(Ảnh: 9binh)
21 năm trước, vào tháng 11/2004, Epoch Times đăng loạt xã luận “Cửu Bình Cộng sản Đảng”, dựa trên lẽ thường, sự thật và logic, thông qua những hiện tượng, biểu hiện và ảo giác rối rắm phức tạp, trình bày trước thế nhân bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): Một tổ chức tà giáo, tà linh, tà đảng với những đặc trưng bản chất là “giả, ác, đấu, phản trời, phản đất, phản nhân loại, phản Thần Phật”.
“Cửu Bình” ra đời như một tiếng sấm chấn động, đánh thức nhiều người khỏi ảo tưởng về ĐCSTQ; như một dòng suối trong lành, nuôi dưỡng tinh thần cho hàng trăm triệu người Trung Quốc bị ĐCSTQ bức hại; như một ngọn hải đăng hy vọng, chỉ dẫn vô số người bị văn hóa đảng não hóa lạc lối trở về con đường chính đạo.
“Cửu Bình” đã được tập hợp thành sách, ngoài bản tiếng Trung giản thể và phồn thể, còn được dịch ra hơn 30 thứ tiếng như Anh, Nhật, Đức, Pháp, Hàn, Nga, Tây Ban Nha, Việt Nam, Ý, và được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan cũng như khắp thế giới, trở thành cuốn sách có phạm vi lưu truyền rộng nhất, ảnh hưởng lớn nhất, mang lại lợi ích nhiều nhất trong việc giúp người trong và ngoài nước hiểu rõ bản chất ĐCSTQ.
21 năm qua, thế sự thay đổi, nhân gian biến đổi. Vô số sự thật đã chứng minh đầy đủ: “Cửu Bình” về bản chất thật của ĐCSTQ là chính xác.
Chẳng hạn:
Năm 2018, ĐCSTQ trong cuộc chiến thương mại Mỹ–Trung bất nhất;
Năm 2019, đàn áp bạo lực phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ ở Hồng Kông;
Năm 2020, ĐCSTQ áp đặt “Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông”, chấm dứt trước 27 năm nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông;
Từ năm 2020 đến nay, ĐCSTQ dùng chiến tranh văn hóa và đe dọa quân sự gây áp lực cực độ lên Đài Loan;
Năm 2020–2022, Trung Quốc Đại lục thực hiện chính sách Zero-COVID khắc nghiệt; cuối năm 2022, bất ngờ nới lỏng kiểm soát dịch, khiến hàng trăm triệu người nhiễm bệnh, nhiều người tử vong;
Năm 2023, thị trường chứng khoán, bất động sản, ngoại hối, trái phiếu đồng loạt lao dốc;
Năm 2024, 37 quan chức tham nhũng bị xét xử, cao nhất kể từ Đại hội 18;
Năm 2025, lãnh đạo ĐCSTQ đề xuất “sống đến 150 tuổi”, gây chấn động về vấn đề mổ cướp nội tạng.
Loạt sự kiện lịch sử này liên tiếp tác động mạnh đến giác quan và tinh thần con người, liên tục làm sáng tỏ bản chất xảo trá, tàn bạo, tham lam và độc ác của ĐCSTQ.
Ngày 30/11/2022, nhà lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ Giang Trạch Dân qua đời. Cả thế giới biết rõ, Giang ít nhất đã phạm 3 tội trọng – tội chết: Giang là người bảo trợ chính của nhóm tham nhũng nghiêm trọng nhất trong đảng–chính phủ–quân đội; Giang là kẻ bán nước lớn nhất thời hiện đại; Giang là thủ phạm chủ mưu trong việc mổ cướp nội tạng tập thể học viên Pháp Luân Công. Nhưng ĐCSTQ vẫn tán dương ca ngợi Giang bằng ngôn từ nịnh hót, là sự sùng bái đối với một kẻ gây họa cho đất nước, tội ác chồng chất, để lại tiếng xấu muôn đời.
Năm 2020, ĐCSTQ nhân lúc Mỹ bị dịch bệnh tấn công, từ biển, đất liền và không gian phát động chiến tranh lạnh mới với Mỹ; từ 2022 đến nay, ĐCSTQ trở thành nguồn tiếp máu lớn nhất cho chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga; năm 2023, trong chiến tranh trả đũa các vụ tấn công của Hamas ở Israel, ĐCSTQ thực tế ủng hộ Hamas; ĐCSTQ luôn là nguyên nhân chính gây rối ở Trung Đông — ủng hộ chế độ độc tài Iran; và là trụ cột ủng hộ chế độ độc tài Bắc Triều Tiên, vốn là gánh nặng lớn với nhân dân Trung Quốc. Những quyết sách ngoại giao quan trọng này đi ngược dòng lịch sử, trái đạo lý và tâm lý con người.
13 năm cầm quyền của Tập Cận Bình, đã thăng chức 79 đại tướng. Kể từ Đại hội 20 năm 2022, gần một nửa số đại tướng bị điều tra hoặc “gặp sự cố” do tham nhũng nghiêm trọng.
