Blog

Thái Lan hết nhịn nổi, tấn công các ổ lừa đảo ở Campuchia, không “đổ vỏ cho người” nữa

Tháng 12/2025, xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia leo thang: Pháo kích nhắm vào sòng bạc, các khu lừa đảo viễn thông xuất hiện làn sóng tháo chạy.

    Video tháo chạy khỏi khu lừa đảo ở Campuchia:

Xung đột tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia lại bùng phát, chiến sự nhanh chóng lan rộng trên nhiều mặt trận. Dưới sự yểm trợ phối hợp của lực lượng thiết giáp, pháo binh và không quân, quân đội Thái Lan liên tục đẩy mạnh tấn công. Hàng chục ngàn binh sĩ đã áp sát các thành phố biên giới của Campuchia, trong đó có Poipet (tỉnh Banteay Meanchey) và khu vực O’Smach (tỉnh Oddar Meanchey). Dư luận chưa kịp hoàn hồn: Vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn, vì sao chiến sự lại tái diễn?

Phía quân đội Thái Lan tuyên bố, chiến dịch lần này nhằm triệt phá các sòng bạc trái phép và khu lừa đảo viễn thông lâu nay đe dọa an ninh biên giới. Những địa điểm này bị cáo buộc là ổ tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời cung cấp tài chính và che chắn quân sự cho lực lượng Campuchia. Trong các đợt giao tranh, không quân Thái Lan điều tiêm kích F-16 cùng pháo binh liên tục oanh kích nhiều công trình sòng bạc trong lãnh thổ Campuchia, bao gồm sòng bạc O’Smach, khu nghỉ dưỡng Royal Hill và các tổ hợp sòng bạc biên giới khác. Quân đội Thái Lan cho biết các địa điểm này bị sử dụng làm trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, căn cứ điều khiển UAV, đồng thời là cứ điểm của hoạt động lừa đảo viễn thông, còn gọi là “mổ lợn”. Campuchia đáp trả bằng cáo buộc Thái Lan “xâm phạm chủ quyền”, đồng thời thông báo có thương vong dân sự, trong đó có nhân viên bảo vệ sòng bạc và công dân mang quốc tịch Trung Quốc, Myanmar.

Đáng chú ý, tại khu vực O’Smach đã xuất hiện làn sóng tháo chạy quy mô lớn khỏi các sòng bạc và khu lừa đảo. Nhân viên trong khu cùng nhiều nạn nhân bị giam giữ lợi dụng hỗn loạn để bỏ trốn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nhiều người kéo theo hành lý chạy trong hoảng loạn. Diễn biến này phản ánh tác động trực tiếp của chiến dịch quân sự Thái Lan. Các khu này từ lâu bị cáo buộc liên quan đến buôn người và lao động cưỡng bức; nhiều nạn nhân bị dụ dỗ bằng lời hứa việc nhẹ lương cao nhưng sau đó bị ép tham gia lừa đảo. Khi pháo kích áp sát, “ô dù bảo kê” sụp đổ, khiến người bên trong hoảng loạn tháo chạy.

Theo đánh giá hiện tại, Thái Lan đang chiếm ưu thế rõ rệt về trang bị và năng lực chỉ huy. Quân đội nước này đã tiến vào nhiều tỉnh biên giới, mục tiêu trực tiếp là xóa bỏ toàn bộ các sòng bạc và khu lừa đảo bị coi là mối đe dọa an ninh. Điều này tạo sức ép rất lớn lên lực lượng Campuchia ở tiền tuyến. Để bảo vệ lợi ích của gia tộc cầm quyền và nền kinh tế ngầm liên quan, Campuchia được dự đoán sẽ tiếp tục kháng cự quyết liệt.

Trong nhiều năm, Thái Lan bị coi là “kẻ gánh tội thay” cho vấn nạn lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Dù các khu lừa đảo chủ yếu do các thế lực gắn với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát, trách nhiệm lại thường bị đổ lên Thái Lan. Do không muốn đối đầu trực diện với ĐCSTQ, Thái Lan nhiều lần phải nhẫn nhịn, song điều đó không giúp ngành du lịch phục hồi. Truyền thông tự do bị dẫn dắt tuyên truyền các thông tin tiêu cực như “Thái Lan mổ cướp nội tạng”, khiến không ít người cả tin. Kết quả là ĐCSTQ vừa đẩy được trách nhiệm ra ngoài, vừa đạt mục tiêu hạn chế người dân ra nước ngoài.

