“Cô bé rác” được Thủ tướng Anh khen thưởng

Cô bé Nadia Sparkers (13 tuổi) người Anh thường bị các bạn hay bắt nạt mình gọi là “con bé rác” vì có thói quen nhặt rác trên đường đi học, nhưng cô bé không vì thế mà xấu hổ, ngược lại vẫn cố gắng hết sức cho công cuộc bảo vệ môi trường của mình. Nhờ sự cống hiến này, mới đây cô bé đã được Thủ tướng Anh khen thưởng.

Nadia sống tại Hellesdon thuộc hạt Norfolk của Anh quốc, mỗi ngày trên đường đi học, cô bé đều nhặt chai lọ v.v… để vào giỏ xe đạp rồi mang về cho vào thùng rác tái chế ở nhà.

Dù các bạn ở trường bắt đầu gọi cô bé là “con bé rác” sau khi biết thói quen này của em, nhưng em vẫn tiếp tục công việc giữ gìn vệ sinh môi trường này mà không hề ngần ngại.

Chính vì điều này, vào ngày 12/4, cô bé Nadia đã nhận được “Giải Điểm sáng” (Points of Light Awards) của Thủ tướng Anh – bà Theresa May. Giải thưởng này nhằm biểu dương sự nỗ lực thay đổi môi trường sống của mọi người, mỗi tuần đều có những tình nguyện viên xuất sắc được trao giải.

Đối với những người được trao giải, bà May đều sẽ gửi thư khen ngợi thành tựu và tầm ảnh hưởng của họ. Trong thư, bà khen Nadia rằng: “Cháu đang thay đổi thái độ của mọi người về việc vứt rác bừa bãi và khích lệ hàng ngàn người cùng nhau hành động.”

Bà viết thêm rằng: “Cháu đã gửi đi thông tiệp tích cực, nghĩa là chúng ta đều nên có trách nhiệm chăm sóc môi trường nơi mình đang sống, hơn nữa nên cảm thấy tự hào vì đã tạo ra sự thay đổi này.”

Nadia đã được ghi danh vào nhóm những người nhận thưởng, bao gồm các bác sĩ phẫu thuật tim miễn phí cho bệnh nhi và cả những người phụ nữ giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình.

Cô bé Nadia cảm thấy rất bất ngờ và cảm kích khi nhận được giải thưởng, đồng thời em cũng mong rằng có thể cho mọi người thấy được tầm quan trọng của việc cùng nhau hợp sức cải thiện địa cầu. Cô bé chia sẻ: “Mọi hành động của mỗi cá nhân chúng ta dù là tốt hay xấu đều sẽ có tác dụng. Vui lòng hãy nhặt 3 món rác mỗi ngày.”

Ngoài “Giải Điểm sáng”, Nadia cũng từng được trao những giải thưởng danh dự khác. Vào tháng trước, cô bé đã trở thành một trong các “Đại sứ Giờ Trái Đất” nhỏ tuổi nhất của tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund), cũng như tham gia vào hoạt động tiết kiệm năng lượng của tổ chức này.

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Đức là ngọn nguồn của hết thảy tài phú

Của cải tài phú cũng giống như cành lá hoa quả vậy, nó là biểu…

1 giờ ago

Tăng axit uric: Khi nào đáng lo và có phải luôn cần uống thuốc?

Khi đi khám sức khỏe, nhiều người bất ngờ phát hiện trong máu có tăng…

1 giờ ago

Cựu lãnh đạo tổ chức dân quyền Mỹ bị truy tố vì tài trợ các nhóm cực đoan

Bộ Tư pháp ban đầu truy tố SPLC vào tháng 4 với 11 cáo buộc,…

2 giờ ago

Tháng 7 và tình hình bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà vẫn kiên trì viết thư khuyên thiện…

2 giờ ago

Từ mù lòa đến tầm nhìn 360 độ – Những điều 4.000 trường hợp cận tử hé lộ

Bị mù bẩm sinh, một phụ nữ 22 tuổi đã lần đầu tiên nhìn thấy…

2 giờ ago

Động đất 7,7 độ richter ở Indonesia: Ít nhất 20 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà sụp đổ

Sáng thứ Bảy ngày 15/8, khu vực ngoài khơi Flores, Indonesia, hứng chịu một trận…

2 giờ ago