Vào ngày 16 tháng 8 năm 2012, tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam, các bác sĩ đang vận chuyển các cơ quan nội tạng tươi chuẩn bị cho việc cấy ghép. (Ảnh chụp từ video qua Sohu.com)
Số lượng người mất tích ở Trung Quốc Đại lục lớn đến mức vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Theo thông tin lan truyền trên mạng, ước tính năm 2024 có tới 3,07 triệu người mất tích tại Trung Quốc, dù một số người nghi ngờ độ chính xác của con số này, nhưng có con cháu quan chức Trung Quốc tiết lộ những bí ẩn đáng sợ hơn đằng sau số người mất tích: Bị lấy nội tạng.
Báo cáo của NTDTV hôm 7/11 cho biết, trong những năm gần đây, số người mất tích ở Trung Quốc tăng mạnh, gây chấn động. Ngày 5/11, một danh sách được tiết lộ trên các nền tảng mạng xã hội hải ngoại cho thấy, chỉ trong 22 ngày của tháng 10, Trung Quốc đã có 107 người mất tích, phần lớn là trẻ em, nhỏ nhất 5 tuổi, lớn nhất 56 tuổi.
Theo một người am hiểu, thanh thiếu niên vì có nội tạng khỏe mạnh, giá trị cao, trở thành mục tiêu chính cho việc lấy nội tạng sống.
Eric MY, con cháu quan chức Trung Quốc đến từ một thành phố cấp huyện ở tỉnh Giang Tô, từng làm việc trong hệ thống Trung Quốc, tiết lộ với Epoch Times: “Hệ thống camera giám sát an ninh ở Trung Quốc quá nhiều, lên đến hàng chục triệu, muốn tìm ai cũng được. Chỉ cần có ảnh hoặc tên của họ, bất cứ thông tin nào, hệ thống Thiên Nhãn sẽ tự động xác định vị trí, tất cả camera trên toàn quốc giám sát, chỉ chưa đầy 5 giây là có thể tìm ra người đó, thật sự là như vậy”.
“Vậy tại sao vẫn không tìm thấy? Tôi nói thật, đều là vì bị lấy nội tạng, điều này hoàn toàn đúng. Thanh thiếu niên mất tích ở Trung Quốc, cơ bản đều bị lấy nội tạng. Bởi vì nội tạng của thanh thiếu niên khỏe nhất, giá trị cao nhất, và cơ quan thực hiện chính là chính phủ.”
Ngoài ra, báo nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin, tính đến tháng 11/2022, Khoa Gan của Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải đứng đầu cả nước về số ca ghép gan liên tục 11 năm, số ca ghép gan trẻ em liên tục 9 năm đứng đầu thế giới, hoàn thành 3.000 ca ghép gan trẻ em. Năm 2018, Tân Hoa Xã cũng đưa tin một nguồn hiến tạng là một trẻ sơ sinh mới 10 ngày tuổi ở tỉnh An Huy.
Theo thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc, từ 1997 đến 2009, số ca ghép thận và gan tăng từ 1.049 ca năm 1998 lên 19.454 ca năm 2019, tăng hơn 17 lần.
Báo cáo điều tra năm 2023 của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) cho thấy, việc sử dụng nội tạng của trẻ em để ghép cho người lớn tại nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đã trở nên phổ biến.
Các điều tra viên của WOIPFG từng gọi đến Văn phòng ghép gan của Trường Y Quý Dương, một bác sĩ họ Phó cho biết, bệnh viện nhận nội tạng từ người 10 tuổi đến hơn 50 tuổi, bệnh nhân muốn loại nội tạng nào “có thể tự chọn”.
Chủ tịch WOIPFG, ông Uông Chí Viễn, phát biểu: “Từ cuối năm 1999, sau khi Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, họ bắt đầu lấy nội tạng sống quy mô lớn, tạo ra một cỗ máy giết người khổng lồ, và lan tỏa tội ác này ra toàn xã hội, thậm chí với cả trẻ sơ sinh”.
Học sinh trung học ở Quang Sơn, Hà Nam, Lương Quyên, thẳng thắn nói: “Bây giờ đi học, lớp học đều bị bắt buộc lắp camera, mọi hành động của học sinh đều được ghi lại rõ ràng. Trường học và các con đường bên ngoài cũng đều có camera. Nhưng khi có học sinh mất tích, trẻ em bị bắt cóc, hoặc đồ vật bị cướp, các camera đều hỏng một cách kỳ lạ”.
Cô giải thích: “Chỉ cần ai làm chuyện xấu, camera lại hỏng, điều này khiến tôi thấy kỳ lạ. Sau này mới nhận ra, những camera do ĐCSTQ bắt lắp đặt không phải để bảo vệ cuộc sống của chúng tôi, mà là cho mục đích khác không ai được biết! Đôi khi rất ngưỡng mộ những người nước ngoài đi biểu tình vì quyền lợi. Tại sao trong nước mình không thấy cảnh đó?”
Cô bày tỏ hối tiếc: “Hồi tiểu học, bị lừa vào Đội Thiếu niên Tiền phong, lên trung học lại bị lừa vào Đoàn Thanh niên Cộng sản. Bây giờ thấy mình thật ngây thơ, hối hận khi tham gia những tổ chức bất hợp pháp này. Hôm nay tôi tuyên bố rút khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản”.
Người dân Bắc Kinh, Lý Minh Vũ, bày tỏ: “Những cảnh tượng mà phim kinh dị cũng không dám quay lại, lại xảy ra ở Trung Quốc thế kỷ 21. Trước đây thấy nhiều trẻ em mất tích, không thấy rõ nguyên nhân, bây giờ mới hiểu những đứa trẻ đáng thương này trở thành nguồn nội tạng cho quan chức”.
Anh nói tiếp: “Dưới chế độ độc tài Trung Quốc, không sinh con là một hành động nhân ái. Thà không cho thế hệ tiếp theo chịu áp lực học hành, áp lực đời sống, sống như nô lệ, thậm chí có thể mất tích mà bị lấy nội tạng, còn hơn để chúng chịu khổ. Tôi tuyên bố rút khỏi các tổ chức bất hợp pháp của ĐCSTQ”.
Nhiều người dân ở Giang Tô, Phúc Kiến, Hải Nam… cũng công khai rút khỏi Đội, Đoàn, bày tỏ: “Chúng tôi muốn rút khỏi tổ chức xấu xa này. Tất cả bất ổn và mất an toàn ở Trung Quốc là do ĐCSTQ gây ra. Nếu không rút ra, chỉ là chờ chết. Mong người dân Trung Quốc thức tỉnh, cùng loại bỏ ĐCSTQ”.
Người dân Giang Tây, Hồ Bắc… bày tỏ sự phẫn nộ và quyết rút khỏi ĐCSTQ, các tổ chức liên quan, cho rằng hành vi lấy nội tạng sống là biểu hiện của sự tha hóa nhân tính do chế độ tạo ra.
Một số người nêu ví dụ về trẻ em và người lớn mất tích, thi thể bị lấy nội tạng, thậm chí nhân viên y tế tham gia vào quá trình này, gây phẫn nộ lớn trong cộng đồng.
Từ ngày 20/7/1999, Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công, hàng ngàn người bị giết trong các khu lao động cải tạo và nhà tù, nhiều gia đình mất liên lạc. Nhiều báo cáo quốc tế chỉ ra ít nhất 8 thành phố ở Trung Quốc có các ca ghép nội tạng từ học viên Pháp Luân Công.
Một người tuyên bố thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ khẳng định: “Chúng ta không thể để tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại tiếp diễn. Phải hành động để rút khỏi tổ chức này, bảo vệ bản thân và gia đình”.
Theo các nhân chứng và người tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ, tội ác lấy nội tạng sống ở Trung Quốc đã kéo dài hơn 20 năm, từ các tù nhân lương tâm sang người dân nói chung, thậm chí thai nhi, trẻ sơ sinh cũng không được tha. Những người phù hợp về điều kiện y tế có thể bị mất tích để lấy nội tạng, phục vụ quan chức hoặc buôn bán với giá cao.
Họ kết luận: Tất cả đều do ĐCSTQ gây ra. Chỉ khi giải thể ĐCSTQ, Trung Quốc mới có tương lai. Tính đến thời điểm ngày 9/11 (giờ Bắc Kinh), đã có hơn 454,15 triệu người công khai rút khỏi các tổ chức liên quan đến ĐCSTQ.
Trần Nguyệt Tú/ Vision Times
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)
Tính đến cuối tháng, nhà đầu tư trong nước nắm giữ tổng cộng 11,3 triệu…
Các chuyên gia cảnh báo đây là một “dự án nô lệ hóa nhận thức…
Trong Trung y, khái niệm “thận” không chỉ giới hạn ở cơ quan sinh học…
Namewee là một nghệ sĩ chống ĐCSTQ, và sau một loạt vụ việc liên quan…
Mỹ, Anh và các chính phủ khác gần đây đã nhắm vào các băng nhóm…
Đến thời chúa Trịnh Sâm, Chúa lộng quyền giết cả Thái tử, mưu cướp ngôi…