Categories: Xã luậnBlog

‘Quân đội FLC?’

Lần đầu tiên trong đời viết báo tôi nghe tin chính quyền cấp tỉnh đòi lấy đất quốc phòng giao cho tư nhân làm kinh tế. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ra văn bản xin điều chỉnh đất quốc phòng, dời đồn biên phòng, xin ứng ngân sách 500 tỷ để giải phóng mặt bằng, di dời hàng trăm hộ dân ven biển,…

Tất cả để phục vụ cho dự án của tập đoàn FLC!

Gành Yến, một danh thắng tuyệt đẹp, trọng điểm du lịch của Quảng Ngãi cũng được đề nghị đưa vào siêu dự án nghìn ha của FLC. (ảnh: youtube)

Cụ thể, Quảng Ngãi yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tạm dừng các thủ tục để đầu tư xây dựng dự án Đồn Biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp.

Ông Căng và toàn bộ hệ thống tham mưu không hiểu luật, không biết rằng BĐBP là một “quân chủng riêng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam? Cụ thể, lực lượng BĐBP có Bộ tư lệnh riêng. Một đồn biên phòng là một mắt xích phòng thủ biên giới, hải đảo trong tổng thể kế hoạch phòng thủ biên giới hải đảo của không chỉ riêng Quảng Ngãi. Những nơi được chọn, cần cả một quá trình nghiên cứu riêng của quân đội nói chung, và chắc chắn nó thuộc dạng hồ sơ tuyệt mật.

Dời đồn biên phòng nghĩa là “thay đổi cấu trúc: quốc phòng của địa điểm, địa phương, khu vực”!

Tôi từng viết về “tôn nghiêm quân đội” khi những quán nhậu, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới hay thậm chí… quán thịt chó “bao vây” các doanh trại quân đội. Những cựu chiến binh đau đớn nhìn những anh lính trẻ bồng súng gác đứng nghiêm trong khi tiếng cụng ly, tiếng nhạc, tiếng dzô dzô gần đó vang lên.

Trước mắt, quân đội đã có một số thay đổi khi giao các công sản sử dụng bất hợp lý lại cho Chính phủ nói chung và chính quyền địa phương nói riêng. Thanh tra quân đội cũng rà soát việc thu hồi đất sai mục đích để giao lại cho dân. Điều dễ thấy nhất, sắc áo quân đội đã không còn xuất hiện trong các đoàn cưỡng chế!

Đặt ra câu hỏi thử: Quảng Ngãi liệu có dám “cưỡng chế” đồn biên phòng Bình Hải ở địa phương di dời sang nơi khác? Vì dời đồn biên phòng Bình Hải chính là đối đầu trực tiếp không chỉ với lực lượng BĐBP mà còn đối đầu cả Quân đội Nhân dân Việt nam nói chung, đặc biệt đe dọa an nguy về phòng thủ bờ biển, hải đảo của đất nước.

Xin nhớ cho, tàu Trung Quốc đã từng vào sát đảo Lý Sơn 50 hải lý – nghĩa là xâm phạm sâu, trực tiếp vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Lần đầu tiên tôi thấy tôn nghiêm quân đội lại bị khinh lờn đến như vậy!

Vì pháp lệnh BĐBP đã được ban hành từ lâu chứ đâu phải BĐBP là lực lượng hỗn tạp?

45.000 chiến sĩ BĐBP nói riêng và gần 500.000 quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà trơ mắt nhìn Quảng Ngãi “dời đồn” thì còn chi uy tín? Quân đội từ NHÂN DÂN mà ra, trong khi UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ chừa cho dân 1 lối đi duy nhất xuống biển trong suốt chiều dài 8km dự tính làm dự án cho FLC.

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và dàn tham mưu – thật sự là quá táo gan rồi!

Nếu dời đồn biên phòng, ông Căng khác gì đã xóa chữ NHÂN DÂN khỏi Ủy ban tỉnh lẫn Quân đội Việt Nam và thay vào đó chữ FLC?

Theo facebook Nhà báo Mai Quốc Ấn

Xem thêm:

Mai Quốc Ấn

Published by
Mai Quốc Ấn

Recent Posts

Ông Trump ký lệnh yêu cầu các nhà thầu liên bang hủy bỏ chính sách DEI

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tất cả các nhà thầu liên bang và…

11 phút ago

Liên Hợp Quốc sẽ thiết lập cơ chế nhằm đảm bảo Eo biển Hormuz được thông suốt

Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng sự gián đoạn thương mại do chiến sự Iran…

15 phút ago

Bắc Kinh khởi xướng 2 cuộc điều tra Mỹ, Đại diện Thương mại Mỹ: Làm màu thôi

Liên quan đến các cuộc điều tra thương mại Mỹ do Bắc Kinh khởi xướng,…

16 phút ago

4 viện sĩ công nghiệp quốc phòng Trung Quốc lần lượt qua đời trong 1 tuần

Trong 6 ngày từ 20/3 – 25/3, bốn viện sĩ thuộc lĩnh vực công nghiệp…

31 phút ago

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson bác dự luật DHS của Thượng viện, đề xuất kế hoạch tạm thời khác

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết sẽ trình một dự luật ngắn hạn nhằm…

44 phút ago

Mật vụ bảo vệ bà Jill Biden vô tình nổ súng, tự bắn bị thương

Là cựu Đệ nhất Phu nhân, bà Jill Biden hiện được hưởng chế độ bảo…

53 phút ago