(Ảnh chụp màn hình video)
Angler Andy Hackett (42 tuổi, người Anh) rất có thể sẽ được ghi danh vào kỷ lục khi bắt được cá vàng “Cà Rốt” 30,5 kg tại Bluewater Lakes ở Champagne nước Pháp. Ông đã thả Cà Rốt trở lại hồ, tất nhiên, sau khi quay phim chụp ảnh.
Con cá có biệt danh Cà Rốt này không hoàn toàn là một con cá vàng thực sự, mà là sự pha trộn độc đáo của hai loài cá chép: cá leather và cá koi.
“Tôi vẫn biết Cà Rốt ở trong hồ nhưng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bắt được chính là nó”, ông Hackett nói.
“Tôi nhận ra một con cá lớn đã đớp mồi, giật lên giật xuống sang phải sang trái”, ông kể, “sau đó, nó nổi lên cách mặt nước cách khoảng 30 hoặc 40 mét và tôi thấy nó màu cam”.
“Bắt được Cà Rốt là hoàn toàn do may mắn”, ông kết luận.
Kỷ lục trước đây thuộc về “Mồm To” 14 kg, một con cá trâu ước tính 100 tuổi họ gần với cá vàng, là vào năm 2019 khi bị anh Jason Fugate ở Minnesota bắt được. Cà Rốt được tính là trẻ hơn với tuổi đời 20 tuổi mặc dù nặng gấp đôi.
Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…
Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…
Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…
Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…