Ngày 9/12, người dẫn chương trình Miller đã phỏng vấn Musk trong chương trình podcast “Katie Miller”, cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí thoải mái. (Ảnh chụp màn hình video)
Ngày 9/12/2025, người giàu nhất thế giới, CEO của Tesla và SpaceX Elon Musk, đã nhận lời phỏng vấn của người dẫn podcast Katie Miller trong chương trình The Katie Miller Podcast.
Cuộc đối thoại kéo dài gần một giờ bao trùm nhiều chủ đề, từ trải nghiệm chính trị, nỗi lo về AI, đến niềm tin cá nhân và triết lý sống. Sau khi phát sóng trên nền tảng X (trước đây là Twitter), chương trình nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, đạt hàng triệu lượt xem, tương tác của cư dân mạng vô cùng sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự thẳng thắn và chiều sâu trong chia sẻ của Elon Musk, cho thấy một khía cạnh nghiêm túc và giàu suy tư hiếm thấy của vị đại gia công nghệ này.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Musk nhìn lại trải nghiệm “siêu thực” khi dẫn dắt Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) vào đầu năm nay. Cơ quan tạm thời này, được đặt tên theo meme Dogecoin, ban đầu nhằm mục tiêu cắt giảm mạnh lãng phí và quan liêu trong chính phủ. Ông Musk mô tả nó là “có phần thành công”, khi đã ngăn chặn được nhiều khoản chi tiêu vô nghĩa. Tuy nhiên, Musk cũng thừa nhận rằng nếu có thể quay ngược thời gian, ông sẽ không tham gia: “Tôi thà tập trung vào các công ty của mình, như vậy xe Tesla đã không bị đốt”.
Dù DOGE đóng cửa sớm vào năm 2025, Musk nhấn mạnh rằng cơ quan này đã phơi bày sự tha hóa sâu sắc và các mối lợi ích chằng chịt trong hệ thống chính phủ. Một khi động chạm đến nhóm lợi ích đã hình thành, phản công sẽ vô cùng dữ dội. Trải nghiệm này khiến ông cảm nhận sâu sắc sự phức tạp của chính trị, đồng thời khiến các doanh nghiệp của ông từng bị tẩy chay và phá hoại.
Khi nói về sự phát triển của AI, Musk hiếm hoi thừa nhận rằng ông thường xuyên bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng liên quan đến AI, thậm chí nhiều ngày liên tiếp giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Ông nhấn mạnh rằng bản thân mong muốn công nghệ mang lại lợi ích cho nhân loại, nhưng tốc độ phát triển mất kiểm soát của AI khiến ông bất an: “Tôi đã có rất nhiều cơn ác mộng về AI… nếu có thể, tôi sẽ cố gắng làm chậm lại sự phát triển của AI và robot, nhưng thực tế là tôi không thể”.
Ông xem AI như con dao hai lưỡi: vừa là động cơ của tiến bộ nhân loại, vừa là mối đe dọa tiềm tàng. Điều khiến ông mệt mỏi hơn nữa là áp lực của thời đại thông tin: vừa quản lý nhiều doanh nghiệp, vừa phải đối diện với tin tức và dư luận toàn cầu; sự chuyển đổi tốc độ cao này mới thực sự là “kẻ sát thủ tinh thần”.
Ở những chủ đề nhẹ nhàng hơn, Musk cười và gọi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump là “người hài hước nhất”. Ông không do dự khi nói rằng ông Trump “hài hước bẩm sinh, không cần gắng sức”, đồng thời kể lại những câu đùa ngẫu hứng của ông Trump khi gặp nghị sĩ bang New York Zohran Mamdani tại Nhà Trắng, khiến bầu không khí vừa nhẹ nhõm vừa có phần phi lý, đến mức ông cười không ngớt.
Những mô tả này không chỉ cho thấy sự ngưỡng mộ của Musk đối với ông Trump, mà còn phản ánh sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người, từ căng thẳng ban đầu đến hòa giải về sau. Phần quan trọng nhất của cuộc phỏng vấn là khi người dẫn chương trình Katie Miller hỏi: “Ông ngưỡng mộ ai nhất?”. Ông Musk rời bỏ sự hài hước thường thấy, hiếm hoi trở nên nghiêm túc, và trả lời ngắn gọn: “Đấng Sáng Thế”. Khi cô Miller hỏi thêm về quan điểm của ông đối với Thượng đế, Musk nhấn mạnh: “Thượng đế chính là Đấng Sáng Thế”. Khi được hỏi liệu ông có tin vào Thượng đế hay không, ông nói: “Tôi tin rằng vũ trụ này đến từ một điều gì đó. Mọi người gọi nó bằng những cái tên khác nhau”.