Trong đó có các đại tướng được Tập đặc biệt tin cậy, đưa vào các vị trí chủ chốt quân đội: Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Ban Chính trị Quân ủy Trung ương Miêu Hoa; Tư lệnh Chiến khu Đông Lâm Hướng Dương; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc; các Tư lệnh Quân chủng Pháo binh khác, Tư lệnh Quân cảnh Vương Xuân Ninh…
Những đại tướng được Tập nâng đỡ, giữ các vị trí quan trọng, nhưng tất cả đều “mất trung, phá hoại nguyên tắc đảng chỉ huy quân đội và chế độ Chủ tịch Quân ủy”, tham nhũng với “số tiền đặc biệt lớn”.
Tham nhũng trong quân đội ĐCSTQ đã đạt mức kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người.
76 năm cầm quyền, ĐCSTQ vừa độc quyền quyền lực, kinh tế và “chân lý”, hút máu toàn dân, nuôi dưỡng vài gia tộc đảng quyền lực; vừa dùng áp bức và dối trá tước đoạt tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do khỏi sợ hãi, tự do khỏi thiếu thốn của hàng trăm triệu người, tạo ra vô số oan sai.
Ngày 20/7/1999, tên độc tài Giang Trạch Dân vì lợi ích cá nhân, dùng toàn bộ bộ máy nhà nước phát động đàn áp Pháp Luân Công. Đến nay, cuộc bức hại đã hơn 1/4 thế kỷ và vẫn tiếp diễn.
Theo trang minghui.org, ĐCSTQ dùng hơn 100 hình thức tra tấn để ép học viên từ bỏ “Chân–Thiện–Nhẫn”, trong đó tàn ác nhất là mổ cướp nội tạng.
Tháng 7/2024, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh từ tỉnh Hắc Long Giang tại Washington, Mỹ kể rằng năm 2004 khi bị giam ở trại Đại Khánh, một phần nội tạng của ông đã bị ĐCSTQ cưỡng ép cắt bỏ nhưng may mắn sống sót; ca mổ để lại vết sẹo dài 35cm ở lồng ngực. Khi ĐCSTQ định mổ lần hai, ông Trình đã trốn khỏi bệnh viện.
Năm 2020, ông sang Mỹ, thực hiện 9 lần kiểm tra y học khác nhau. Kết quả được ít nhất 10 chuyên gia quốc tế xác nhận: thùy trái gan và một phần phổi đã bị cắt.
Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công tiến hành điều tra độc lập 19 năm về mổ cướp nội tạng, kết luận đây là tội ác được Giang Trạch Dân ra lệnh, thực hiện với sự tham gia của Ủy ban Chính pháp, Văn phòng 610, Công an, Tòa án, nhà tù, bệnh viện, Vũ cảnh, quân đội ĐCSTQ — một vụ thảm sát.
Vụ thảm sát này là tội ác khiến cả nhân loại phẫn nộ trong lịch sử giết người của ĐCSTQ, được gọi là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”, cho thấy ĐCSTQ là kẻ độc ác nhất thế giới, không có đạo đức hay luật pháp.
Sau 21 năm phổ biến “Cửu Bình”, hàng trăm triệu người trong và ngoài Trung Quốc đồng ý với một số quan điểm quan trọng: ĐCSTQ không phải là Trung Quốc; ĐCSTQ không đại diện nhân dân; yêu nước không đồng nghĩa với yêu đảng; ĐCSTQ là đảng giết người nhiều nhất; phá hoại văn hóa truyền thống nhất; là đảng bán nước lớn nhất; là đảng khủng bố nhà nước lớn nhất; là đảng tham nhũng nhất; không nên ảo tưởng về ĐCSTQ; chỉ khi không có ĐCSTQ mới có Trung Quốc mới.
Sau khi “Cửu Bình” ra mắt, trên toàn cầu nổ ra phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn, Đội, gọi là phong trào “Tam Thoái”.
Theo trang web Epoch Times, đến nay đã có hơn 454 triệu người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ, Đoàn, Đội.
Phong trào “Tam Thoái” thực chất là cuộc thức tỉnh tinh thần lớn nhất kể từ khi các chế độ cộng sản Đông Âu sụp đổ, là phong trào “không làm hậu duệ Mác–Lênin, trở về làm con cháu Viêm Hoàng”, là phong trào “từ bỏ vô thần, trở về truyền thống tín ngưỡng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”, là phong trào “cắt đứt với ĐCSTQ, trở về bản tính thiện lương của con người”, là phong trào “quay về với thiên nhiên, theo đạo trời, đạo đất, đạo vũ trụ, đạo tự nhiên”.
21 năm qua, công lao lịch sử lớn nhất của “Cửu Bình” là giúp thế nhân nhận rõ ĐCSTQ là tà giáo, tà linh, đảng độc ác hại toàn Trung Quốc, phá hủy thế giới, giúp 454 triệu người Trung Quốc thoát khỏi tay ĐCSTQ, trở về với Thần, trở thành con dân được Thần phù hộ.
Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và…
Cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết, ngay cả sau khi…
Tổng thống Donald Trump phát biểu vào ngày 18/11 rằng ABC News nên bị thu…
Bắc Kinh theo đuổi chiến lược thâm nhập sâu hơn: thâu tóm công ty, tiếp…
Từ ngày 16 đến 18/11, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, quan hệ Trung Quốc…
Họ Trần ở làng Hoa Thiều 3 đời làm quan trụ cột cho nhà Mạc…