Đời Sống

Bóng dáng cô độc của cô gái 19 tuổi du học nơi xứ người dưới chân tháp Tokyo

Tháng 5 ở Tokyo tràn đầy sức sống. Ngày 10/5, khu du lịch nổi tiếng Asakusa đã xuất hiện một khung cảnh trang nghiêm và bình hòa đặc biệt. Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công từ khắp Nhật Bản và nhiều nơi trên thế giới đã tụ họp, tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn nhằm chào mừng sớm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5”, đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Minh Huệ tạo dáng chụp ảnh trước tháp Tokyo Skytree. (Nguồn ảnh: chenjing/Vision Times)

Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, các học viên đã đứng xếp hàng ngay ngắn trước biểu tượng nổi tiếng của Tokyo là Tokyo Skytree, chắp tay trước ngực và ghi lại đoạn video xúc động để cùng gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Dưới ánh nắng, những biểu ngữ mang dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” nổi bật giữa đoàn diễu hành, trong khi tiếng nhạc và tiếng trống của đoàn nhạc Thiên Quốc vang vọng khắp các con phố Asakusa, truyền đi thông điệp hòa bình và thiện lương tới mọi người.

Thế nhưng, phía sau lễ kỷ niệm đầy niềm vui và sự biết ơn ấy lại ẩn chứa những câu chuyện đau lòng về các gia đình bị chia cắt bởi sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Giữa dòng người đông đúc trong đoàn diễu hành có Minh Huệ, nữ du học sinh 19 tuổi mới đến Nhật Bản được nửa năm. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được đứng trên mảnh đất tự do để tham gia một cuộc diễu hành Pháp Luân Công lớn như vậy. Nhưng trong ánh mắt cô, bên cạnh sự kiên định vẫn hiện rõ nét chua xót và cô đơn khó giấu.

Rời quê hương từ năm 16 tuổi: Chính sách “liên đới” khiến mẹ con ly tán

Câu chuyện của Minh Huệ là hình ảnh thu nhỏ của vô số gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Khi còn ở trong nước, Minh Huệ sống nương tựa vào mẹ và từ nhỏ đã theo mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhờ đó cả thể chất lẫn tinh thần đều được cải thiện. Tuy nhiên, dưới cuộc đàn áp kéo dài suốt 27 năm của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, môi trường sinh tồn trong nước ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Để con gái có thể lớn lên và học tập trong một môi trường an toàn, tự do, cách đây 3 năm, Minh Huệ khi đó mới 15 tuổi đã buộc phải rời xa người mẹ — chỗ dựa duy nhất của mình — để một mình sang nước ngoài du học.

Theo thông lệ quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo cơ bản, việc cha mẹ xin đi cùng chăm sóc con chưa thành niên học tập ở nước ngoài là điều hết sức bình thường. Thế nhưng trong suốt 3 năm qua, mẹ của Minh Huệ nhiều lần nộp đơn xin hộ chiếu lên chính quyền Trung Quốc nhưng đều bị từ chối một cách vô lý.

Lý do từ chối không hề được ghi trên giấy tờ, nhưng ai cũng hiểu nguyên nhân chỉ vì bà là một học viên Pháp Luân Công, người tin vào nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Chính quyền Trung Quốc bị cho là đã sử dụng hệ thống dữ liệu lớn và danh sách đen để không chỉ thu hẹp không gian sinh tồn của các học viên trong nước mà còn áp dụng chính sách “liên đới” và kiểm soát xuất cảnh mang tính hà khắc, khiến họ mất đi quyền cơ bản được ra nước ngoài thăm thân và đoàn tụ với gia đình.

Hiện nay, ở tuổi 19, Minh Huệ phải một mình đối mặt với áp lực học tập và nỗi cô đơn nơi đất khách Tokyo. Những lúc đêm khuya yên tĩnh, ở độ tuổi đáng lẽ vẫn cần có mẹ bên cạnh, cô chỉ có thể lặng lẽ nuốt vào lòng mọi tủi thân và nhớ nhung.

Ở Trung Quốc ngày nay còn bao nhiêu “Minh Huệ” đang khóc trong bóng tối?

Câu chuyện của Minh Huệ khiến người ta không khỏi day dứt đặt câu hỏi: tại Trung Quốc hiện nay, rốt cuộc còn bao nhiêu đứa trẻ giống như cô?

