Đời Sống

Cụ bà lớn tuổi nhất nước Úc, 110 tuổi vẫn có lối sống năng động

Tuy đã 110 tuổi nhưng cụ Lorna Henstridge vẫn rất chăm đi dạo, tập thể dục, ra ngoài chơi với con gái. Cụ muốn thực hiện những việc mà người trẻ vẫn làm.

Cụ Lorna Henstridge, sống ở Bordertown, Nam Úc, năm nay vừa tròn 110 tuổi. Cụ được ghi nhận là người phụ nữ lớn tuổi nhất ở Úc và là người già thứ hai ở nước này, sau cụ Ken Weeks (sống ở Grafton, New South Wales).

Người phụ nữ lớn tuổi thứ hai ở Úc, Mavis Turner, cũng sống ở Nam Úc, và sẽ tròn 110 tuổi vào tuần tới. Người già nhất từng được ghi nhận ở Úc là Christina Cock, qua đời ở tuổi 114 vào năm 2002.

Lorna Henstridge không biết điều gì đã giúp cụ có một cuộc sống trường thọ nhưng có một thói quen mà từ trước đến nay cụ chưa bao giờ thay đổi: Tập thể dục.

“Tập thể dục hàng ngày không gây hại gì cả nên tôi cứ tập đều đặn thôi”, cụ nói.

Giữ cơ thể và tâm trí luôn năng động

Cụ Henstridge sinh ra ở Adelaide vào ngày 6 tháng 6 năm 1914. Cụ sống những năm đầu đời tại trang trại của cha mẹ gần Bute, trên Bán đảo Yorke.

Đến tuổi đi học, bố sẽ cưỡi ngựa đưa cụ đến ga xe lửa rồi từ đó cụ tự bắt tàu đến trường. Hành trình này có quá nhiều điều bất tiện nên cụ Henstridge được bố mẹ đưa đến Adelaide để sống với bà ngoại. Tại đây, cụ theo học trường Unley và sau đó là trường nữ sinh St Peters.

Cụ gặp gỡ chồng khi đang làm việc tại thư viện dành cho binh lính trong Thế chiến thứ hai. Họ kết hôn vào tháng 1 năm 1945. Cặp đôi sống ở Cảng Victor rồi sau đó chuyển đến Keith, phía đông nam Nam Úc. Họ mua một cửa hàng quần áo nam ở đây. Cả hai đều thích chơi gôn. Kết quả là cụ Henstridge đã trở thành thư ký của Câu lạc bộ Golf Keith trong hơn 30 năm.

Cách đây 5 năm, cụ đã chuyển từ Keith đến viện dưỡng lão ở Bệnh viện Bordertown Memorial. Mỗi ngày, cụ đều đi dạo quanh khu vườn và các hành lang để rèn luyện đôi chân dẻo dai. Cụ cũng rất chăm chỉ chơi giải ô chữ, đọc sách và đi chơi với con gái. Con gái của cụ – Jennie Jacobs – tuy đã 77 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen đưa mẹ ra ngoài ba lần một tuần.

“Tôi nghĩ lối sống năng động đã giúp mẹ tôi có thân hình cân đối như vậy. Vào những ngày mẹ không khỏe, tôi luôn hỏi mẹ có chắc là bà muốn ra ngoài không và bà luôn trả lời có”, Jennie Jacobs nói.

Tận hưởng cuộc sống hết mình

Cụ Henstridge còn có một con trai, David, và một con gái khác, Carolyn, cùng với 7 người cháu và 8 người chắt.

Trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất Australia không tạo ra sự khác biệt lớn cho cuộc đời của cụ, ngoại trừ việc nhận được sự chú ý từ giới truyền thông.

“Tôi không thực sự đánh giá cao danh hiệu này. Cuộc sống của tôi vẫn như vậy, mặc dù đôi khi tôi cũng thấy hơi mệt mỏi. Tôi vẫn có thể tận hưởng mọi thứ. Tôi ước mình có thể làm được những việc mà người trẻ vẫn làm”, cụ nói.

“Mẹ tôi rất chăm tập thể dục. Bà ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng”, Jennie Jacobs nói.

Gia đình của cụ Henstridge có gen sống thọ. Mẹ của cụ sống đến ngoài 90 tuổi và bà của cụ cũng thọ hơn 100 tuổi.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

[VIDEO] Tấn công bằng dao tại Đài Loan: 3 người thiệt mạng, nghi phạm nhảy lầu

Một người đàn ông mang dao dài và bom khói đã tấn công đám đông…

8 phút ago

Vụ Quốc Cường Gia Lai: Hàng trăm tỷ đồng và bất động sản bị phong tỏa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phong tỏa nhiều bất động sản…

41 phút ago

Vụ 41 học sinh ngộ độc thực phẩm: Cách chức hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

Sau vụ 41 học sinh ngộ độc do món cá chim kho nhiễm khuẩn, hai…

41 phút ago

Sức mạnh của sự kiên trì

Đôi khi chúng ta chỉ ước ao có một sức mạnh siêu nhiên nào đó…

10 giờ ago

Cuộc “nổi dậy” trực tuyến quy mô lớn của người Hoa phản pháo tuyên truyền của ĐCSTQ

Nhiều ngày qua, các đại sứ quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở…

10 giờ ago

Một ngư dân mất tích, tàu cá dạt vào bờ còn nguyên lưới cụ, điện thoại

Một tàu cá được phát hiện dạt vào bờ biển, trên tàu còn nguyên ngư…

11 giờ ago