Cô gái Anh tìm mọi cách để nhận nuôi cậu bé người Uganda

Đôi khi người ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình theo những cách không ngờ nhất. Như trường hợp một cô gái người Anh 23 tuổi đã phải theo đuổi một cuộc chiến pháp lý cam go trong nhiều năm để nhận nuôi một cậu bé mồ côi người Uganda. Và cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ của mình.

(Nguồn: Emily Larter)

Cô Emilie Larter (29 tuổi, đến từ Worcestershire nước Anh) làm công tác xã hội trong trại trẻ mồ côi ở Uganda vào năm 2014 khi cô đang chăm sóc bé trai Adam vì mẹ bé đã qua đời.

Cô gái người Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến nhưng em bé đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim cô.

Emily kể lại: “Tôi biết sẽ rất khó để nói lời tạm biệt, nhưng tôi không nghĩ đến việc nhận nuôi cậu bé, tôi không coi đó là một khả năng.”

Emily gặp Adam khi cậu bé mới 5 ngày tuổi, nhưng vào năm 2015, do ngân sách cạn kiệt nên cô phải tạm rời xa cậu bé trở về Anh. Sau khi về nước, cô làm giáo viên trong 2 năm, dành dụm tiền để trở lại Uganda và tìm cách nhận nuôi Adam.

Ở Uganda, Emily tìm được công việc là giáo viên nước ngoài và có thể gặp lại Adam. Cô gái thuê một ngôi nhà và trong thời gian đó, cô gặp anh Josh, một nhân viên bảo vệ 33 tuổi, người cuối cùng đã trở thành bạn đời của cô.

Emily đã quyết tâm nhận Adam làm con nuôi và cuối cùng đã được điều trần về quyền nuôi con vào năm 2018, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

“Luôn có điều gì đó không ổn. Đôi khi tài liệu bị mất, đôi khi bị tòa án lật lại, luôn có vấn đề xảy ra. Quá trình nhận con nuôi ở Uganda mất 3 năm và chúng tôi đã ở đó tổng cộng 4 năm rưỡi trước khi về nước,” Emily kể.

Câu chuyện của cô đã lan truyền trên mạng, sau đó cô bắt đầu một chiến dịch gây quỹ để trang trải chi phí cho quá trình này. Nhiều người cảm động với câu chuyện và đã chung tay giúp đỡ cô.

Quá trình nhận con nuôi kéo dài gần 4 năm rưỡi cho đến tháng 11/2020, Emily đã có được thị thực và hộ chiếu của Adam để đưa cậu bé về Vương quốc Anh.

(Ảnh chụp màn hình video Emily Larter và Adam)

Do đại dịch, vấn đề lại bị trì hoãn nhưng hiện nay Emily lại phải tham gia một cuộc đấu tranh pháp lý khác để hợp pháp hóa việc nhận con nuôi nước ngoài trên lãnh thổ Anh.

Có rất nhiều khó khăn và vấn đề pháp lý mà Emily phải đối mặt, nhưng cô đã nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời mình qua đôi mắt cậu bé.

Hiện tại, Emily và Adam đang ở Anh nhưng cô lại phải xa Josh, người bạn đời của mình, hiện vẫn đang ở Uganda. Mặc dù vậy, Emily chắc chắn rằng một ngày nào đó gia đình họ sẽ lại có thể đoàn tụ.

Ngọc Chi

Ngọc Chi

Published by
Ngọc Chi

Recent Posts

Tự kỷ: 2 yếu tố di truyền chính và triển vọng điều trị 

Ba đứa trẻ lớn lên trong cùng một gia đình, được nuôi dưỡng bởi cùng…

17 phút ago

Pháp thông qua luật mới, phạt các doanh nghiệp thời trang siêu nhanh như Shein

Người dân châu Âu đã thải ra gần 7 triệu tấn rác thải dệt may…

51 phút ago

Lò phản ứng hạt nhân Trung Quốc gặp sự cố, phải dừng hoạt động bất thường 130 lần

Số lò phản ứng đang vận hành đã tăng từ 15 lò vào cuối năm…

1 giờ ago

Venezuela tái cơ cấu nợ kỷ lục, Trung Quốc có thể mất 10 tỷ USD

Ngân hàng Citi nhận định để nền kinh tế Venezuela có thể phục hồi bền…

2 giờ ago

Nhật Bản mạnh tay rà soát đầu tư nước ngoài, ngăn sự xâm nhập bất hợp pháp của ĐCSTQ

Chính phủ Nhật Bản khởi động một trong những kế hoạch an ninh kinh tế…

3 giờ ago

J.D. Vance chia sẻ về cuốn sách mới “Thánh Thể: Hành trình tìm lại đức tin” (Phần 2)

"Trong môi trường tôi trưởng thành, dù là người của Đảng Dân chủ hay Đảng…

3 giờ ago