Con mèo nằm dưới đống đổ nát suốt 10 giờ được giải cứu. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Một con mèo vằn lớn đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của một ngôi nhà ở Kyiv bị trúng bom trong một cuộc tấn công của Nga vào đêm 22-23 tháng 6. Con mèo đã nằm dưới đống đổ nát trong 10 giờ. Bây giờ con mèo đang ở trong một bệnh viện thú y.
Các nhà hoạt động vì quyền động vật báo cáo rằng vào đêm người Nga tấn công Kyiv, con mèo đã đi đến bát thức ăn của mình. Vào lúc đó, có một vụ nổ: bóng tối buông xuống, và con mèo bị phủ đầy mảnh vỡ.
“Không thể di chuyển, không có không khí và không có âm thanh. Bóng tối, bụi và nỗi sợ hãi. Con mèo đã được cứu vì người chủ của nó biết chính xác nó đáng lẽ phải ở đâu vào thời điểm cuộc tấn công xảy ra. Nhân viên cứu hộ đã đưa nó ra khỏi đống đổ nát dưới một bức tường và trần bê tông tại một vị trí được xác định rõ ràng”, Nhóm Cứu trợ Động vật cho biết.
4 con mèo khác đã được cứu khỏi đống đổ nát của căn hộ ngoài chú mèo mướp ‘anh hùng’. Tất cả chúng đều có chủ nhân đang tìm kiếm, mặc dù một số chủ nhân đang ở trong bệnh viện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (22/9) đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr…
Trước cuộc hội đàm, ông Trump tiết lộ rằng ông sẽ thảo luận với bà…
Hôm thứ Hai (21/9), Nhà Trắng ra mắt một kênh trực tuyến mang tên “TRUMP…
Mặc dù chúng ta không thể quay trở về quá khứ, nhưng vẫn có thể…
Ngày 22/9, Chủ tịch Hiệp hội Dân chủ Iran tại California Nasir Sharif trả lời…
Mô thức phát triển kinh tế Trung Quốc rốt cuộc mang lại gì cho nhân…