Câu chuyện về cặp song sinh dính liền trên một cơ thể

Bác sĩ cho rằng cặp song sinh dính liền Abby và Brittany Hensel không thể sống nổi sau một đêm khi mới chào đời, nhưng họ đã sống sót một cách thần kỳ. Hai cô gái giờ đây đã trưởng thành, có sự nghiệp ổn định và còn có kế hoạch kết hôn. 

Nhân vật chính của câu chuyện là Abby và Brittany Hensel, một cặp chị em song sinh người Mỹ. Được biết, trong 200.000 ca sinh mới có một cặp song sinh dính liền nên trường hợp của họ đã thu hút được sự quan tâm lớn của truyền thông.

Các bác sĩ cho rằng hai chị em sẽ qua đời chỉ sau một đêm bởi 60% các cặp song sinh dính liền sinh ra đều bị chết lưu trước đó hoặc chết sau khi sinh. Thế nhưng Abby và Brittany đã sống sót và tận hưởng cuộc sống một cách thần kỳ.

Abby và Brittany Hensel sinh ngày 7/3/1990. Từ thời điểm xuất hiện trên đời, phần thân của họ đã bị dính liền với nhau. Họ có xương sống, phổi, tim và dạ dày riêng nhưng lại có chung ruột già, gan và hệ thống sinh sản. Suốt 30 năm qua, hai chị em phải làm mọi việc cùng với nhau. 

Các cô gái lớn lên trong một trang trại ở Minnesota, tránh xa báo chí và các phóng viên. Họ tận hưởng cuộc sống bình thường với cha mẹ, chị gái và anh trai. Hai cô gái vẫn thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Họ muốn tập thể thao và tham gia các hoạt động hàng ngày một cách bình thường. 

Bác sĩ đã từng nói chuyện với bố mẹ Abby và Brittany Hensel về chuyện tách rời hai cơ thể cho các cô gái. Nhưng ca phẫu thuật có thể khiến cả hai hoặc một trong hai mất mạng nên cha mẹ của Abby và Brittany ngay lập tức từ chối đề nghị của bác sĩ.

Abby và Brittany đã khiến các chuyên gia y tế phải kinh ngạc với tình trạng sức khỏe hiện tại của họ. Giống như tất cả mọi người trên thế giới, khi trưởng thành, hai chị em hoàn toàn khác nhau về tính cách và nhiều vấn đề thể chất quan trọng. 

Abby không sợ độ cao còn Brittany lại sợ. Họ có sở thích khác nhau nên mọi quyết định đều phải dựa trên sự đồng thuận của từng người. Chân của họ có độ dài khác nhau nên Brittany cao 1,47m còn Abby cao 1,57m. Brittany phải nhón chân thì mới giữ được thăng bằng. 

Giống như mọi cô gái, họ mơ ước một ngày nào đó có thể kết hôn với ‘bạch mã hoàng tử’ và bắt đầu một gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn, Brittany khẳng định hai người họ là “những người hoàn toàn khác nhau” và Abby bổ sung rằng: “Đúng vậy, một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm mẹ. Nhưng tôi sẽ không nói mọi thứ sẽ phát triển như thế nào đâu”.

Năm 1996, khi mới 6 tuổi, cặp song sinh dính liền đã được xuất hiện trong một tập của “The Oprah Winfrey Show”. Sau đó, họ còn có một chương trình thực tế riêng. Câu chuyện của họ được chuyển thành phim tài liệu của TLC với tên gọi “Abby & Brittany”.

Năm 2012, Brittany và Abby tốt nghiệp Đại học Bethel và bắt đầu sự nghiệp giáo viên tiểu học với môn dạy chính là toán. Sự nghiệp làm giáo viên phù hợp với cả hai cô gái: Brittany yêu thích viết lách và nghệ thuật sáng tạo còn Abby lại đam mê toán học. Vì cơ thể dính liền, họ chỉ nhận được tiền công cho một người. Nhưng khi có thêm kinh nghiệm, hai chị em dự định sẽ thương lượng về việc tăng lương.

Minh Minh (Theo News Amo Mama)

Xem thêm:

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Ông Putin sẽ gặp riêng ông Tập và ông Modi bên lề thượng đỉnh BRICS

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…

1 giờ ago

Slovakia, Hungary và Serbia thảo luận các biện pháp hạn chế di cư bất hợp pháp

Văn phòng chính phủ Slovakia thông báo các nhà lãnh đạo Slovakia, Hungary và Serbia…

1 giờ ago

Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất chặn chuyển dữ liệu nhạy cảm sang Trung Quốc, Nga, Iran

Bộ Tư pháp Mỹ đang đề xuất các quy định mới sẽ hạn chế khả…

2 giờ ago

4 dưỡng chất thiết yếu giúp tăng sức mạnh não bộ

Sức khỏe não bộ rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của chúng…

2 giờ ago

TQ: Hàng trăm nhân viên y tế ở Quảng Đông giơ biển đòi lương

Mới đây, hàng trăm nhân viên y tế tại một bệnh viện công ở Quảng…

2 giờ ago

Quảng Ngãi: Công ty thủy điện xây 64 trụ điện cao thế trái phép để bán điện

Công ty Đạt Phương Sơn Trà xây 64 trụ điện cao thế khi “không có…

2 giờ ago