Việc chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc thu hoạch nội tạng từ người sống từ lâu đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Mới đây, hơn 100 y bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh đã thực hiện 31 ca lấy và cấy ghép mô, nội tạng trong vòng 16 giờ. Một trưởng khoa ngoại của bệnh viện cho biết, con số 31 ca ghép này “vẫn chưa phải là kỷ lục cao nhất của bệnh viện”. Thông tin này khiến cư dân mạng phẫn nộ, nhiều người yêu cầu công khai tên của người hiến tạng.

Phẫu thuật cấy ghép nội tạng. (Ảnh minh họa: Inside Creative House/ Shutterstock)

31 ca ghép tạng/ ngày, hơn 100 nhân viên y tế tham gia

Theo trang thông tin chính thức của ĐCSTQ “Cổng thông tin Côn Minh”, ngày 6/11, hơn 100 y bác sĩ của 30 khoa thuộc Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh đã “làm việc không ngừng nghỉ, phối hợp nhịp nhàng để tiến hành 31 ca lấy và cấy ghép mô, tạng người. Các cơ quan và mô hiến tặng giúp nhiều bệnh nhân hồi sinh”.

Bản tin cho biết, trước 8:00 sáng cùng ngày, phòng mổ gây mê của bệnh viện đã sáng đèn. Dưới ánh đèn mổ, các bác sĩ và y tá bận rộn chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên. Hai người hiến tạng đến từ Sở Hùng đã hiến nhiều cơ quan và mô trong cùng một ngày. Lúc 9:12 sáng, ca phẫu thuật đầu tiên – ghép gan – được bắt đầu.

Trưởng khoa Gan mật tụy của bệnh viện, ông Triệu Anh Bằng, cho biết: “Hôm nay, sẽ thực hiện 4 ca lấy giác mạc, 4 ca ghép giác mạc; 2 ca lấy sụn chêm; 2 ca lấy gan, 2 ca xử lý gan, 2 ca ghép gan; 4 ca lấy thận, 4 ca xử lý thận, 4 ca ghép thận; 2 ca lấy tim; 1 ca lấy phổi. Tổng cộng 31 ca phẫu thuật. Trong đó, trái tim được lấy đã được chuyển kịp thời đến bệnh viện khác để cứu người. Đây là một trận chiến cam go của hơn 100 y bác sĩ, dự kiến các ca phẫu thuật sẽ kéo dài đến nửa đêm”.

Ông Triệu cho biết thêm, “31 ca ghép không phải là kỷ lục cao nhất của bệnh viện, nhưng để ca mổ lần này diễn ra suôn sẻ, đội ngũ y bác sĩ ở nhiều khoa đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt một tuần trước đó”.

Bệnh viện là đơn vị chủ chốt của hệ thống Tổ chức Lấy tạng Vân Nam – năm 2024 thu được 132 nội tạng lớn

Theo bản tin, từ năm 2013, sau khi hệ thống Tổ chức Lấy tạng (OPO) của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh được thành lập, mô hình “5+1” và “6+n” của “Côn Minh OPO” đã ra đời. Năm 2021, tỉnh Vân Nam thành lập “Tổ chức Liên hợp Lấy tạng Người Vân Nam” (YNopo), do Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh làm đơn vị chủ chốt, văn phòng đặt tại bệnh viện, còn được gọi là Văn phòng OPO Liên hợp Vân Nam.

Bản tin nêu rõ, khoa hiến tạng của bệnh viện phụ trách nhiều nhiệm vụ, từ quản lý ngành, khám chữa bệnh, kiểm soát chất lượng đến nghiên cứu giảng dạy trong phạm vi tỉnh và thành phố Côn Minh. Ngoài ra, họ còn phối hợp với 14 cơ quan khác như Hội Chữ Thập Đỏ, công an, dân chính, tài chính… để quản lý toàn bộ quy trình hiến tạng trong khu vực gồm gần 400 cơ sở y tế thuộc Côn Minh, Sở Hùng, Hồng Hà, Lâm Thương, Nộ Giang và Ngọc Khê.

Bản tin cho biết: “Năm 2024, bệnh viện hoàn thành 35 ca hiến tạng, chiếm 41,66% tổng số ca hiến của toàn tỉnh, tăng 78,72% so với năm 2023. Tổng cộng thu được 132 cơ quan nội tạng lớn, trong đó 117 cơ quan nội tạng được ghép thực tế; lấy 60 giác mạc và 197 dây chằng. Số lượng, loại hình và chất lượng các cơ quan nội tạng hiến tặng đứng đầu toàn tỉnh, một số chỉ số như tỷ lệ sử dụng tạng thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc”.

Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng dữ liệu năm 2024 do trang chính thức của ĐCSTQ công bố chỉ mang tính tham khảo, và nhiều người nghi ngờ tính xác thực của số liệu này.

Dư luận bùng nổ, nhiều cư dân mạng Trung Quốc thốt lên “quá đáng sợ”

Thông tin trên gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người yêu cầu công khai danh tính người hiến tạng:
“Người hiến phải được nêu rõ tên và địa chỉ, không thể dùng ‘vô danh’ để thay thế!”
“Tại sao lại vô danh, họ không có tên sao?”
“Thông tin người hiến và người nhận phải được công khai! Công khai! Công khai!”
“Hơn 100 bác sĩ tham gia, họ sẽ có kết cục ra sao?”

Nhiều người khác đặt nghi vấn:
“Một ngày có nhiều người hiến tạng thế này sao?”
“31 ca cùng lúc? Trùng hợp vậy sao?”
“Không thể nào là tự nguyện.”
“Họ đồng ý hiến lúc còn sống à?”
“Hơn 30 người cùng hiến, nghĩa là 30 người chết cùng lúc à? Ngươi là Diêm Vương sao, lên lịch cho họ chết cùng lúc sao?”

Một số người bày tỏ sự kinh hãi:
“Xong rồi, cảm giác…”
“Trời sập rồi!”
“Nhìn chuyện này, không thấy kính phục, chỉ thấy sợ hãi!”
“Người vô danh thì bệnh viện có cứu không? Nợ một xu là ngừng thuốc liền.”
“Dùng mạng người khác để kéo dài mạng sống của một người!”

Bệnh viện mỗi năm thực hiện hàng trăm ca ghép gan, thận – bị cáo buộc liên quan thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công

Tổ chức “Thế giới Điều tra cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) hôm 1/5/2023 công bố báo cáo điều tra cho thấy, sau khi chính quyền Trung Quốc tuyên bố ngừng sử dụng nội tạng tử tù năm 2015, số ca ghép gan và thận tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh tăng mạnh. Bệnh viện xây dựng chiến lược phát triển lấy cấy ghép tạng làm trung tâm, thành lập 3 trung tâm cấy ghép quốc gia (gan, thận và tim).

Báo cáo cho biết, qua điều tra điện thoại, số ca ghép thận mỗi năm tại bệnh viện đạt 400–500 ca, ghép gan hơn 300 ca. Thời gian chờ tạng chỉ từ 2–3 tuần, thậm chí có khi chỉ 1 ngày. Số lượng người hiến tạng tại tỉnh lại thấp hơn nhiều so với số ca cấy ghép, khiến nguồn tạng bị nghi ngờ. Một y tá khoa ghép thận năm 2016 trả lời qua điện thoại rằng “(nội tạng học viên Pháp Luân Công) từ năm ngoái không được phép dùng nữa”.

Theo bản ghi âm điều tra, ngày 7/5/2016, điều tra viên của WOIPFG gọi đến khoa ghép thận Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh hỏi: “Những người bị bắt là học viên Pháp Luân Công trong tù giờ không dùng được nữa à?” – y tá trả lời: “Không được, giờ không như trước nữa, trước kia thì thận đó là lấy ngay tại chỗ! Hình như từ năm ngoái là không được rồi”.

Ngày 20/7/2017, điều tra viên gọi đến khoa ghép gan khu 8 tầng B, y tá nói: “Dù sao năm ngoái cũng làm hơn 300 ca.”

Ngày 7/11/2017, một bác sĩ khoa ghép thận khu B tầng 7 của cơ sở Bắc viện nói: “Năm ngoái làm hơn 200 ca, nửa năm nay đã hơn 200 ca rồi, năm nay chắc làm 400–500 ca”.

Chủ tịch WOIPFG Uông Chí Viễn vào tháng 5 năm nay cho biết, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy quốc gia – bao gồm đảng, chính quyền, quân đội, cảnh sát vũ trang, tư pháp và hệ thống y tế – để tiến hành thu hoạch nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc. Ông nói: “Tội ác này đã kéo dài suốt 26 năm, đến nay vẫn đang tiếp diễn. Đây là tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.

Ông cảnh báo rằng tội ác thu hoạch nội tạng hiện đã lan rộng ra toàn xã hội và đang đe dọa đến “mỗi người dân Trung Quốc hiện nay”.