Những phát biểu này cho thấy Musk không bị ràng buộc bởi khuôn khổ tôn giáo truyền thống, nhưng ông tin chắc rằng phía sau vũ trụ tồn tại một lực sáng tạo ở tầng bậc cao hơn, một “nguồn gốc” vượt ra ngoài khoa học thuần túy.
Quan điểm này nhất quán với lập trường phiếm thần luận (một quan điểm triết học–tôn giáo cho rằng Thượng đế và vũ trụ là một) hoặc bất khả tri (lập trường triết học cho rằng con người không thể biết chắc — hoặc chưa thể biết — liệu Thượng đế hay các thực tại siêu hình có tồn tại hay không) trước đây của ông, song lần này được thể hiện rõ ràng và dứt khoát hơn, từ đó khơi dậy các cuộc thảo luận toàn cầu: trong thời đại công nghệ, những người dẫn đầu làm thế nào để tìm kiếm sự cân bằng giữa lý trí và niềm tin.
Khi nhìn lại cuộc đời, Musk cho biết những khoảnh khắc ông muốn sống lại nhất bao gồm sự ra đời của các con, thành công quỹ đạo đầu tiên của SpaceX, và thời điểm xe điện Tesla thực sự vận hành… Những khoảnh khắc đỉnh cao này cho thấy ông trân trọng gia đình và thành tựu. Ông cảm thán rằng thời đại thay đổi quá nhanh, cho rằng việc phát minh ra video ngắn “có thể đang làm băng hoại tâm trí công chúng”, đồng thời chỉ trích một số nội dung lan truyền kiểu virus là không nên tồn tại.
Dẫu vậy, Musk vẫn tin vào bản tính thiện lương của con người, cho rằng việc nâng cao ý thức và nhận thức của nhân loại là chìa khóa để hiểu vũ trụ. Ông cũng tiết lộ các kế hoạch tương lai: mở rộng “Căn cứ Starbase” tại Texas để xây dựng một cộng đồng và trung tâm công nghiệp mới; tối ưu hóa thuật toán đề xuất của nền tảng X nhằm đưa nhiều nội dung chất lượng, thú vị hơn đến người dùng, truyền thêm năng lượng tích cực cho không gian mạng.
Ở khía cạnh lãng mạn, Musk cười nói rằng những người ông muốn dùng bữa tối cùng nhất là Shakespeare, Benjamin Franklin và Nikola Tesla, với thực đơn chỉ cần một chiếc bánh burger phô mai đơn giản. Cuộc phỏng vấn này không chỉ cho thấy nhiều khía cạnh của ông Musk, từ suy ngẫm chính trị đến lo âu công nghệ, từ sự hài hước đến chiều sâu triết học, mà còn cho thấy một doanh nhân không ngừng thách thức giới hạn, trong hành trình tiến về phía trước với những suy tư sâu sắc về con người và vũ trụ.
Dù là những mối lo về AI, bài học từ chính phủ, hay sự kính sợ đối với “Đấng Sáng Thế”, những chia sẻ của ông đều gợi nhiều suy ngẫm: trên con đường theo đuổi tiến bộ, chúng ta nên giữ gìn sự bình an nội tâm và niềm tin như thế nào. Cuộc đối thoại này đã trở thành một trong những cuộc trò chuyện về công nghệ và cuộc sống đáng suy ngẫm nhất vào cuối năm 2025.
Ngày 10/12, đúng dịp Ngày Nhân quyền Thế giới lần thứ 77, Ủy ban Quốc…
Vào thứ Sáu (12/12), khoảng 20 tàu cá Philippines đã bị tấn công và cản…
Một vụ xả súng xảy ra vào tối thứ Bảy (13/12) tại khuôn viên Đại…
Ngoại thân cây bút lớn là Trạng Nguyên, nội thân cây bút nhỏ là Hội…
Ông Elon Musk đang trong cuộc tranh cãi với văn phòng báo chí của Thống…
"Hành động quyết đoán của chính phủ Hoa Kỳ chống lại Skipper là đáng khen…