Lần này, sau khi Mỹ tăng cường trấn áp các khu lừa đảo tại Campuchia, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng tỏ ra cứng rắn hơn, trong bối cảnh Nhật Bản không còn nhượng bộ ĐCSTQ. Dù có áp lực từ bên ngoài, cơ hội lần này được Thái Lan coi là không thể bỏ lỡ.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để xung đột leo thang thành chiến tranh toàn diện. Người dân khu vực biên giới đã phải sơ tán trên diện rộng, hàng triệu người bị ảnh hưởng. Cuộc xung đột này không chỉ bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ lịch sử mà còn gắn chặt với tội phạm xuyên biên giới và đấu đá chính trị, đe dọa nghiêm trọng sự ổn định của Đông Nam Á.

Trong khi đó, Campuchia bộc lộ rõ sự thiếu hụt hậu cần. Cựu Thủ tướng Hun Sen công khai kêu gọi người dân quyên góp gạo cho binh sĩ tiền tuyến, thậm chí nhấn mạnh phải là gạo mới, chất lượng cao. Ngày 10/12, Chính phủ Campuchia khuyến nghị mỗi hộ dân đóng góp từ 1–2 kg gạo đóng gói nhỏ, với lý do bao tải lớn khó phân phát. Hun Sen còn đưa ra khẩu hiệu “ăn gạo mới để chống xâm lược”.

Khẩu hiệu nghe có vẻ hào hùng, nhưng thực tế lại khiến dư luận lo ngại: Một quốc gia mà khẩu phần ăn của binh sĩ phải trông chờ vào quyên góp của người dân cho thấy hệ thống hậu cần quân sự đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Người dân đã nộp thuế đầy đủ, lẽ ra phải được quân đội bảo vệ. Campuchia có ngân sách quốc phòng năm 2025 lên tới 860 triệu USD; trong chiến tranh, nguồn lực đáng lẽ phải được điều phối từ ngân khố quốc gia, chứ không phải đẩy gánh nặng sang dân thường.

Việc quyên góp vài kg gạo hầu như không giải quyết được vấn đề căn bản. Nếu thật sự muốn huy động toàn xã hội, giới giàu có và tầng lớp quyền lực phải đi đầu. Dư luận mỉa mai rằng chỉ riêng chiếc đồng hồ vàng trên tay Hun Sen cũng đủ giá trị để mua hàng chục vạn kg gạo mới.

Trớ trêu thay, chỉ vài tháng trước, giới tài phiệt Campuchia đã được huy động đóng góp 6 triệu USD “ủng hộ quân đội”. Thế nhưng binh sĩ tiền tuyến vẫn thiếu mũ bảo hiểm, nay đến cả lương thực cũng phải trông chờ vào dân. Hậu cần chưa đánh đã sụp, khiến triển vọng chiến sự càng thêm u ám.

Quân đội Thái Lan, được cho là áp dụng chiến thuật tấn công chính xác theo mô hình Israel, đã đạt hiệu quả rõ rệt. Sau khi một đòn pháo loại khỏi vòng chiến Phó Tư lệnh Campuchia, Thái Lan mở cuộc tổng công kích trên 13 mặt trận. Quân đội Thái Lan tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến khi buộc Hun Sen phải khuất phục. Tin tức truyền về Phnom Penh khiến Hun Sen nổi giận, dù đã lui về tuyến hai nhưng vẫn quyết định trực tiếp chỉ đạo.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan tuyên bố tiến hành chiến dịch phi quân sự hóa Campuchia và xóa sổ các khu lừa đảo viễn thông. Thái Lan điều F-16 oanh kích nhiều khu vực, trong đó có O’Smach, đồng thời phong tỏa tài sản tại Thái Lan của các ông trùm lừa đảo như Trần Chí và Phu Kok An. Trần Chí là nhà sáng lập Tập đoàn Thái tử (Prince Group), được coi là “đại gia lừa đảo trực tuyến số một Đông Nam Á”. Phu Kok An, trên danh nghĩa là Thượng nghị sĩ Campuchia, cũng bị cáo buộc dính sâu vào ngành công nghiệp đen này.

Trong những năm gần đây, dưới sự dung túng của cha con Hun Sen, Campuchia phát triển mạnh các hoạt động phi pháp như sòng bạc và lừa đảo viễn thông, gây tổn hại cho vô số gia đình, trong đó Trung Quốc là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Thái Lan vốn dựa vào du lịch, nhưng khi lừa đảo bùng phát, nước này trở thành điểm trung chuyển, khiến ngành du lịch chịu thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, Thái Lan coi lần xung đột này là cơ hội để tiến hành một cuộc thanh lọc triệt để.

