chúng ta biết rằng ông ấy đang lên tiếng vì chúng ta, đang chịu tra tấn vì chúng ta; ông ấy đang bị mất tích, bị bắt cóc thay cho chúng ta!”

id14488862 22
Ngày 20/4/2025, Chủ tịch Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc Giới Lập Kiến (người cầm micro) đã tổ chức buổi mít tinh và tuần hành trước Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Los Angeles để ủng hộ luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, đồng thời yêu cầu ĐCSTQ công khai tung tích của ông. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Trước làn sóng kêu gọi trong và ngoài Trung Quốc yêu cầu công bố tung tích của ông Cao Trí Thịnh, chính quyền ĐCSTQ vẫn luôn làm ngơ, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn này đã vượt quá sức tưởng tượng của con người.

Bà Thạch Thục Bình, một đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc, cho biết luật sư Cao Trí Thịnh đã dũng cảm phơi bày nhiều sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và những bất công mà người dân tầng lớp dưới phải chịu đựng. “Ông ấy, trong một quốc gia độc tài, tham nhũng và không có pháp trị, đã không màng đến sự an nguy của bản thân, bất chấp sự đàn áp của ĐCSTQ, kiên trì lên tiếng vì những người yếu thế. Tôi thực sự rất cảm kích ông ấy. Ông là một luật sư lương tri mà người dân Trung Quốc đang rất cần.”

Bà Lưu Mẫn, cũng là đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc, khi được phỏng vấn đã nói: “Ông Cao Trí Thịnh là anh hùng dân tộc, là cột sống của dân tộc. Sự đàn áp mà ĐCSTQ nhắm vào ông khiến tôi hiểu rõ bộ mặt thật của đất nước Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản [Trung Quốc].”

Những người tham gia tập trung kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những người thiện lương trên thế giới hãy đứng về phía chính nghĩa, cùng nhau lên tiếng bảo vệ ông Cao Trí Thịnh, cho đến khi tìm ra tung tích của ông.

Buổi tuần hành và mít tinh tại Los Angeles ngày hôm đó do Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc tổ chức. Các tổ chức dân chủ tham gia còn bao gồm: Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, Diễn đàn Dân chủ Trung Quốc tại Los Angeles, Hội nghiên cứu Hiến chính của người lưu vong, Liên minh Chống Bức hại Chính trị Trung Quốc, Nhóm Quan tâm Nhân quyền Quốc tế, Thế hệ Mới Thức Tỉnh, Liên minh Tự do Công dân Hoa Hạ, và Liên minh Chấm dứt ĐCSTQ của Phong trào Giấy trắng.

Toàn cầu đồng loạt truy trách nhiệm ĐCSTQ

Ngoài Los Angeles, vào ngày 20/4/2025, cộng đồng người Hoa tại nhiều nơi khác như New York, San Francisco, Hawaii, Canada, Paris (Pháp), Iceland, New Zealand và Đài Loan cũng đã tổ chức các buổi tập mít tinh nhằm truy trách nhiệm ĐCSTQ, yêu cầu công khai tung tích của luật sư Cao Trí Thịnh.

id14488864 303cc25d2e97523c4ce3f6ea363a68b8
Ngày 20/4/2025, cư dân người Hoa tại New Zealand đã xuống phố thương mại để ủng hộ luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, yêu cầu ĐCSTQ tiết lộ nơi giam giữ ông. Nội dung biểu ngữ “Luật sư Cao Trí thịnh sinh nhật 61 tuổi, ông đang ở đâu?” (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
id14488867 696c7118a52cda83b0ccb890f9009c99
Cùng ngày, các thành viên Đảng Dân chủ Trung Quốc chi nhánh Hawaii đã tổ chức hoạt động ủng hộ luật sư Cao Trí Thịnh, kêu gọi ĐCSTQ công bố thông tin về ông. Nội dung biểu ngữ “Độc tài ĐCSTQ hãy thả ông Cao Trí Thịnh”. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
id14488868 850d73d295c8d4fb60f5ff2759819b4b
Ngày 20/44, cư dân người Hoa tại Paris, Pháp, đã tổ chức tập trung ủng hộ Cao Trí Thịnh và yêu cầu ĐCSTQ công khai tung tích của ông. Tấm biểu ngữ ở giữa: “Thông báo tìm người”. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Ông Chu Phong, đại diện Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Iceland, đã đến trước Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Iceland để kháng nghị. Trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ Epoch Times, ông nói rằng lẽ ra luật sư Cao Trí Thịnh nên được đoàn tụ với gia đình, nhưng thay vào đó ông lại phải đón sinh nhật lần thứ 61 trong bóng tối. “Tôi không thể chấp nhận sự bất công như thế này!”

“Cái tên Cao Trí Thịnh là biểu tượng của chính nghĩa và lòng dũng cảm. Tinh thần của ông truyền cảm hứng cho những người trên khắp thế giới đang đấu tranh cho tự do và nhân quyền.”

Ông Chu Phong cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với bà Cảnh Hòa – vợ ông Cao: “Sự kiên trì và lòng dũng cảm của bà khiến chúng tôi vô cùng khâm phục!”

Theo Trần Đức Di, Epoch Times

Xem thêm: