Đời Sống

Cuộc thi Hội họa Sơn dầu lần thứ 7 của Tân Đường Nhân: Họa sĩ Việt Nam giành giải Bạc

Lễ trao giải Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Hiện thực Nhân vật lần thứ 7 do Tân Đường Nhân tổ chức đã diễn ra vào tối 22/1 tại Câu lạc bộ Salmagundi lịch sử ở Manhattan. Không gian buổi lễ rực rỡ ánh đèn, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và khách mời cùng hội tụ, giao lưu trong bầu không khí ấm áp.

Ảnh chụp chung các nghệ sĩ đoạt giải tại Cuộc thi vẽ tranh chân dung sơn dầu toàn cầu NTDTV lần thứ 7. (Ảnh: Moira/Vision Times)

Giải Vàng để trống – Giải Bạc và Đồng tỏa sáng

Trong đêm trao giải, có tổng cộng 53 họa sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới được trao các hạng mục giải thưởng như: Giải Khuyến khích, Giải Tài năng Trẻ Xuất sắc, Giải Nhân văn Xuất sắc, Giải Kỹ thuật Xuất sắc… Trong đó có 5 giải Đồng và 4 giải Bạc. Các họa sĩ đoạt giải Bạc gồm: họa sĩ Mỹ Ken Corbertt, Ken Young; họa sĩ Brazil Clodoaldo Martins; và họa sĩ Việt Nam Vũ Thụy.

Mặc dù không có giải Vàng được trao, ban giám khảo cho biết điều này thể hiện sự kiểm soát nghiêm ngặt và tiêu chuẩn nghệ thuật khắt khe của cuộc thi.

ọa sĩ người Mỹ Ken Corbertt, người đoạt giải Bạc, đang phát biểu nhận giải. (Ảnh: Moira/Vision Times)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Giáo sư Trương Côn Luân, cho biết sau khi hội đồng giám khảo thảo luận và nhất trí thông qua, đã quyết định để trống giải Vàng. Đồng thời, ông bày tỏ kỳ vọng các thí sinh sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tác những tác phẩm có “hình thức nghệ thuật hoàn mỹ cùng nội dung nghệ thuật tích cực, sâu sắc”, và nhấn mạnh rằng cảnh giới cao nhất của sáng tạo nghệ thuật là “đại nghệ thông thiên”.

Giáo sư Trương Côn Luân chia sẻ:

“Nghệ thuật là do Thần truyền cho con người, mục đích là thể hiện cái thiện và cái đẹp mà nhân loại tôn vinh, vì vậy nghệ thuật mang tính thần thánh, phù hợp với thiên ý… Nghệ sĩ chân chính là những người mang theo sứ mệnh từ trời mà đến, dùng sáng tạo nghệ thuật để nâng cao văn minh nhân loại, hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình”.

Đồng thời, ông gửi lời chúc mừng tới tất cả các nghệ sĩ đoạt giải:

“Các nghệ sĩ đều sở hữu tấm lòng thiện lương, thuần khiết và cao quý cùng kỹ năng nghệ thuật tinh xảo, đã sáng tác nên những tác phẩm có khả năng khai mở tâm hồn, gắn kết lòng người, nâng cao đạo đức xã hội, thể hiện con đường chính đạo của sáng tạo nghệ thuật, qua đó nêu tấm gương cho giới nghệ thuật… Hy vọng trong kỳ thi tới, các bạn sẽ sáng tác được những tác phẩm xuất sắc hơn nữa!”

Tâm hội tụ – Nét vẽ mở ra vũ trụ

Tác phẩm đoạt giải Bạc của họa sĩ Mỹ Ken Corbertt, mang tên “Sự hiến dâng của người góa phụ”, khắc họa sức mạnh của đức tin. Bức tranh mô tả một người mẹ trẻ dẫn theo đứa con thơ; dù trong cảnh tay trắng, bà vẫn dâng lên Thượng Đế hai đồng xu cuối cùng còn lại, tin tưởng vào Ngài và dùng chính hành động của mình để dạy con biết phó thác vào sự che chở và ân điển của Thượng Đế, đồng thời bình thản đón nhận mọi điều sẽ đến sau đó.

Tác phẩm “Sự hiến dang của góa phụ” của họa sĩ người Mỹ Ken Corbertt, đoạt giải Bạc (Ảnh: Shu Xin/Vision Times)

Họa sĩ bày tỏ đầy phấn khởi rằng ý tưởng sáng tác của ông hoàn toàn phù hợp với tôn chỉ của Tân Đường Nhân — đức tin. “Điều này thực sự rất truyền cảm hứng, khiến tôi biết rằng mình đang làm một việc có ý nghĩa… Tôi vô cùng biết ơn giải thưởng này và tin rằng trong tương lai nó sẽ tạo ra nhiều câu chuyện đầy cảm hứng và đức tin tương tự. Tôi rất mong chờ được tiếp tục làm những điều như vậy”.

Tiến sĩ Chu Thế Vũ (bên phải), Giám đốc NTDTV, trao giải Bạc cho người chiến thắng cuộc thi vẽ tranh chân dung sơn dầu toàn cầu lần thứ 7 của NTDTV. (Ảnh: Moira/Vision Times)

Cũng là họa sĩ Mỹ, Ken Young với tác phẩm đoạt giải Bạc mang tên “Thử vàng” chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Bức tranh khắc họa một người Kitô hữu rơi vào cuộc giằng co nội tâm: nên trung thành với giáo điều của giáo hội, hay trung thành với lời dạy trong Kinh Thánh…

Khi phát biểu cảm tưởng nhận giải, họa sĩ xúc động chia sẻ: “Tôi vô cùng vinh dự và rất biết ơn khi được tham gia một cuộc thi quy mô lớn như vậy. Tôi dự định sẽ giới thiệu cuộc thi này tới tất cả bạn bè nghệ sĩ của mình, khuyến khích họ cùng tham gia. Tôi cho rằng cuộc thi này vô cùng quan trọng… Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người chú ý đến cuộc thi, và mong nó sẽ đạt được thành công lớn hơn nữa. Dường như cuộc thi đang hồi sinh hội họa truyền thống, đưa nó trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây, vì thế tôi tràn đầy hy vọng”.

Tác phẩm đoạt giải Bạc của họa sĩ Brazil Clodoaldo Martins mang tên “Sự kế thừa của trí tuệ”, khắc họa một không gian in đậm dấu vết thời gian: những bức tường gạch cũ, sách vở, cây cối… Một bậc trưởng giả đang kể chuyện cho những đứa trẻ chăm chú lắng nghe. Trong bầu không khí tự nhiên và ấm áp ấy, việc học diễn ra trong lặng lẽ — trở thành sức mạnh thầm lặng của sự kế thừa trí tuệ và tình yêu.

Ngoài ra, một họa sĩ đoạt giải Đồng đến từ Đài Loan là Thái Thiếu Hàng  khi phát biểu cảm tưởng nhận giải đã nói: “Tôi hy vọng mọi người thông qua tác phẩm của tôi có thể hiểu được những gì các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng tại Trung Quốc. Đó chính là ý nghĩa mà tác phẩm của tôi mang lại”.

Tác phẩm của Thái Thiếu Hàng mang tên “Thu hoạch nội tạng sống”, phản ánh mặt tối của việc chính quyền Trung Cộng tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn và có tính hệ thống để trục lợi, âm mưu cấm đoán tín ngưỡng, qua đó phá hủy tận cùng nền tảng đạo đức và lương tri của nhân loại.

Họa sĩ Đài Loan Thái Thiếu Hàng và tác phẩm đoạt giải Đồng của anh, “Thu hoạch nội tạng”. (Ảnh: Shu Hsin/Vision Times)

Nghệ thuật truyền thống vĩnh hằng, bất diệt

Cuộc thi Vẽ tranh sơn dầu hiện thực chân dung quốc tế Tân Đường Nhân lần thứ bảy, với các tác phẩm dự thi chất lượng cao, tiêu chuẩn chấm giải nghiêm ngặt và sự kiên định đối với các giá trị truyền thống, đã thắp lên một ngọn đèn dẫn đường cho giới nghệ thuật đương đại. Cuộc thi một lần nữa chứng minh với thế giới rằng: nghệ thuật chân chính chưa bao giờ là sự phù hoa chạy theo trào lưu, mà là ánh sáng truyền thống chạm thẳng đến trái tim con người.

Đúng như tôn chỉ của cuộc thi đã nêu: “Thuần chân – Thuần thiện – Thuần mỹ”. Sự kiện quy tụ tài năng và kỹ nghệ của các họa sĩ sơn dầu trên toàn thế giới này chính là lời tri ân cao đẹp và sự kế thừa quý giá đối với những giá trị nghệ thuật truyền thống.

Thư Hinh, Moira

Published by
Thư Hinh, Moira

Recent Posts

Triệu Vy thử ‘tái xuất’ qua livestream nhưng bị phong sát ngay lập tức

Ngày 26/1, anh trai của Triệu Vy, Triệu Kiến, đã đăng một bài viết chỉ…

25 phút ago

Google chi 68 triệu USD hòa giải vụ kiện về quyền riêng tư liên quan đến Trợ lý Google

Google đã đồng ý trả 68 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập…

31 phút ago

Ông Trump: Một hạm đội hùng mạnh khác của Mỹ đang hướng tới Iran

Thông cáo cho biết cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường khả năng phân…

52 phút ago

Tổng thống Trump: Cuba bên bờ sụp đổ vì khủng hoảng năng lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (27/1) cho biết: “Cuba sẽ sớm suy…

1 giờ ago

Máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk, phi công thoát hiểm an toàn

Máy bay YAK-130 gặp sự cố kỹ thuật rơi tại núi Hòn Vinh, phường Đông…

5 giờ ago

Đại hội cổ đông ACV thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung lãnh đạo

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có sự thay đổi nhân…

5 giờ ago