Hiện quân đội Thái Lan đã áp sát Poipet. Khi lục quân và không quân đạt nhiều kết quả, hải quân Thái Lan cũng tuyên bố đặt toàn bộ lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, pháo hạm bắt đầu tấn công các mục tiêu quân sự Campuchia.

Trước sức ép quân sự áp đảo, Campuchia rơi vào thế bị động. Hun Sen liên tục đưa ra các đòn cảnh cáo, dọa công bố “bí mật” của Thủ tướng Thái Lan, trong đó có cả bản ghi âm xúc phạm Quốc vương Thái Lan. Một quan chức cấp cao Thái Lan đáp trả rằng nước này sẵn sàng tiến hành các đòn đánh chính xác nhằm vào cha con Hun Sen; nếu có “thế lực nước thứ ba” can dự, thì đó là đồng lõa với các băng nhóm lừa đảo và sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Thủ tướng Thái Lan Anutin khẳng định: “Trong bối cảnh hiện nay, không thể lập tức ngừng bắn”. Ông cho biết chính phủ sẽ tiếp tục ủng hộ quân đội cho tới khi mọi mối đe dọa từ Campuchia bị loại bỏ hoàn toàn.

Dù Mỹ và một số bên trung gian kêu gọi ngừng bắn, Thái Lan tuyên bố chỉ chấp nhận đàm phán khi Campuchia rút quân và rà phá mìn. Tình hình vẫn hết sức căng thẳng.

Cuộc xung đột này mang lại cho Thái Lan lý do đầy đủ để triệt phá các khu lừa đảo vốn gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch. Nhiều ý kiến cho rằng Thái Lan sẽ không dừng tay nếu chưa đạt mục tiêu, và trên mạng xã hội quốc tế, chiến dịch này nhận được sự ủng hộ lớn.

Tháng 12/2025, Thái Lan điều F-16 và Gripen tiến hành các đòn không kích chính xác vào mục tiêu biên giới Campuchia. Bề ngoài là phản ứng quân sự, nhưng thực chất là đòn đánh trực diện vào trung tâm ngành công nghiệp lừa đảo ẩn sau các sòng bạc và khách sạn xa hoa.

Những khu này tuy nằm trên lãnh thổ Campuchia nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nguồn vốn, băng nhóm và sự bảo kê liên quan tới ĐCSTQ, khiến Bắc Kinh không thể ngồi yên. Nhiều năm qua, Thái Lan phải gánh áp lực quốc tế, trong khi chuỗi công nghiệp đen thực sự lại được che chở tại Campuchia.

Dư luận Thái Lan từ lâu coi các khu này là mối đe dọa an ninh quốc gia. Lần này, Thái Lan lựa chọn hành động cứng rắn, không chỉ phá hủy các công trình sòng bạc mà còn đánh vào hạ tầng lừa đảo. Đây không đơn thuần là xung đột biên giới, mà là thông điệp chính trị rõ ràng: Thái Lan từ chối tiếp tục làm “vật tế thần”.

Khi một quốc gia từng bị buộc phải im lặng bắt đầu phản kháng, những thế lực đứng sau mới thực sự hoảng sợ. Đòn không kích lần này không chỉ phá vỡ các khu lừa đảo tại Campuchia, mà còn cho thấy đế chế lừa đảo Đông Nam Á không còn là khối bất khả xâm phạm.

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh

Recent Posts

Cư dân mạng Trung Quốc cảm ơn Thái Lan vì tấn công khu lừa đảo ở Campuchia

Những ngày gần đây, Thái Lan và Campuchia bùng phát xung đột quân sự dữ…

34 giây ago

Ông Trump: Đã trao đổi với ông Tập về việc thả ông Lê Trí Anh

Ông Trump đã nói chuyện với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận…

2 phút ago

Cảnh sát Úc: Kẻ tấn công khủng bố ở Sydney chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng của ISIS.

Philippines hiện có các trại huấn luyện của ISIS, và các phần tử của tổ…

6 phút ago

Chính quyền Trung Quốc yêu cầu phụ nữ báo cáo ngày hành kinh

Cơ quan y tế tại một số khu vực của Trung Quốc đã bắt đầu…

18 phút ago

‘Trò hề công lý’: Việc kết án ông Lê Trí Anh bị nhiều quốc gia lên án

Việc kết án cựu trùm truyền thông Hồng Kông Lê Trí Anh đã vấp phải…

42 phút ago

6 chiến trường trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung năm 2025

Ngày nay, đối với Mỹ và phương Tây, chiến tranh thương mại với ĐCSTQ thậm…

1 giờ ago