Kể từ khi chính quyền Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, vô số học viên đã bị bắt giữ, kết án, đưa đi lao động cưỡng bức, thậm chí bị bức hại đến chết. Hàng loạt gia đình vốn hạnh phúc đã tan vỡ chỉ trong chớp mắt. Có bao nhiêu đứa trẻ như Minh Huệ bị buộc phải xa cha mẹ? Và có bao nhiêu em nhỏ bị gọi là “trẻ mồ côi Pháp Luân Công” phải chịu cảnh phân biệt đối xử, lưu lạc khắp nơi, thậm chí không thể gặp cha mẹ lần cuối?

Chính quyền Trung Quốc đã sử dụng những biện pháp tàn nhẫn nhất nhằm cắt đứt tình thân, tạo ra những bi kịch nhân luân để làm suy sụp ý chí của các học viên. Việc mở rộng đàn áp chính trị sang cả trẻ vị thành niên và tước đoạt quyền đoàn tụ gia đình bị xem là đã phơi bày bản chất phi nhân tính của chế độ, đồng thời làm sụp đổ hình ảnh mà họ luôn tuyên truyền về cái gọi là “quản lý đất nước theo pháp luật.”

Sức mạnh của niềm tin nâng đỡ con người trong thời khắc tăm tối nhất

Dù phải chịu nỗi đau chia lìa người thân, Minh Huệ vẫn không bị khuất phục. Trong cuộc phỏng vấn, cô kiên cường nói: “May mắn là tôi luôn có Đại Pháp nâng đỡ. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được đến một xã hội tự do và có cơ hội tham gia cuộc diễu hành lớn như thế này.”

Sức mạnh của tín ngưỡng tuy vô hình nhưng được mô tả là không gì có thể phá vỡ. Nhờ niềm tin vào nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, Minh Huệ học được sự kiên cường và lòng bao dung nơi đất khách quê người. Ngày 12/5, trước thềm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô còn có dịp cùng người thân ở hải ngoại thưởng thức buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun — chương trình được giới thiệu là “buổi diễn số một thế giới.”

Minh Huệ đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Tokyo vào ngày 12/5. (Nguồn ảnh: chenjing/Vision Times)

Những tiết mục trên sân khấu Shen Yun tái hiện nền văn hóa truyền thống Trung Hoa thuần chính không có sự hiện diện của chủ nghĩa cộng sản, cùng sự tôn kính đối với thần Phật, được cho là đã mang lại cho cô gái trẻ nguồn hơi ấm và sức mạnh tinh thần to lớn.

Làn gió dưới chân Tokyo Skytree khẽ lướt qua gương mặt trẻ của Minh Huệ giữa đoàn diễu hành. Sự cô đơn của cô phản chiếu sự lạnh lùng và khắc nghiệt của chế độ toàn trị Trung Quốc; nhưng sự mạnh mẽ của cô lại cho thấy tinh thần bất khuất của những người có tín ngưỡng trước áp lực quyền lực.

“Mây đen cuối cùng cũng không thể che khuất mặt trời.” Đồng thời bày tỏ niềm tin rằng khi sự thật ngày càng được lan truyền rộng rãi trên thế giới, chính quyền Trung Quốc cuối cùng sẽ đi tới sụp đổ. Khi đó, những người trẻ buộc phải lưu lạc nơi đất khách như Minh Huệ sẽ có ngày được đường hoàng trở về quê hương và ôm chầm lấy người thân trong ánh mặt trời không còn sợ hãi.

Trần Tịnh/ Vision Times
Trần Tịnh

Published by
Trần Tịnh

Recent Posts

Vitamin D có thể định hình não bộ nhiều thập niên sau

Một nghiên cứu cho thấy nồng độ vitamin D thấp ở tuổi 39 có liên…

1 giờ ago

Ông Trump đến Bắc Kinh, dân oan giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu chào đón

Ngay trong tối 13/5 khi ông Trump đến Bắc Kinh, khu bình luận trên Weibo…

1 giờ ago

Iran bắt giữ thêm một tàu nữa, làm leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz

Iran bắt giữ thêm một tàu nữa, làm leo thang căng thẳng ở eo biển…

1 giờ ago

Cuộc gặp Trump – Tập: Nội dung công bố từ hai phía Mỹ – Trung có gì khác biệt?

Ngày 14/5 theo giờ Bắc Kinh, lãnh đạo Mỹ — Trung đã tiến hành hội…

2 giờ ago

Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án ma túy tại Hải Phòng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra và phía công ty quản lý, hiện…

2 giờ ago

Hà Nội muốn mở rộng cầu Chương Dương, di dời các bến xe trong vành đai 3

Quy hoạch tổng thể TP. Hà Nội tầm nhìn 100 năm định hướng mở rộng…

3 giờ ago