Categories: Xã luậnBlog

Chụp ảnh chung cư cũ và xe cộ bị cấm triển lãm

Đây có lẽ là cảm nhận của nhiều người khi đến với triển lãm Saigon Artbook lần thứ 6, vừa diễn ra tại The Factory Comtemporary Arts Center (15 Nguyễn Ư Dĩ, quận 2, TP.HCM), nơi có đến 3/5 số lượng tác phẩm phải treo trong tình trạng không được phép xem. Nghệ sĩ Bảo Zoãn (sinh 1990, Biên Hòa, Đồng Nai) gởi 12 bức ảnh tham dự triển lãm này, tất cả đều bị cấm trưng bày.

Vốn là một kĩ sư cơ khí chính xác, ảnh chụp của Bảo Zoãn khá chân phương, chỉ phản ánh một phần không khí đời sống chân thực nơi các chung cư cũ của thành phố. Triển lãm trưng bày gần 50 tác phẩm của Nguyễn Ngọc Vũ, Bảo Zoãn, Nguyễn Đức Diễm Quỳnh, Nathan Larson và Kumkum Fernando.

Dù không phải ngày khai mạc nhưng vẫn thường xuyên có người đến xem các tác phẩm bị cấm.

Phía kiểm duyệt còn nghiêm cấm trưng bày toàn bộ 17 tác phẩm của Nathan Larson (sinh 1977, người Canada), nghệ sĩ chọn TP.HCM để sống từ năm 2011. Nathan Larson chuyên chụp những người lao động trên đường phố và vài bức ảnh về xe cộ, kẹt xe. Tất cả ảnh đen trắng của Nathan Larson đều là hiện thực mắt thấy tai nghe, khá chân phương, không xuyên tạc, cắt ghép. Một đại diện của The Factory (tạm giấu tên) cho biết: “Đây là một việc đáng tiếc, nó gây nhiều khó khăn cho việc tổ chức triển lãm. Những tác phẩm bị từ chối giấy phép đều không mang tính chính trị gì cả”. “Chúng tôi thấy chưa tìm được tiếng nói chung giữa nghệ sĩ, nhà tổ chức và tiêu chí của bên kiểm duyệt tác phẩm. Trong khi 5 nghệ sĩ là phần gắn kết của quyển sách Saigon Artbook, sách cũng đã được NXB Trẻ cấp phép xuất bản, phát hành, trong đó có tất cả tác phẩm bị từ chối giấy phép tại đây”, người này nói thêm.

Một trong những tác phẩm bị cấm của Bảo Zoãn, có tên Cá viên chiên. Nhìn những bức ảnh khá thơ mộng này thì thật khó để biết lý do vì sao bị cấm.

Điều thú vị, không như các lần trước đây tại Việt Nam, khi tác phẩm nào bị cấm thì phải gỡ xuống, triển lãm này để nguyên vẹn, chỉ dùng giấy bọc lại. Người xem đi giữa mấy chục tác phẩm bị bọc, tâm trạng chung là khá tò mò. The Factory cho biết họ chọn cách treo này vì nếu triển lãm chỉ còn có 3 nghệ sĩ thì sẽ không công bằng với 2 nghệ sĩ còn lại, nó cũng làm lệch tinh thần chung.

Một tác phẩm bị cấm của Nathan Larson, có tên Bike lady.

Xin nhấn mạnh, chúng tôi không có ý chống lại pháp luật hay các quy định của cơ quan nhà nước, nhưng khán giả có quyền được biết sự tồn tại của 2 nghệ sĩ này, cũng như tác phẩm của họ trong sách đã xuất bản. Chọn việc treo các tác phẩm bị che hoàn toàn cho thấy chúng tôi tuân thủ quy định, nhưng không vì thế mà thiếu sự bất bình, vì Bảo Zoãn và Nathan Larson không đáng bị như vậy”, cũng đại diện của The Factory chia sẻ.

FB LÝ ĐỢI

Published by
FB LÝ ĐỢI

Recent Posts

Nhiều cơ sở nhà, đất của Bộ Công Thương bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả 

Kết luận thanh tra chuyên đề về nhà, đất dôi dư tại Bộ Công Thương…

3 giờ ago

Bộ KH&CN: Khuyến nghị sử dụng AI rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật

Hai nền tảng được Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị các cơ quan…

7 giờ ago

Cà Mau: Không được tự ý ghi âm, livestream buổi tiếp công dân

UBND tỉnh Cà Mau quy định công dân không được tự ý quay phim, chụp…

8 giờ ago

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

11 giờ ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

12 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

12 giờ ago