(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trong giáo dục gia đình, tôi tin rằng tất cả các ông bố bà mẹ đều nuôi dạy con với tình yêu thương, và hy vọng trẻ trở nên giỏi giang, hiểu chuyện, biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ đã dốc hết tất cả những gì mình có nhưng cuối cùng con cái lại trở nên ích kỷ, lạnh lùng và còn thiếu lòng trắc ẩn. Vì sao lại như vậy?
Cha mẹ cần chú ý những điểm sau, đừng để sự thiếu hiểu biết của mình làm hại con trẻ.
Hiện nay điều kiện cuộc sống ngày càng tốt hơn, đối với trẻ em, những cám dỗ cũng ngày càng đa dạng, như điện thoại di động, máy tính, trò chơi điện tử, v.v. Một số trẻ thấy người khác đều có thì cũng vô cùng khao khát được sở hữu.
Những bậc cha mẹ nuông chiều con có phải lần nào cũng đáp ứng yêu cầu của trẻ? Muốn gì cho nấy? Ham muốn hết lần này đến lần khác được thỏa mãn và trở thành điều đương nhiên. Một khi có một lần bị từ chối, trẻ sẽ không chịu chấp nhận, khóc lóc, ăn vạ, chửi bới, tất cả đều xảy ra.
Hiện nay nhiều trẻ đều cho rằng những gì bố mẹ bỏ ra cho mình là điều đương nhiên, vì vậy chúng cũng tiếp nhận tất cả. Lâu dần, điều này sẽ khiến nhận thức của chúng ít nhiều xuất hiện lệch lạc. Thêm vào đó, trẻ em ngày nay rất có cá tính, làm việc gì cũng nương theo tính cách và nhận thức của mình.
Nếu bình thường cha mẹ không giúp chúng phân biệt đúng sai mà lại chiều theo lời của chúng, sau này trẻ có thể ngày càng đi chệch hướng. Chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến những suy nghĩ và điều trẻ đang nghĩ, bàn luận từ góc độ đúng sai, thiện ác, giúp chúng xây dựng quan niệm giá trị đúng đắn.
Một người mẹ dẫn con trai bước vào một cửa hàng điện thoại di động. Người mẹ ăn mặc giản dị, còn người con trai lại mặc toàn đồ hàng hiệu. Vừa bước vào cửa hàng, cậu con trai đã bắt đầu chọn điện thoại.
Khi chọn được chiếc điện thoại mình thích, người mẹ lại nói trong tay mình không có nhiều tiền như vậy. Lúc này, cậu con trai hoàn toàn không biết cảm thông cho mẹ, bắt đầu la hét ầm ĩ, hoàn toàn không để ý đến những người bên cạnh. Một người ích kỷ, lạnh lùng như vậy, bạn nghĩ cậu ta có lòng biết ơn không? Chẳng lẽ tất cả những điều này đều do bản thân đứa trẻ gây ra sao?
Tình yêu thương của cha mẹ, sự giúp đỡ của người xa lạ, sự dạy dỗ của thầy cô, v.v., tuy rất nhiều điều đều là những gì người khác tự nguyện bỏ ra, nhưng điều đó không có nghĩa là trẻ phải thản nhiên tiếp nhận mà không biết ơn.
Người xưa có câu cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ. Phẩm hạnh của trẻ có ngay chính hay không, trẻ có biết ơn hay không, cha mẹ vẫn cần phải dạy bảo trẻ nhiều hơn, để chúng cũng học cách trở thành người có thái độ tốt, biết thấu hiểu sự vất vả của người khác. Các bậc cha mẹ cũng cần nghiêm túc tự nhìn lại mình.
Hàng người làm thủ tục nhận phòng có thể rất dài, khiến người ta cảm…
Hôm 14/9, chính quyền Trump thông báo sẽ đình chỉ vĩnh viễn việc cấp thêm…
Trên kênh truyền thông cá nhân, nữ doanh nhân, nhà đầu tư người Mỹ Leila…
Chợ Kim Liên dừng hoạt động để khắc phục các yêu cầu về phòng cháy,…
Nữ MC nổi tiếng Kính Nhất Đan của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc…
Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa vẫn còn thiếu sau khi năm học 2026-2027…